Klopp nói gì trong ngày chia tay Dortmund?

26/05/2015 07:51 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Klopp đã dành rất nhiều lời cảm ơn cho các CĐV và dặn dò các CĐV nhà đừng so sánh người kế nhiệm với mình trong bài phát biểu chia tay Dortmund.

"Tôi đã nghĩ sẽ không làm điều này vì trong cuộc sống bạn luôn học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Do đó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không nói lời tạm biệt như tôi đã làm ở Mainz, nơi tôi đã khóc rất nhiều, giọng nói của tôi đã bị mắc kẹt trong tôi họng và không ai có thể hiểu được những gì tôi muốn nói. Tuy nhiên, điều quan trọng với tôi lúc này là nắm lấy cơ hội để nói lời tạm biệt với các bạn, tất cả các bạn.

Bảy năm chúng ta song hành cùng nhau sẽ kết thúc vào tuần tới.Và đây là lần cuối cùng chúng ta ở đây cùng nhau tại Signal Iduna Park, một mái nhà của tôi. Đây là một SVĐ phi thường, một nơi đặc biệt. Tất nhiên nó phi thường - không phải vì nó được xây dựng rất tuyệt vời - mà bởi vì các bạn đã làm cho nó trở nên như vậy.Tôi sẽ tận hưởng từng giây còn lại ở CLB, không phải chỉ ở SVĐ này mà còn với tất cả các bạn. Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn.

Về đội ngũ cộng sự của tôi, tôi đã may mắn đến đây vào năm 2008.Nếu có một mối quan hệ "win-win" trong bóng đá thì chúng ta đã có  được nó ở đây. Trên đường đời, chúng tôi đã có một quãng thời gian cùng với nhau, cùng trải nghiệm và trải qua mọi thứ với nhau. Tất cả những điều ấy sẽ được lưu trong bộ nhớ theo một cách tích cực. Tôi đang dùng toàn bộ phần kí ức đẹp đẽ của mình để ghi nhớ những gì diễn ra ở đây và tôi hy vọng các bạn cũng vậy.


Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Reinhard Rauball (Chủ tịch CLB), Joachim Watzke (CEO), Michael Zorc (Giám đốc thể thao) cũng như mỗi nhân viêncủa Dortmund. Tôi tin rằng, các bạn có quyền tự hào rằng những người như thế đang chăm lo cho CLB mà bạn yêu mến, bởi nhân viên của Dortmund cũng đều là một fan hâm mộ của CLB. Tôi không biết chuyện ở những nơi khác. Nhưng ở đây, mọi người luôn làm mọi thứ hết lòng và theo cách tốt nhất.

Thật là một điều thú vị, một vinh dự lớn cho tôi khi được làm việc với các bạn, làm việc cho CLB này. Bây giờ quãng thời gian đó đã kết thúc. Như một mẹo nhỏ của một người đã từng phải nói lời chia tay với một CLB cũng rất tuyệt vời khác, cụ thể là Mainz, tôi chỉ có thể khuyên bạn không nên đưa ra những sự so sánh với tôi. Bởi vì so sánh chỉ làm giảm bớt những kỷ niệm ngọt ngào đã có, đồng thời làm cho một tương lai tuyệt vời tất cả trở nên khó khăn hơn. CLB này sẽ có một tương lai tuyệt vời, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Tất cả các bạn đều là những CĐV nhiệt thành nhất. Và các bạn sắp sửa đón một HLV xuất sắc. Nhưng chúng ta vẫn còn có một vài kế hoạch bởi vì tuần tới, chúng ta sẽ đá trận CK Cúp QG.Và tôi thực sự rất mong muốn chúng ta sẽ có một bữa tiệc ở trung tâm thành phố vào Chủ nhật tới. Sẽ thật là tuyệt vời nếu mọi thứ kết thúc theo cách như vậy. Tôi đã có niềm vui, thăng hoa ở đây và một lần nữa, xin gửi rất nhiều, rất nhiều lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì mọi thứ và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chúng ta chắc chắn sẽ như vậy”.

Phan Đức (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm