Người Đức dạy người Italy đá bóng

31/03/2016 07:07 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - “Italy nhận bài học bóng đá từ hàng tiền vệ tuyển Đức” là nhan đề một bài viết trên nhật báo Gazzetta dello Sport số ra 30/3 sau thất bại của đội tuyển Thiên thanh trước Đức 1-4 ở sân Allianz.

Bài báo viết: “Không có tín hiệu tích cực nào ở trận thua 1-4 trước Đức ngoại trừ màn trình diễn của Lorenzo Insigne và Simone Zaza. Die Mannschaft đặt Azzurri dưới lưỡi gươm với quả phạt đền của Mesut Oezil và bàn thắng của Jonas Hector, cộng thêm hai đòn chí mạng từ Toni Kroos và Mario Goetze.

Hàng tiền vệ tuyển Đức thật sự vượt trội những chàng trai “tập tễnh” của Antonio Conte. Kroos và Oezil là ngôi sao trong show diễn của người Đức, và cách họ sử dụng trái bóng chắc chắn đối lập với bộ đôi tiền vệ Italy là Thiago Motta và Riccardo Montolivo: Tiền vệ của Real Madrid làm chủ trận đấu với 103 đường chuyền trong đó có 14 pha chuyền dài.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng 57,3% thời lượng, và chuyền chính xác 89%, với 712 đường chuyền chuẩn xác so với 531 của Italy, những thống kê biết nói, và đội trưởng AC Milan Montolivo thừa nhận Italy phải tìm cách bắt kịp trình độ của nhà vô địch thế giới.

Đối lập với sự cơ động của các cầu thủ Đức, Thiago Motta và Montolivo chơi như trong khuôn hình làm chậm (slow motion) và không biết cách tạo ảnh hưởng lên hàng công. Cũng may là dù cho họ đá không tốt, Zaza và Ingsigne vẫn trở thành hai điểm sáng của Italy.

Mặc dù ít được hỗ trợ, tiền đạo của Juventus vẫn là tiêu điểm của đội bóng với 11 lần mồi bóng cho đồng đội dứt điểm (lay-off). Hàng thủ đội Đức khép không gian lại rất nhanh, nên Zaza biết cách sử dụng các pha bật tường để đối phó. Insigne cũng lóe sáng trong một số tình huống dâng cao, dạt cánh hoặc chơi lùi sâu sau tiền đạo.

Nhưng dù Zaza và Insigne đã cố gắng, hai anh cũng lu mờ trước Thomas Mueller, cầu thủ tạo ra hai cơ hội ghi bàn và có 2 đường kiến tạo ở trận này.

Dù Conte đã cố gắng thử nghiệm các giải pháp mới, ông vẫn chưa chứng minh được rằng đội Ý có thể đá tốt khi thiếu hụt một tiền vệ tổ chức lùi sâu tài năng. Trận thua này giảm đi ý nghĩa của trận hòa TBN 1-1 trước đó, khiến Conte quay trở lại giai đoạn phác họa cho hàng tiền vệ khi EURO 2016 đã đến gần”.

H.Đ
Theo Gazzetta dello Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm