Kagawa: 'Phù thủy Nhật Bản' đã hồi sinh

28/10/2015 06:42 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Những người hâm mộ Manchester United hẳn sẽ luôn luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi bắt gặp hình ảnh Borussia Dortmund đâu đó trên các phương tiện truyền thông. Ở đó, cầu thủ họ yêu mến là Shinji Kagawa tỏa sáng đều đặn mỗi tuần…

Chiến thắng 5-1 mới đây trước Augsburg tại Bundesliga của Dortmund không chỉ mang ánh đèn sân khấu tới Pierre-Emerick Aubameyang, mà còn với cả Shinji Kagawa. Đó là trận đấu mà tiền vệ người Nhật đã tỏa sáng rực rỡ với 2 pha kiến tạo và một màn “đạo diễn” lối chơi tuyệt vời. Không khó để khẳng định rằng, đây chính là trận đấu hay nhất của Kagawa kể từ thời điểm anh rời Man United vào tháng 8/2014.

Kagawa thực chất đã bỏ lại hình ảnh đáng buồn tại Old Trafford từ lâu trước đó. Quãng thời gian trên nước Anh là một chuỗi ngày mà cầu thủ người Nhật Bản không thể thích nghi nổi. Anh đã có những người bạn tốt, có tình cảm của các cổ động viên, nhưng anh không thể hòa nhập vào Quỷ đỏ.

Lý do đáng chú ý đầu tiên là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ, nhường ghế cho David Moyes vào năm 2013. Điều đó ảnh hưởng rõ rệt tới chàng trai người Nhật. Một năm được Ferguson dẫn dắt, anh chơi 26 trận, ghi 6 bàn. Với Moyes, anh đá 30 trận và chẳng ghi bàn nào.

Nhưng thực ra, ngay cả khi HLV Ferguson còn đó, Kagawa cũng gặp nhiều trục trặc. Khác với nước Đức tràn ngập những pha phòng ngự - phản công, ở Anh, lối chơi phất dài trực diện và những màn tranh chấp tay đôi đầy cơ bắp đã khiến Kagawa không thể hiện được bản thân.

Trở lại Bundesliga từ năm 2014, anh ghi 6 bàn sau 38 trận cho Dortmund dưới sự dẫn dắt của Juergen Klopp. Anh thừa nhận rằng đó vẫn chưa phải phong độ tốt nhất của anh. Đây không hẳn là một sự khiêm tốn đơn thuần. Mùa 2010-11, anh ghi 12 bàn sau 28 trận. Mùa 2011-12, anh ghi 17 bàn sau 43 trận.

Sang mùa hiện tại, HLV Thomas Tuchel được bổ nhiệm thay Klopp và ông tiếp tục lấy Kagawa làm “máy làm bóng” cho hàng công. Cho tới nay, Kagawa đã ghi tới 5 bàn/13 trận. Trung bình mỗi trận, anh tạo ra 2,35 cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Con số ấy còn hơn cả David Silva của Man City (2,16 lần/trận)! Anh chính là tiền vệ sáng tạo nhất Bundesliga tính tới thời điểm này của mùa giải.

“Cậu ấy đang chơi ở đẳng cấp cực cao” - Giám đốc thể thao của Dortmund, ông Michael Zorc khẳng định. “Dù Shinji không còn sút nhiều như trong thời gian mới đến Dortmund, nhưng giờ thì cậu ấy đã bản lĩnh hơn. Đây sẽ là một nhân tố quan trọng với chúng tôi”.

Kagawa đã trở lại. Chàng phù thủy nhỏ con người Nhật Bản, cái tên từng được Juergen Klopp chọn làm “số 10” cả khi đã có Marco Reus và Mario Goetze đã trở lại. Qua rồi thời gian khó khăn trên đất Anh.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm