7 nỗi niềm của Cristiano Ronaldo trong cuộc sống ở Real Madrid

22/05/2015 12:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Một mùa giải “buồn” nữa lại chuẩn bị kết thúc với Cristiano Ronaldo. Việc yêu cầu gặp riêng Chủ tịch Florentino Perez mới đây đã cho thấy rằng, anh không hề hài lòng chỉ với những danh hiệu cá nhân.

Dù La Liga chưa khép lại, nhưng khi Lionel Messi và các đồng đội ăn mừng trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid tuần trước, mọi thứ coi như đã chấm dứt với Real Madrid, với Cristiano Ronaldo mùa này. Bầu không khí đặc quánh ở Santiago Bernabeu càng trở nên ngột ngạt hơn.

Dù chủ tịch Florentino Perez đã ra thông cáo trấn an dư luận vào thứ Ba vừa qua (“Đội bóng này không bao giờ bỏ cuộc”) thì vẫn còn những vấn đề mang tính nền tảng chưa được xử lý. Ghế HLV sẽ dành cho ai mùa sau? Chính sách mua bán cầu thủ hè này như thế nào? Ngôi sao lớn nhất của Real – Ronaldo – thừa hiểu điều này. Bản thân anh cũng chính là một vấn đề Perez chưa xử lý cặn kẽ.

Cuộc họp riêng giữa Ronaldo và Chủ tịch Perez mới đây đã cho thấy rằng, chính ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không hề an lòng trước hoàn cảnh của đội bóng hiện tại. Dưới đây là 7 vấn đề mà tờ Marca (Tây Ban Nha) cho rằng Ronaldo đang “trăn trở”.

Ghi nhiều bàn làm gì, nếu không vô địch?

Cựu cầu thủ của Manchester United được cho là đã thể hiện sự quan ngại về tương lai mù mờ của Real trước Chủ tịch Perez. Ronaldo không vui vẻ gì về việc giành những danh hiệu cá nhân liên quan tới số bàn thắng, bởi rốt cục, sau một mùa giải thất bát của tập thể, mọi thứ trở nên vô nghĩa với anh.

Đây là vấn đề không mang tính thời điểm. Ronaldo đã ghi 311 bàn cho Real, nhưng đổi lại chỉ là một chức vô địch La Liga và một chức vô địch Champions League sau 6 mùa giải. Anh đã thể hiện thái độ không quan tâm tới những chiếc cúp nhỏ hơn.


Ghi bàn nhiều mà không vô địch thì để làm gì?

Cần có một kế hoạch chinh phục

Ronaldo chắc chắn sẽ không rời Madrid, tuy nhiên anh là một nhà chinh phục và anh không muốn “dậm chân tại chỗ”. Theo Marca, Ronaldo đã khẳng định với Perez rằng anh muốn cảm nhận được sự đồng đều trong đóng góp tại đội bóng.

Cristiano Ronaldo khẳng định cần có một sự cân bằng giữa đóng góp của anh với đội và sự hỗ trợ của đội giành cho anh. Vấn đề của anh không phải hợp đồng mới và nhiều tiền hơn, mà anh muốn được CLB đứng lên bảo vệ khi cần thiết.

Vụ tiệc tùng không đúng lúc

Khi nhắc tới vấn đề này, Cristiano Ronaldo đã có ý nói tới màn ồn ào sau bữa tiệc sinh nhật tuổi 30 của chính anh. Thời điểm diễn ra bữa tiệc là vô cùng nhạy cảm: Real vừa thua hàng xóm Atletico Madrid tới 0-4. DJ Kevin Roldan, người tham gia chơi nhạc trong bữa tiệc, đã vi phạm điều khoản hợp đồng khi tung một video lên mạng xã hội. Ngay lập tức các CĐV Real Madrid đã tỏ ra phẫn nộ, còn Diego Simeone thì “cười đểu” trên mặt báo.

CR7 hiểu rằng thật ra mọi thứ có thể sẽ không như ý muốn, bởi có quá nhiều người đến dự tiệc và chính anh thực ra cũng không kiểm soát được việc liệu có ai đăng điều gì lên mạnh xã hội hay không. Tuy nhiên phản ứng của dư luận là mạnh mẽ hơn những gì anh lường trước.

Nói như Toni Kroos: “Bữa tiệc diễn ra ở thời điểm tồi quá. Tôi đã không đến vì tôi tưởng tượng được điều gì có thể xảy ra”.

Ronaldo tuy hiểu rằng anh đã sai thì tổ chức tiệc, nhưng anh cũng đòi hỏi rằng lẽ ra Florentino Perez cần đứng lên hàn gắn vết thương sau đó. Anh không cảm nhận được sự bảo vệ từ người lãnh đạo CLB.


Ronaldo không cảm nhận được sự quan tâm từ Perez

Ronaldo lại “buồn”

Câu chuyện phía trên cũng có thể đã lý giải vì sao Ronaldo công khai rằng “sẽ không nói chuyện (với báo giới) cho tới hết mùa giải”. Việc này đã được cánh thân Barcelona liên hệ tới “nỗi buồn” của chính anh năm 2012, khi Ronaldo liên tục ăn mừng bàn thắng với khuôn mặt căng thẳng. Khi ấy anh nói rằng “Tôi buồn và CLB hiểu vì sao, đó là lý do tôi không ăn mừng bàn thắng”.

Thái độ của CR7 tươi tắn trở lại sau khi hợp đồng mới được ký kết với mức lương lên tới 21 triệu euro/năm.

Những tiếng huýt sáo tại Bernabeu

Một điều khác khiến Ronaldo và cả các đồng đội của anh không cảm thấy thoải mái thời gian qua chính là thái độ tiêu cực của khán giả trên sân Santiago Bernabeu. “Thánh địa” giờ đã trở thành “tử địa” khi mọi cầu thủ mặc áo Real Madrid đều có thể trở thành tâm điểm la ó.

Từ người đã gắn bó lâu năm như Iker Casillas cho đến người mới Gareth Bale, tất cả đều bị lườm nguýt, thậm chí là chửi bới. Ronaldo không phải ngoại lệ. Một cuộc điều tra thực hiện bởi tờ Marca đã cho thấy rằng 33% CĐV Real không tin tưởng vào Ronaldo nữa.

Không tin tưởng ai cả

Và thực ra chính Ronaldo cũng chẳng thèm tin họ. Sau khi chia tay với Irina Shayk, anh đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý nhỏ. Thực ra đây là điều hết sức bình thường – Ronaldo cũng là một con người, biết yêu thì cũng biết buồn khi chia tay.

Tuy nhiên, anh đã không kiểm soát được cảm xúc khi tự cô lập bản thân. Ronaldo chỉ giữ liên lạc với gia đình, một nhóm bạn thân nhỏ và người đại diện Jorge Mendes. Trong phòng thay đồ Real, anh hầu như không còn tiếp xúc chủ động với bất kỳ ai. Fabio Coentrao được cho là cầu thủ duy nhất có thể khiến Ronaldo thoải mái nói cười trong các buổi tập của Real hiện tại. Tuy nhiên Coentrao cũng đang được đồn sẽ ra đi trong mùa hè.


"Bạn thân" Coentrao sắp ra đi...

Vẫn muốn phá kỷ lục

Dù hiểu rằng ghi nhiều bàn vẫn sẽ là vô nghĩa nếu đội không vô địch, nhưng Ronaldo vẫn đang rất cố gắng để chinh phục cột mốc bàn thắng mà Raul Gonzalez tạo dựng trước đây. Hiện tại, anh đã ghi 311 bàn, kém kỷ lục 323 bàn của Raul 12 lần lập công nữa.

Và cũng chính điều này đã phần nào khiến Ronaldo cảm thấy áp lực hơn, cũng như... vật vã hơn. Marca cho rằng, nếu giành đủ mọi danh hiệu Chiếc giày vàng, Pichichi... thì Ronaldo sẽ lại càng chán ngán bởi rốt cục Real vẫn không vô địch ở hai đấu trường chính.

Vu Chân
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm