Atletico Madrid chỉ còn là ngựa ô?

01/02/2016 13:22 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lên đỉnh khó. Atletico Madrid phải chật vật mới chiếm được vị trí số một của Barcelona, trong quãng thời gian đối thủ tham dự FIFA Club World Cup 2015 và liên tiếp đánh mất điểm trước sức ép họ tạo ra vào cuối năm ngoái.

Nhưng xuống đỉnh lại quá dễ dàng. 7 ngày trước, đội bóng thủ đô Madrid lắc lư trên ngôi đầu bảng vì trận hòa thất vọng trước Sevilla. Chơi hơn người trong gần một tiếng đồng hồ, sút bóng 20 lần nhưng chỉ trúng đích 3, cầm bóng 69% và không tạo ra được khác biệt nào từ thống kê này. Ngay cả ở trận đấu hay nhất trước Barcelona trong hai mùa giải trở lại đây, Atletico Madrid cũng chưa phải là kẻ thách thức đáng gờm với đội bóng xứ Catalunya.

Atletico Madrid đánh mất ngôi đầu và sự tự chủ chỉ trong một tuần lễ. Từ trận hòa Sevilla cho tới thất bại trước Barcelona có một điểm chung: Họ không có khả năng chịu được áp lực trong thế bị săn đuổi. Không có những ngôi sao lớn để xoay chuyển tình thế, không có hệ thống chiến thuật linh hoạt để tạo bất ngờ và cũng không có cả đội ngũ đa sắc để tạo đột biến trong những thời điểm cụ thể.

ĐIỂM NHẤN Barca - Atletico: Messi xứng đáng là thủ lĩnh. Atletico trả giá vì vô kỷ luật

ĐIỂM NHẤN Barca - Atletico: Messi xứng đáng là thủ lĩnh. Atletico trả giá vì vô kỷ luật

Barca 2-1 Atletico Madrid. Messi và Suarez quyết định chiến thắng cho đội chủ nhà. Atletico chơi không tồi nhưng đơn giản là Barca quá hay. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm mấu chốt của trận đấu.

Antoine Griezmann không phải là mẫu cầu thủ của những trận đấu lớn, anh không thể sánh ngang với Diego Costa ở khía cạnh này, người có thể chấm dứt mạch chiến thắng của Real Madrid ngay tại Bernabeu chỉ bằng một pha lóe sáng duy nhất trong cả trận.

Gabi hay Godin là những chiến binh, nhưng lại có xu hướng lạm dụng tiểu xảo, thích gây gổ và không giữ được sự tỉnh táo ở thời điểm họ phải là chỗ dựa cho đội bóng chiến thắng. Atletico Madrid là một bầy sói, nhưng khi mất con đầu đàn, họ trở thành những chú cừu hoảng loạn, như ở Camp Nou.

Thất bại trước Barcelona là tất yếu, vì người ta đã thấy Atletico Madrid khốn khổ thế nào trước Celta Vigo ở Cúp nhà Vua, ngay tại Calderon. Họ vào sân với tư thế của một ông lớn, nhưng thất bại theo cách xoàng xĩnh nhất, khi đuổi theo đối thủ trong cả trận và không thể gượng dậy được sau khi bị dẫn bàn.

HLV người Argentina đã đưa đội bóng đến tận cùng của bản lĩnh bằng chức vô địch Liga 2014. Ở đó, ông tập hợp được tất cả tinh túy của từng cầu thủ khác nhau vào cùng một triết lý chơi bóng: Đam mê, mạnh mẽ, bùng nổ và điên rồ.

Nhưng Atletico Madrid hiện tại đánh rơi gần hết những phẩm chất đó và trở lại với hình ảnh của chú ngựa ô hơn là kẻ đi chinh phục.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm