5 điều rút ra từ trận Real Madrid - Schalke: Bale không thể sánh với Ronaldo. CĐV Đức hay nhất thế giới

11/03/2015 10:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thua 3-4 ở lượt về nhưng Real Madrid vẫn vượt qua Schalke nhờ chiến thắng chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận vòng 1/8 Champions League.

Dưới đây là 5 điều rút ra từ trận chiến này:

Dù khủng khoảng, Real vẫn còn những ngôi sao

Real Madrid đang ở trung tâm của một cuộc khủng hoảng. Cuối tuần vừa qua, họ để thua Bilbao 0-1. Đó cũng là thất bại thứ 4 trong năm 2015, trong đó có cả trận thua tan nát 0-4 trước đối thủ cùng thành phố Atletico.

Những gì xảy ra trước Schalke tiếp tục cho thấy những khó khăn mà Real đang trải qua. Nhưng bất chấp màn trình diễn thiếu ổn định ấy, Real vẫn có những cá nhân tạo ra sự khác biệt. Họ sẽ là nhân tố chính giúp Real cạnh tranh ngôi vô đichh ở các giải đấu mà họ tham gia.


Ronaldo tỏa sáng dù Real Madrid chìm trong khủng hoảng

Trước Schalke, nhân vật ấy chính là Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hai lần ghi bàn cho Real bằng những cú đánh đầu không thể cản phá. Nhờ đó, Real thua trận nhưng vẫn giành quyền vào tứ kết (thắng chung cuộc 5-4). Ngay như Casillas, dù nhận 4 bàn thua với 3 trong đó có ít nhiều trách nhiệm, cũng đã có một trận đấu thành công, khi anh nhiều lần cứu thua cho Real Madrid.

Khát vọng của Schalke

Trước khi bóng lăn, cầu thủ Max Meyer thừa nhận: “Chúng tôi sẽ không thể đi tiếp”. Christian Fuchs, người mở tỷ số trận đấu, cũng lên tiếng. “Tất nhiên, chúng tôi sẽ bị loại”. Trong khi đó, HLV Di Matteo nhấn mạnh rằng Schalke sẽ chơi “để chứng minh họ là một đội bóng mạnh”, chứ không nói về khả năng họ sẽ đi tiếp.


Schalke đã có một trận đấu tuyệt vời

Nhưng những gì mà đội bóng nước Đức làm thì ngược lại. Với quyết tâm cao nhất, họ tấn công, dồn ép Real Madrid ngay tại Bernabeu. Schalke ghi 2 bàn trong hiệp một. Họ làm được điều tương tự trong hiệp hai. Và nếu Real không có sự xuất sắc của Ronaldo, Schalke mới là đội giành vé đi tiếp.

Bale không thể so sánh với Ronaldo

Cầu thủ người xứ Wales lại là trung tâm của chỉ trích từ chính những người Madrid và truyền thông địa phương. Đây là điều xảy ra trong những tháng gần đây, khi họ không cảm thấy hài lòng với những màn trình diễn của anh.


Bale không thể sánh được với Ronaldo

Trước Schalke, Bale tỏ ra lười biếng và mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ hai. Ở khía cạnh tấn công, anh cũng tỏ ra thiếu đột biến trong những đường lên bóng. Nó khác hẳn so với những gì mà Ronaldo làm được ở trận đấu này.

CR7 có thể làm được những điều mà nhiều cầu thủ, trong đó có Bale, không thể làm được. Điều này đang tạo ra những áp lực nhất định cho cầu thủ người xứ Wales, khi anh đang nỗ lực tiệm cận đẳng cấp của người đàn anh ở Real Madrid.

Hàng thủ Real Madrid quá kém

Ramos đã tập lại nhưng vẫn chưa thể ra sân. Trước Schalke, một lần nữa thảm họa phòng ngự suýt chút nữa biết Real trở thành cựu vương ngay từ vòng 1/8.

Thật khó để tin Real Madrid lại đổ lọt lưới 4 bàn ngay trên sân nhà khi mà ở lượt đi, họ đã chơi an toàn ngay tại nước Đức.


Hàng thủ Real chơi bóng như mơ ngủ

Các bàn thắng của Schalke đều ít nhiều có lỗi của hàng thủ Real. Pepe thiếu chắc chắn, Varane nhiều lần bỏ người trong khi Arbeloa liên tục bỏ cánh phải. Real đã có thể thua thêm nếu Casillas không có những pha cứu thua xuất sắc.

CĐV Đức luôn tuyệt vời

Âm thanh, những tiếng hò reo và màu sắc. Các fan Đức đã chứng minh họ tuyệt vời nhất thế giới.


Các CĐV Đức luôn rất tuyệt vời

Chỉ có 4.000 khán giả của Schalke có mặt ở Bernabeu. Con số này lọt thỏm so với các fan Real Madrid nhưng cũng chỉ cần từng đó, họ tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt ở Bernabeu.

Đây cũng là hình ảnh của các CLB Đức khác, từ Bayern Munich, Dortmund cho đến Leverkusen. Các fan bóng đá từ các quốc gia khác nên nhìn vào đó để học tập. Fan Đức luôn là những CĐV tuyệt vời nhất.

T.G
Theo The Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm