Schalke bay cao: Di Matteo không phải là dạng vừa đâu!

08/02/2015 09:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Schalke quyết định đưa HLV Jens Keller lên đoạn đầu đài và bổ nhiệm Roberto Di Matteo thành tân HLV trưởng của đội bóng hồi tháng 10 năm 2014, đó là một sự lựa chọn khiến nhiều người phải bất ngờ. Nhưng cho đến thời điểm này, vị chiến lược gia người Italy đã ít nhiều thể hiện được tài năng của mình…

Sở dĩ Di Matteo là một phương án bị đặt dấu hỏi, là do năng lực của ông vẫn bị người khác nghi ngờ. Di Matteo là một trường hợp hiếm có trong thế giới bóng đá. Dù đã dẫn dắt Chelsea đăng quang đầy ngoạn mục ở một giải đấu danh giá, khắc nghiệt như Champions League, nhưng HLV 44 tuổi này lại chưa thực sự được thừa nhận về chuyên môn.  Với nhiều người, chiến tích của Di Matteo chỉ đơn giản là một sự ăn may. Ngay cả, Chelsea - đội bóng mà Di Matteo đã mang về chiến công lịch sử cũng chẳng mặn mà trong việc giữ chân ông này. Thực tế, Di Matteo cũng đã sớm phải khăn gói rời Stamford Bridge không kèn, không trống chỉ nửa năm sau chức vô địch Champions League.

Bên cạnh đó, các CLB Bundesliga cũng không có thói quen sử dụng các HLV người Italy. Di Matteo mới chỉ là chiến lược gia Italy thứ 3 cầm quân ở giải đấu số 1 nước Đức này. Chính vì vậy, cuộc phiêu lưu của Di Matteo tại Schalke đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Ở khía cạnh nào đó, nó chính là cơ hội để Di Matteo khẳng định được khả năng huấn luyện của mình. Ngược lại, nếu thất bại thì rất có thể danh tiếng của ông sẽ ngày càng chìm sâu. Nhưng rất may cho Di Matteo là ông vẫn đang đi đúng hướng.

Ở trận đấu sớm vòng 20 Bundesliga diễn ra rạng sáng qua, thày trò HLV Di Matteo đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ trực tiếp Monchengladbach để qua đó leo lên thứ 3 trên BXH. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Schalke vẫn đang duy trì được phong độ khá cao sau kì nghỉ Đông. Đội bóng thành Gelsenkirchen này đã giành được tới 7 điểm trong 3 vòng đấu vừa qua. Trong đó bao gồm 1 trận hòa rất đáng khen ngay trên thánh địa Allianz của Bayern Munich.

Nếu so sánh với vị trí thứ 11 của Schalke ở thời điểm Di Matteo mới nhậm chức thì rõ ràng đội chủ sân Veltins đã có một bước tiến rất dài. Những kết quả khả quan mà Di Matteo có được vào lúc này càng trở nên đáng ngưỡng mộ. Nếu biết rằng Schalke đang thiếu vắng một loạt ngôi sao quan trọng như Huntelaar (treo giò), Draxler, Farfan (chấn thương). Tất nhiên, công trạng này thuộc về Di Matteo. Ông đã gây dựng được cho Schalke một lối chơi đồng đội, cực kì đoàn kết và rất chặt chẽ đúng như phong cách mà Di Matteo từng làm nên lịch sử tại Chelsea trước đây.

Sau chiến thắng trước Monchengladbach, Di Matteo đã nói rằng: “Mọi cầu thủ có mặt trên sân tối nay đều đã làm tất cả để có thể giành được 3 điểm. Tôi tự hào về các chàng trai của mình”. Ở chiều ngược lại, có lẽ chính các học trò của Di Matteo cũng rất tự hào về ông thầy của mình. Bởi Di Matteo đang dần chứng minh ông không chỉ đơn giản là kẻ ăn may và “không phải là dạng vừa đâu”!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm