10 tháng trước, Ronaldo cũng suýt lập 'xe đạp chổng ngược' vào lưới Juventus

04/04/2018 10:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo vừa khiến cả thế giới phải ngả mũ với một bàn thắng theo kiểu "xe đạp chổng ngược" vào lưới Juventus ở chiến thắng 3-0 của Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League.

Nhưng có một điều ít ai biết rằng cách đây 10 tháng, Cristiano Ronaldo cũng có một pha móc bóng cực đỉnh khi đối đầu với Juventus.

Bàn thắng vào lưới Buffon của Ronaldo tại tứ kết lượt đi Champions League mùa này

Đó là ở trận chung kết Champions League mùa 2017-18 tại Cardiff  khi Real Madrid có chiến thắng 4-1 trước Juve. Tình huống đến ở phút thứ 31, khi Ronaldo đón đường bóng nảy ra sau một pha phá bóng của hậu vệ Juve. Bóng bay cao và Ronaldo đang ở thế quay lưng về phía khung thành đối phương. Anh đã quyết định thực hiện một cú đá theo thế "xe đạp chổng ngược".

Ronaldo bật cao tới 2m30 khi lập siêu phẩm 'xe đạp chổng ngược' vào lưới Juve

Ronaldo bật cao tới 2m30 khi lập siêu phẩm 'xe đạp chổng ngược' vào lưới Juve

Để lập siêu phẩm vào lưới Juventus, Cristiano Ronaldo đã bật cao đến 2m30 trước khi đưa trái bóng nằm gọn trong lưới đội bóng giàu truyền thống nhất Italy.

Tiếc cho Ronaldo là cú đá ấy lại đi vào đúng vị trí của Alex Sandro và hậu vệ của Juventus kịp thời cản phá. Tuy nhiên, Ronaldo không có gì phải quá tiếc nuối với pha bóng ấy bởi anh đã lập cú đúp trong trận này, giúp Real trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Chú thích ảnh
Pha móc bóng không thành bàn của Ronaldo mùa trước

Tròn 10 tháng sau khi thất bại với cú xe đạp chổng ngược ấy, Ronaldo đã có cơ hội để làm điều tương tự trước chính Buffon. Và lần này, anh đã thành công.

Chú thích ảnh
Nhưng lần này anh đã thành công

Ronaldo đón đường tạt bóng từ cánh phải của Carvajal. Đó là một đường bóng khó nhưng chính bởi khó lại tạo điều kiện cho một siêu phẩm ra đời. Ronaldo bật lên không trung, với cự ly chính xác 2m30 và tung ra cú cú móc bóng. Buffon đứng im khi nhìn trái bóng găm thẳng vào nóc lưới.

Năm ngoái, Buffon đã may mắn thoát thua với một pha bóng như thế. Lần này, anh không lặng lẽ vào lưới nhặt bóng. Ronaldo quá hay, quá xuất sắc với một cú đúp, như anh đã làm ở trận chung kết tại Cardiff. Và Buffon, với 9 lần bị Ronaldo chọc thủng lưới, chỉ còn biết ra dấu tay ngợi khen cá nhân kiệt xuất này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm