Gonzalo Castro: Người cạnh tranh với Guendogan và Kagawa

02/12/2015 07:50 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn của Gonzalo Castro chính là cốt lõi để đưa Borussia Dortmund tới chiến thắng trước Stuttgart. Không thể phủ nhận đóng góp của những cầu thủ khác, nhưng rõ ràng Castro đã để lại một dấu ấn đậm nét hơn cả.

Khi Thomas Tuchel đến với Borussia Dortmund, một trong những cái tên đầu tiên mà ông yêu cầu giám đốc Michael Zorc tiến hành chiêu mộ là Gonzalo Castro. 11 triệu euro chi phí giải phóng hợp đồng đã được chuyển tới Bayer Leverkusen và chàng cầu thủ mang hai dòng máu Đức-Tây Ban Nha đã đến vùng Ruhr.

Thương vụ này ban đầu được đánh giá rất cao bởi giới truyền thông. Lý do rất đơn giản: Castro là một gương mặt chất lượng cao, được kiểm định tại Bundesliga suốt 10 năm.

Là một cầu thủ đa năng, Castro đã được sử dụng tại Leverkusen như một hậu vệ phải, tiền vệ phải, tiền vệ trái, tiền vệ trung tâm. Anh sở hữu bộ kỹ năng toàn diện cùng một thể lực vô cùng đáng nể.

Tuy nhiên, Castro không sớm có được vị trí chính thức trong màu áo Dortmund. Một vài chấn thương nhẹ cùng việc các cầu thủ khác thi đấu quá ổn định đã khiến cho anh không có nhiều cơ hội đá chính. Castro chủ yếu thể hiện bản thân trong những trận mà Tuchel xoay vòng đội hình, hoặc tại Europa League nhiều hơn.

Dẫu vậy, quyết tâm của cầu thủ sắp có lần 400 thi đấu tại Bundesliga này là rất đáng nể. Nói như Tuchel thì anh đã “tập luyện cần mẫn hơn bất kỳ ai khác”. Và kinh nghiệm của Castro đang dần phát huy tác dụng khi những Julian Weigl hay thậm chí là Marco Reus không thi đấu thực sự ổn định.

Chính anh đã phản xạ rất nhanh sau cú dứt điểm của Henrikh Mkhitaryan để mở tỉ số cho Dortmund ngay phút thứ hai trận đấu.

Castro di chuyển như một con thoi để kiểm soát hoàn toàn quá trình luân chuyển bóng từ dưới lên trên, từ trái sang phải của đội. Nếu như Ilkay Guendogan là chân chuyền chính, là lá phổi thì có thể ví von rằng Castro đã đóng vai trái tim đập nhịp nhàng.

Sau khi bị Stuttgart chọc thủng lưới ở phút thứ 41 cuối tuần qua, người ta bắt gặp hình ảnh Castro chạy tới vỗ lên má Roman Buerki để động viên. Trong ngày mà Mats Hummels phải ngồi dự bị, Castro thậm chí đã sắm vai thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội trẻ.

Sự có mặt của Weigl trong hiệp hai đồng nghĩa rằng Castro chơi cao hơn. Và cầu thủ 27 tuổi này đã liên tục tạo ra các cơ hội cho đồng đội. Tổng cộng anh có 4 đường chuyền quyết định – nhiều nhất trong số các cầu thủ Dortmund.

Với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở trận này, Castro đã nâng tổng thành tích của bản thân lên 4 bàn, 4 lần kiến tạo. Cứ trung bình 100 phút, anh lại có một lần góp công trực tiếp vào bàn thắng cho Dortmund.

Guendogan, Weigl, Kagawa giờ đã có thêm một sự cạnh tranh vị trí đáng tôn trọng ở Castro.

Dũng Lê (theo DW)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm