Lyon xứng đáng là niềm hy vọng của Ligue 1

29/11/2018 15:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ba đại diện của nước Pháp ở Champions League, Lyon là đội bóng có cơ hội lớn nhất để vượt qua vòng bảng, không chỉ bởi màn trình diễn thuyết phục trước Man City đêm thứ Ba vừa qua.

Video clip bàn thắng Lyon 2-2 Man City: Aguero giúp Man City đi tiếp sớm 1 vòng

Video clip bàn thắng Lyon 2-2 Man City: Aguero giúp Man City đi tiếp sớm 1 vòng

Man City phải rất vất vả mới có thể cầm hòa Lyon với tỷ số 2-2 ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League. Với kết quả này, thầy trò HLV Pep Guardiola đã chính thức giành vé vào vòng 1/8.

Lần đầu tiên kể từ mùa 2015-16, Sư tử sông Rhone (biệt danh của Lyon) mới trở lại vòng bảng Champions League. Việc rơi vào bảng đấu với những đối thủ vừa tầm như Man City, Shakhtar Donetsk hay Hoffenheim là một thuận lợi với Lyon.

Mặt khác, không thể phủ nhận những tiến bộ của thầy trò Bruno Genesio. Họ tạo ra cú sốc lớn nhất vòng đấu mở màn vòng bảng Champions League, khi đánh bại nhà ĐKVĐ Premier League Man City 2-1 ngay tại nước Anh. Điều này tưởng như sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ sân Groupama. Sau trận thắng Man City, Lyon trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp. Nếu như trận hòa Shakhtar Donetsk đem đến ví dụ về nỗ lực lội ngược dòng thành công ngay trên sân nhà, thì cú đúp chia điểm với Hoffenheim lại đem đến sự tiếc nuối. Cả hai trận đấu đều diễn ra chung một kịch bản: Lyon vượt lên dẫn trước, nhưng lại để cho đối thủ gỡ hòa. Lần tái ngộ với Man City vừa qua, một lần nữa kịch bản ấy lặp lại khi cú đúp của Cornet chỉ giúp đội bóng nước Pháp giành được thêm một trận hòa, thay vì trọn vẹn 3 điểm.

Trong cái rủi có cái may, Lyon lại trở thành niềm hy vọng của nước Pháp tại Champions League mùa này. Một kết quả không thua trước Shakhtar Donetsk ở lượt đấu cuối cùng là đủ để họ đi tiếp. PSG, bất luận kết quả trước Liverpool ra sao, đang trải qua một bảng đấu đầy chông gai. Khả năng dừng bước ngay từ vòng bảng của thầy trò Thomas Tuchel là có thật. Monaco đã hết hy vọng đi tiếp sau thất bại 0-4 trước Club Brugge ở lượt đấu trước, bất chấp sự hiện diện của Thierry Henry trên băng ghế chỉ đạo. Với Lyon, tái lập thành tích vào bán kết mùa 2009-10 là mục tiêu ngoài tầm với, nhưng họ đủ khả năng góp mặt ở vòng 1/8 lần đầu tiên sau 6 năm.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm