10 phút điên rồ và... hài hước của Fernando Torres: Ghi bàn, thẻ vàng, rồi thẻ đỏ

06/04/2016 06:03 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Fernando Torres dường như không có số làm người hùng. Anh trở thành tội đồ của Atletico Madrid trong một trận đấu mà đáng ra nó đã tốt đẹp hơn thế rất nhiều.

“From Hero to Zero”, câu nói đó không thể đúng hơn với Fernando Torres. Từ phút 25 đến phút 35, vỏn vẹn 10 phút đưa Torres đi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Phút 25: ghi bàn mở tỉ số cho Atletico Madrid. Phút 29, nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Neymar. Phút 35, nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Sergio Busquets. Bị đuổi. Atletico mất sạch lợi thế thế trận. 40 phút sau họ mất lợi thế dẫn bàn và sau cùng thua cuộc với tỉ số 1-2.

Đúng là lãng xẹt. Càng lạ lùng ở chỗ, Torres không cần phải chơi rắn đến thế trong hai pha bóng chẳng có vẻ gì là nguy hiểm với “mạng sống” của Atletico. Anh đã lao vào Neymar một cách rất… non nớt trong pha bóng ở phút 29 (mà anh 32 tuổi rồi có ít gì đâu) dẫn đến thẻ vàng đầu tiên của cá nhân trong trận đấu này. Trọng tài hoàn toàn đúng khi rút thẻ.


Phút định mệnh thứ 35, thẻ vàng thứ 2 của Torres dường như tới từ một sự cố hơn là cố ý. Số 9 của Atletico Madrid có lẽ định áp sát, nhưng chẳng may anh lố đà, và thế là pha lao vào trở thành một cú… tắc bóng từ phía sau cực kì nguy hiểm với Sergio Busquets, đặc biệt rất không đẹp về mặt thẩm mỹ.

Vẫn biết Busquets là chuyên gia ăn vạ nhưng tình huống ấy anh… xứng đáng bị đau. Torres đã đá vào gót chân đối thủ và các trọng tài châu Âu vẫn thường rất vô cảm trong tình huống  kiểu này. Họ biết Torres đã nhận 1 thẻ vàng, và họ biết đuổi cầu thủ này sẽ thay đổi hoàn toàn diễn biến , khiến nó trở nên thiếu tính cạnh tranh hơn. Nhưng không thể trách trọng tài, vì ông làm việc công tâm, có lý, và có lẽ là theo khuyến cáo của UEFA từ rất nhiều năm.






Torres đang hay thì đứt dây đàn

Fernando Torres, trong 10 phút định mệnh hài hước và đau đớn, lấy đi của khán giả mọi cung bậc. Bất ngờ: Anh ghi bàn quá đẳng cấp đấy chứ, rất gọn ghẽ và sắc sảo như thời đỉnh cao. Lo lắng: Anh đánh mất mình hơi nhanh quá, trong bầu không khí đang rất hưng phấn của đội bóng thủ đô. Đáng thương và đáng buồn… cười: anh lóng ngóng hệt như một cậu bé lần đầu thi đấu ở Champions League.

Thôi thì hãy đổ lỗi cho… định mệnh. Atletico nắm chiến thắng trong tầm tay nhưng định mệnh làm khó họ. Tỉ số thua 1-2 ở trận này cũng chỉ tương đương 1 trận hòa ở thể thức lượt đi – lượt về, với một bàn thắng sân khách của Torres. Lượt về, Atletico được đá trên sân nhà. Ít nhất, họ sẽ lại có đủ 11 người.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm