Lewandowski chỉ xếp thứ 16 ở danh sách bình chọn Quả bóng Vàng 2016 là một... trò hề

16/12/2016 06:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Robert Lewandowski đã phản ứng với vị trí thứ 16 của mình trong danh sách bầu chọn “Quả bóng vàng” chỉ là 3 biểu tượng vừa khóc vừa cười trên twitter. Dòng tweet này sau đó đã bị xóa đi nhưng vẫn đủ để cộng đồng mạng có chuyện để bàn.

 

Chỉ có 3 người bình chọn cho Robert Lewandowskiở vị trí Quả bóng đồng. Đó là lá phiếu từ Ba Lan (Quê hương anh), Slovenia và một nhà báo bóng đá người... Mông Cổ. Điều này quả thực hơi vô lý với những gì Lewandowski đã thể hiện trong màu áo Bayern Munich mùa giải vừa qua với phong độ tốt hơn cả năm ngoái, thời điểm mà anh thậm chí còn đứng thứ 4 trong danh sách này. Năm nay, với việc bóng đá Pháp giành lại quyền sở hữu giải thưởng mà họ đã tạo ra từ năm 1956 từ việc “chung đụng” với FIFA,  những chuyên gia được bầu gồm 173 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới chứ không phải những đội trưởng, HLV đội tuyển quốc gia, những người ắt hẳn phải có chuyên môn hơn những nhà báo.

 

Việc Lewandowski không giành Quả bóng Vàng, không thể cạnh tranh với Cristiano Ronaldo là điều hiển nhiên. Nhưng anh xứng đáng với một vị trí khác hơn là hạng 16. 30 bàn thắng ở Bundesliga là một con số thuyết phục, nó giúp anh trở thành cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn nhất năm tại Đức, hơn cả những Giovane Elber, Luca Toni, Ailton, Roy Makaay hay Stephane Chapuisat. Nhưng từng ấy không đủ để những nhà báo đánh giá cao Lewandowski, họ thậm chí còn xếp anh dưới một đồng đội ở Bayern Munich là Arturo Vidal (vị trí thứ 14). Qua đây, chúng ta đều biết thứ mà cầu thủ người Ba Lan thiếu là gì: Sự thành công cấp ĐTQG. Ngoài việc đóng góp lớn cho Bayern, Vidal còn vô địch Copa America Centenario hồi mùa Hè cùng Chile. Lewandowski chỉ vào tới tứ kết EURO 2016 cùng Ba Lan nhưng trước đó anh cũng đóng góp những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển.

 

GIẢI MÃ Robert Lewandowski: Người chinh phục mọi đỉnh cao

GIẢI MÃ Robert Lewandowski: Người chinh phục mọi đỉnh cao

Phút 58 trận Siêu cúp Đức 2016, Robert Lewandowski cầm bóng hút cả hàng hậu vệ Dortmund, vượt qua Sokratis Papastathopoulos và căng ngang ngay trước mũi giày Marc Bartra. Việc còn lại của Arturo Vidal là quá đơn giản.

Vấn đề của cầu thủ đang khoác áo Bayern này còn chính là sự tỏa sáng của anh ở Bundesliga và 13 bàn thắng anh ghi được ở vòng loại EURO. Nó khiến cho sự kỳ vọng của người ta đặt lên anh rất lớn, thành thử Ba Lan bị loại ở tứ kết và Robert Lewandowskikhông có danh hiệu cá nhân nào bị coi là một thất bại.

 

Nhìn về phong độ cá nhân, Antoine Griezmann (Quả bóng Đồng), người được truyền thông Pháp cho lên bệ phóng không thể bằng Lewandowski. Atletico Madrid đứng thứ 3 ở La Liga và tuyển Pháp thì về nhì ở EURO. Dù rằng hồi mùa Hè, Griezmann đã gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển với 6 bàn thắng nhưng có ý kiến cho rằng nếu Lewandowski cũng thi đấu cho đội Pháp, anh thậm chí sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Thật kỳ cục khi thấy những cái tên của Premier League như Riyah Mahrez, Jamie Vardy thậm chí còn xếp thứ 7, thứ 8. Liệu sự thành công của một Leciester City mới nổi có sánh được với Bayern Munich? E là không. Có chăng, Bundesliga đã thua về mặt hiệu ứng truyền thông toàn cầu, khiến cầu thủ của giải đấu luôn chịu lép vế trước những đối thủ khác, đặt biệt là Premier League, giải đấu được những nhà báo ở Antigua, Cameroon, Bahrain, Cambodia hay Fiji đặc biệt quan tâm.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm