Schalke: Khi Di Matteo cần một 'bộ mặt' khác

10/03/2015 07:19 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Gần ba năm trước, Di Matteo cùng Chelsea bất ngờ cầm chân Barcelona 2-2 ở bán kết lượt về ngay tại Camp Nou (dù thiếu người từ hiệp 1) để tiến vào CK Champions League mùa 2011-12. Nhưng trong lần trở lại xứ sở đấu bò, ông cần một bộ mặt khác…

Sau thất bại 0-2 trên sân nhà trước Real Madrid ở trận lượt đi, rõ ràng cánh cửa đi tiếp của Schalke đã gần như đã đóng lại. Thế nhưng, chính Di Matteo lại tỏ ra rất lạc quan về hi vọng của đội nhà.

Di Matteo vẫn đang mơ điều kì diệu

Ở cuộc họp báo trước trận lượt về, vị chiến lược gia mang quốc tịch Italy này đã tuyên bố rằng Schalke hoàn toàn có thể làm nên lịch sử ở Bernabeu. Với số đông thì đây là một phát biểu có phần viển vông của Di Matteo. Không thể phủ nhận rằng, đội bóng của Di Matteo đã chơi khá hay và đầy nỗ lực ở trận lượt đi. Họ đã chẳng còn yếu đuối, dễ dàng buông súng thảm bại tới 1-6 ngay trước các CĐV nhà như một năm trước đó. Phải khá vất vả, Real Madrid với bộ khung thậm chí còn mạnh hơn năm ngoái mới có thể giải quyết được trận đấu.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về CLB Tây Ban Nha vẫn phơi bày một thực tế, Real Madrid ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Schalke. CLB Đức mới chỉ dừng lại ở mức độ hạn chế, chứ chưa thể triệt tiêu được sức tấn công của đối phương. Hệ quả là thủ môn 19 tuổi Timon Wellenreuther, với những pha cứu thua xuất sắc, chỉ có thể giúp hàng phòng ngự của mình sửa chữa phần nào sai lầm chứ vẫn không thể giữ sạch được mành lưới.

Vì thế, nếu Di Matteo vẫn ôm ấp một cú lội ngược dòng ngay trên thánh địa của đối phương, thì rõ ràng ông cần một phép màu như câu chuyện thần kì tại Chelsea 3 năm trước, hoặc HLV trưởng của Schalke sẽ cần thay đổi.

Dũng cảm lên, Di Matteo!

Năm 2012, Chelsea đã có sự song hành khó tin của thần may mắn. Đoàn quân của Di Matteo đã thẳng tiến đến ngôi vương với chiến thuật đặt xe buýt hai tầng trước cầu môn nhà, trước khi cóp nhặt số cơ hội ít ỏi để trừng phạt đối thủ. Từ thời điểm đấy, cái tên Di Matteo đã gắn chặt với phong cách chơi bóng phòng ngự triệt để.

Ngay cả khi chuyển sang dẫn dắt Schalke ở một giải đấu cởi mở như Bundesliga thì Di Matteo cũng không hề thay đổi. Di Matteo đã xây dựng lối chơi của Schalke trên nền tảng sơ đồ 3-5-2 (khi cần có thể ngay lập tức chuyển sang 5-3-2) cổ điển. Về cơ bản, việc sử dụng tới 3 trung vệ đã giúp hàng thủ của Schalke trở nên chắc chắn hơn. Trước khi, Di Matteo lên nắm quyền thì chỉ trong 7 vòng đấu đầu tiên ở Bundesliga, CLB này đã thủng lưới đến 12 bàn. Còn trong 17 trận đấu tiếp theo đó, Schalke chỉ để thua thêm có 16 bàn thua nữa.

Việc Schalke chỉ để lọt lưới 2 lần ở trận lượt đi phần nào cũng bắt nguồn từ cách bài binh bố trận thiên về phòng thủ của Di Matteo. Dù vậy, việc xây dựng một lối chơi có phần tiêu cực như vậy, khiến Schalke thường có những trận đấu rất lép vế trước những đối thủ mạnh. Điển hình như thất bại toàn diện trong trận derby vùng Ruhr vừa qua, đó thậm chí còn là trận thua đậm nhất của Schalke trước người láng giềng từ năm 1987.

Đêm nay, Di Matteo có thể để các học trò nhập cuộc theo phong cách quen thuộc. Chỉ có điều, với cách đá ấy, ông sẽ lại phải trông chờ sự đồng hành của may mắn. Thay vào đấy, Di Matteo có quyền chơi một canh bạc tất tay, sòng phẳng với Real Madrid ngay tại Bernabeu. Dù cơ hội thành công không nhiều, việc chơi đường hoàng tại Bernabeu cũng sẽ là một bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ của Schalke, cũng như tạo ra một cái nhìn khác về Di Matteo.

Vinh quang chỉ dành cho những người dũng cảm. Vậy hãy dũng cảm lên, Di Matteo!

11 Trong 22 trận dẫn dắt Schalke tính đến thời điểm này, Di Matteo đã giúp đội nhà giành thắng lợi 11 trận.

9 Cách đây 1 năm, Schalke để thủng lưới tổng cộng 9 bàn trong 2 lượt trận gặp Real Madrid. Mùa này, đội bóng Đức chỉ thua 0-2 ở lượt đi.

8 Có đến 8/9 trận gần nhất của Schalke (tính trên mọi mặt trận), đội bóng này không thể ghi quá 1 bàn/trận.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm