Ancelotti: 'Càng bị căm ghét, Ronaldo càng khủng khiếp. Tôi là fan của Liverpool'

22/10/2014 16:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi rất nóng lòng muốn nghe “You’ll never walk alone” (Tên bài hát truyền thống của CLB Liverpool). Bài hát thật tuyệt vời”, Carlo Ancelotti nói trong cuộc phỏng vấn với báo Anh The Sun.

HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti đã hết lời ca ngợi đối thủ Liverpool trước trận đấu rạng sáng mai.

Cristiano Ronaldo bị Anfield căm ghét: “Cristiano luôn có động lực cực kì mạnh mẽ. Nhưng nếu bị đặt trong môi trường đầy sự thù địch, cậu ấy thậm chí còn bị kích thích ghê gớm hơn nữa”.


Ronaldo thích... bị ghét.

Fan của Liverpool. “Tôi cổ động cho Liverpool từ năm 1984, khi cùng Roma đối mặt họ ở chung kết Cúp C1 châu Âu. Chúng tôi thua sau loạt phạt đền. Họ luôn là một CLB đầy thú vị. Ca khúc “You’ll never walk alone” thật tuyệt vời. Không ai hát bài đó hay bằng các CĐV Liverpool. Ngày mai trước trận đấu, tôi sẽ sớm ra sân vì rất muốn nghe You’ll never walk alone. Tôi rất háo hức… Đôi khi, tôi tìm ca khúc trên internet và nghe cho đỡ ghiền, rồi còn gửi cho bạn bè. Thật sự bài hát quá độc đáo. Thật đấy.

Chung kết Champions League 2005 ở Istanbul. “Tôi nhớ chúng tôi đã dẫn 3-0 sau hiệp 1 và rồi cuối hiệp 1, 45 ngàn CĐV Liverpool hát vang “You’ll never walk alone” trong 10 phút. Tuyệt vời. Với một người Italy, tôi cảm thấy sốc. Ở Italy, nếu bạn đang bị dẫn 0-3 thì sẽ không có gì hay ho xảy đến với bạn. Bạn bị ném đá. Cách cổ động ấy của CĐV Liverpool là một trong những ấn tượng khó phai trong sự nghiệp HLV của tôi. Tôi không nghĩ nó lại là cơ sở cho cuộc lội ngược dòng của Liverpool sau đó. Nhưng nó đã xảy ra.




Ancelotti có rất nhiều duyên nợ với Liverpool.

Trận tái đấu. “Tôi đã vượt qua cú sốc Istanbul vì sau đó tôi đã thắng một trận chung kết Champions League khác trước Liverpool. Sau những gì xảy ra vào năm 2005, tôi luôn chắc chắn đội bóng của mình sẽ thắng, nếu dẫn với cách biệt như vậy. Trận đó là số phận”.

Dẫn dắt Real Madrid là giấc mơ. “Tôi nhớ rằng mình đã cố kiềm chế để không khóc trong ngày được ra mắt Real Madrid. Anh biết đấy, Real Madrid là CLB lớn nhất thế giới, chuyên nghiệp nhất thế giới và rất vui khi được dẫn dắt đội bóng”.

Ca ngợi Bale. “Gareth là một trong những cầu thủ giỏi nhất tôi từng huấn luyện, có thể cậu ấy nằm trong Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất. Năm đầu của cậu ấy ở Real thật phi thường. Với một cầu thủ của Vương quốc Anh, thật khó để hòa nhập trong môi trường này, và ít cầu thủ vượt qua được sức ép lớn từ giá chuyển nhượng kỉ lục, như Gareth đã làm được”.

Gia Hưng
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm