Đội tuyển Đức: Joachim Loew vẫn là lựa chọn tốt nhất

15/07/2016 16:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ không nhiều người để ý rằng trong vài tuần qua, bóng đá Đức vừa trải qua một khủng hoảng nhỏ. Đó là việc HLV Joachim Loew cho thấy ông không chắc chắn liệu mình còn muốn huấn luyện “Die Mannschaft” sau thất bại tại bán kết EURO 2016 trước đội tuyển Pháp hay không.

Nhưng cuối cùng thì đâu vẫn vào đấy. Ông đã đồng ý ký hợp đồng mới.

Thua nhưng vẫn được tin tưởng

DFB (Liên đoàn bóng đá Đức) tuyên bố ông Joachim Loew sẽ ở lại đến World Cup 2018, dù trước đó vị chiến lược gia 56 tuổi này trả lời các phóng viên rằng ông chưa thể nói chắc chắn về tương lai của mình trên chiếc ghế huấn luyện, nhất là sau thất bại đáng tiếc trước đội chủ nhà. Trước đó, chẳng ai nghĩ rằng ông Loew sẽ ra đi, nhưng việc ông tiếp tục giữ im lặng một thời gian dài về quyết định của mình bắt đầu khiến cho những người liên quan phải phá vỡ bầu im lặng. Và mãi đến thứ Ba vừa qua, Jogi mới khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục ở lại. “Tôi rất hạnh phúc khi làm việc cùng liên đoàn và đặc biệt là đội tuyển và đang cùng họ chuẩn bị cho World Cup 2018 tại Nga”, ông Loew phát biểu trong một thông báo được công bố bởi DFB.

Chủ tịch Liên đoàn, ông Reinhard Grindel, đã luôn tỏ thái độ kiên quyết muốn giữ ông Loew lại trong suốt thời gian diễn ra EURO 2016 nhưng ngay cả trong thời điểm đó, ông Loew cũng thể hiện động thái “dè chừng”. Và có lẽ, người ta sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn, yêu mến hơn khi vẫn được giữ lại sau thất bại.

Ông Loew tất nhiên cũng phải cẩn thận “theo dõi” phản ứng của truyền thông khi đội tuyển Đức không thể vào chung kết với lực lượng cầu thủ rất tốt như năm nay. Thực chất sau trận thua Italy ở bán kết EURO 4 năm trước, ông Loew cũng bị chỉ trích rất nhiều về lối chơi, chiến thuật. Nhưng lần này, người hâm mộ lại tỏ ra cảm thông hơn và vẫn đứng về phía ông. Bởi Đức đã chơi hay và lấn áp Pháp, chỉ là họ chưa đủ may mắn. Sự tức giận không còn ở người hâm mộ, thay vào đó chỉ là cảm giác tiếc nuối vì đã không thể thắng với thế trận chơi trên cơ. Hơn nữa, chức vô địch 2 năm trước ở Rio cũng vẫn là liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau hiện giờ.

Vấn đề tiền đạo

Ba bàn thua của đội tuyển Đức trong giải đều ngớ ngẩn và gây tranh cãi với 2 pha chạm bóng trong vòng cấm dẫn đến phạt đền và hàng loạt các lỗi lặt vặt khác trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 trước Pháp. Thế nên ít nhiều, ông Loew vẫn bị “soi” bởi hàng loạt câu hỏi mang tính chuyên môn khác, như là liệu ông có quá tự tin ở Thomas Mueller và Mario Gomez mà không thử nghiệm hay mang thêm các tiền đạo khác, thay vào đó một người đã mất phong độ từ lâu như Lukas Podolski vẫn được gọi.

Vấn đề là Đức dựa vào sức mạnh hàng tiền vệ và khả năng tạo cơ hội, khoảng không của họ trong những năm gần đây hơn. Điều đó tạo ra cho họ hàng loạt ngôi sao tiền vệ nhưng lại thiếu đi những tiền đạo có khả năng săn bàn thực sự sau Miroslav Klose. Thomas Mueller là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng anh không phải số 9 điển hình và trong kỳ EURO qua khi Mueller hoàn toàn “tắt điện”. Khi Gomez chấn thương, “Die Mannschaft” đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.

Thực chất Gomez chỉ là phương án B trong trường hợp Mario Goetze hay Mueller chấn thương hoặc sa sút phong độ. Và rõ ràng điều đó đã thành sự thật. Nhưng ngay cả khi phương án B cũng gặp rắc rối thì một phương án C lại khá hợp lý. Vấn đề chính của đội tuyển Đức không phải là việc họ không có một số 9 điển hình mà là việc Mueller bỗng nhiên hoàn toàn sa sút. Tiền đạo của Bayern đã thi đấu như một cái bóng của chính mình khi không ghi được bàn nào, lại còn sút trượt loạt luân lưu 11 mét của mình.

Có lẽ ông Loew nên tạo ra một “Die Mannschaft” bớt phụ thuộc hơn vào Mueller trong 2 năm tới hoặc là đặt hy vọng rằng tiền đạo 26 tuổi này sẽ luôn thi đấu tốt ở Nga như anh đã làm tại các kỳ World Cup từng tham gia. Trong 10 năm gắn bó với đội tuyển Đức, Jogi đã vô địch World Cup 2014, luôn vào tới bán kết, chung kết các giải EURO, World Cup khác. Ông không thể đảm bảo chắc chắn rằng đội bóng sẽ vô địch một giải đấu nào đó, vì sự thật là chẳng ai có khả năng ấy.

Nhưng hơn ai hết, Joachim Loew là người hiểu các cầu thủ nhất, nắm rõ nhất điểm yếu của Die Mannschaft để cải thiện tình hình. Dù thế nào đi nữa, quyết định ở lại của Jogi là hoàn toàn chính xác và DFB đã đúng đắn trong việc tiếp tục đặt niềm tin vào ông.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm