Zlatan Ibrahimovic: Vô duyên Champions League là... ”bản năng”, bừng sáng là... hiện tượng?

07/04/2016 10:17 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau khi được tụng ca là đã xóa dớp vô duyên Champions League sau khi ghi bàn giúp PSG loại Chelsea ở vòng 1/8 mùa này, Ibrahimovic trở lại với hình ảnh thất vọng quen thuộc của anh ở Châu Âu.



Báo Anh giật tít “Đêm kỳ lạ của Ibrahimovic”. Thực ra, đó chỉ là một nửa của sự thật, ít nhất là cho tới hết trận đấu này. Những gì chân sút Thụy Điển thể hiện trước Man City đúng là “kỳ lạ” so với tài năng, đẳng cấp vốn có của anh hay so với những gì anh thể hiện ở các giải VĐQG mà anh đã chu du qua nhiều nơi trong sự nghiệp cho tới lúc này.

Nhưng nó không hề “kỳ lạ” chút nào nếu chiếu theo những gì Ibra vẫn thể hiện ở vòng loại trực tiếp Champions League trước nay. Với PSG và các CĐV của đội bóng Pháp, Zlatan là tất cả. Anh là cỗ máy ghi bàn, là cứu tinh, là niềm hy vọng số 1, là đấng tối cao, là nguồn cảm hứng, là niềm tự hào. Bạn mô tả bằng khái niệm nào cũng không sai.

Nhưng ở trên sân đấu mà anh được yêu mến và tôn sùng hết mực, Ibrahimovic lại trở nên “kỳ lạ” theo cách mà không CĐV PSG nào mong muốn. Vô địch Ligue 1 thì PSG đã quá quen rồi, giờ họ hy vọng ít nhất cũng phải vào sâu ở Champions League để nâng tầm hình ảnh. Nhưng tiền đạo vĩ đại bậc nhất trong lịch sử của họ lại khiến hy vọng ấy có nguy cơ lụi tàn.


Ibra không thắng được Joe Hart trên chấm 11 mét

Khi tỷ số trận đấu với Man City chưa được mở, Ibrahimovic có cơ hội đóng vai “Kẻ phá khóa” từ chấm 11m nhưng anh sút quá đơn giản và để Joe Hart cản phá. Sự vô duyên khó hiểu được tiếp nối không lâu sau đó khi Ibrahimovic vẫn không “chịu” ghi bàn trong tình huống đối mặt Joe Hart. Thay vì đi bóng qua thủ thành Man City thì anh lại tìm cách cứa lòng và đưa bóng ra ngoài. Đêm kỳ lạ của Ibrahimovic tiếp tục với bàn thắng đầy bất ngờ cuối hiệp 1. Không phải là pha xử lý bóng đẳng cấp, một cú đánh đầu hay cú sút thông thường mà là một cú...tắc bóng từ pha khống chế lỗi của Fernando.

Nhưng bàn thắng được “biếu” ấy không giúp tiền đạo số 1 của PSG bén duyên hơn sau đó. Điển hình là Zlatan đánh đầu dội xà ngang sau đường chuyền của Di Maria ở hiệp 2. Nếu gọi đêm ở sân Parc des Princes là đêm kỳ lạ thì sự kỳ lạ ấy chính là sự vô duyên rất khó cắt nghĩa được lặp lại của Ibrahimovic ở các trận vòng loại trực tiếp tại Champions League. Màn trình diễn trước Chelsea ở vòng 1/8 lại bị nghi ngờ. Phải chăng Ibrahimovic “có duyên” ở vòng loại trực tiếp Champions League mới là điều “kỳ lạ” còn vô duyên thì là “bản năng” của anh?

Cách duy nhất để Zlatan chứng minh điều ngược lại là ghi bàn giúp PSG loại Man City sau trận tứ kết lượt về ở Etihad. Các CĐV PSG đặt anh trên tất cả. Nhưng anh đã làm họ “đau” ngay ở Parc des Princes với những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ. Nỗi đau ấy có thể sẽ nhân lên nhiều lần nếu Ibra không có sự bù đắp tương xứng ở lượt về và vì thế mà PSG bị loại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm