02h45 ngày 19/2, Schalke 04 - Real Madrid: Không thể 'đánh tennis'

18/02/2015 11:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang mỏi mệt vì tần suất thi đấu dày đặc và chán chường vì những kết quả không như ý muốn. Bởi thế chỉ cần một chiến thắng nhẹ hay một trận hòa có tỷ số tại nước Đức cũng khiến đội quân của Carlo Ancelotti hài lòng, chứ không nhất thiết phải là thắng đậm như cùng kỳ năm ngoái.

Số phận bạc bẽo

Số phận đang chống lại Schalke 04. Họ khởi đầu chật vật ở mặt trận trong nước, thua 2 hòa 2 trong 4 trận đầu tiên của Bundesliga. Tháng 10, họ mời Roberto Di Matteo và bắt đầu chơi bóng tốt hơn hẳn, đầy tính tổ chức về phòng ngự và chơi tấn công dữ dội. Nhờ Di Matteo, Schalke đã kịp thoát hiểm ở ngày cuối cùng của vòng bảng Champions League, đặt vé vớt dự vòng knock-out…

…Và thêm một lần gặp Real Madrid nữa. Đau khổ phải không? Chưa lâu trước khi kết quả bốc thăm các cặp đấu vòng 1/8 diễn ra, Schalke lại để thua Kohl khá bất ngờ, và mặc dù sau đó đã có một chuỗi 5 trận bất bại, đội bóng sông Rhine đã không thể tiến tiếp lên trên BXH trước khi họ bị đánh bật xuống thứ 4 bởi Monchengladbach mới đây sau khi thua Frankfurt 0-1.

Vấn đề của Schalke bây giờ là như vậy. Họ không phải là một đội bóng sa sút nhưng vẫn chưa đủ ổn định để chơi một thứ bóng đá mang lại thắng lợi đều đặn. Thua những đội yếu hơn khiến Schalke tỏ ra yếu đuối hơn thường lệ rất nhiều so với hình ảnh khá cứng rắn và quyết liệt trong lối đá mà họ đã bộc lộ trong 2 tháng cuối năm. Mà với những đối thủ như vậy, Real không mấy khó khăn triệt tiêu.


Real Madrid sẽ không có trận đấu dễ dàng trước Schalke

Tuy nhiên cuộc chơi chưa thể coi là đã an bài khi mà nó còn chưa bắt đầu. Schalke vẫn có những vũ khí lợi hại, trong đó Eric Maxim Choupo-Moting đã bốc hỏa kể từ khi được Di Matteo đôn lên đá cắm, ghi 8 bàn trong 15 trận. Khả năng săn bàn của tiền đạo người Cameroon này là không thể xem thường: sau khi lập hat-trick vào đội bét bảng Stuttgart, Choupo-Moting nối tiếp bằng cú đúp vào đội nhì bảng Wolfsburg. Chỉ có điều kể từ sau khi ghi bàn vào giữa tháng 12, Choupo-Moting đã tịt ngòi gần 2 tháng.

Một bàn là được

Real Madrid có một trận đấu không đến nỗi để vượt qua Deportivo 2-0 và tạm thời dịu bớt sức ép đang dồn đến từ Barcelona đang bám theo sau trên BXH La Liga và cánh báo giới. Và họ sẽ trở lại với mặt trận Champions League, nơi mà có vẻ như năm nào Real cũng gặp được một lá thăm thuận lợi ở vài vòng đấu đầu tiên.


Real đang mệt mỏi

Tuy nhiên sẽ không có gì đảm bảo rằng Real Madrid lần này sẽ dễ dàng dẫm lên Schalke 04 như cách đây một năm. Thứ nhất, Real đang mệt mỏi. Họ đã kiệt sức sau chuỗi 22 chiến thắng cuối năm 2014, và sự thiếu chiều sâu cùng chấn thương đã khiến Real chơi bóng uể oải trong gần 2 tháng qua. Và thứ hai, Di Matteo đã quá quen với Champions League và quá quen với việc phải đối đầu những đối thủ mạnh về tấn công như Real, và một lối phòng ngự số đông của Schalke trên sân nhà có thể khiến các ông khách thêm phần vất vả.

Nhưng Schalke cũng đang trong giai đoạn chấn thương tàn phá đội hình. Vì vậy, những đôi chân nặng trĩu của Real nếu rời nước Đức với một bàn thắng, như thế cũng đã là thành công.

Lực lượng

Schalke 04: Vắng Julian Draxler, Ralf Fahrmann, Jefferson Farfan, Leon Goretzka, Sead Kolasinac, Chinedu Obasi (chấn thương)

Real Madrid: Vắng Sergio Ramos, Luka Modric, Sami Khedira, James Rodriguez, Fabio Coentrao (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Schalke 04: Wellenreuther - Howedes, Matip, Nastasic - Kirchoff - Uchida, Hoger, Barnetta, Fuchs - Boateng, Choupo-Moting

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Illarramendi, Kroos, Isco - Bale, Benzema, Ronaldo

Dự đoán: 0-1

Đình Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm