Cái kết dang dở của Juergen Klopp và Dortmund

01/06/2015 06:13 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 130 nghìn CĐV Dortmund (dân số của thành phố này là gần 600 nghìn người) đã hành quân đến Hertha Berlin để theo dõi trận cuối cùng dưới triều đại Juergen Klopp. Nhưng đã không có cái kết có hậu dành cho Klopp và CLB vùng Ruhr.

Các CĐV của Dortmund thực sự đã biến một góc sân Olympic trở thành Suedtribuene (khu khán đài phía Nam của sân Signal Iduna Park), nơi vẫn được mệnh danh là bức tường màu vàng, tập trung những CĐV cuồng nhiệt nhất của đội bóng vùng Ruhr. Chỉ có điều, bữa đại tiệc mừng chiến thắng mà người Dortmund chờ đợi rốt cuộc lại không trở thành sự thật.

Chỉ có tiệc chia tay

“Sẽ không có bữa tiệc ăn mừng Cúp QG mà chỉ có bữa tiệc chia tay”, HLV Juergen Klopp đã buồn bã phát biểu như thế sau trận. Ngay khi trọng tài Felix Brych nổi hồi còi chấm dứt trận đấu thì Klopp đã lập tức tiến vào sân an ủi các học trò và chào khán giả nhà. Rõ ràng, vị chiến lược gia người Đức không muốn có một cuộc chia tay như thế. Và tất nhiên, các học trò của ông cũng có chung mong muốn ấy.

Dortmund đã nhập cuộc đầy quyết tâm và ấn tượng. Ngay từ phút 5, Aubameyang đã làm tung mành lưới của Wolfsburg với một cú volley đẹp mắt. Sớm có được bàn mở tỉ số, Dortmund chơi càng thăng hoa. Chính Kevin De Bruyne cũng đã phải thừa nhận rằng: “Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong 20 phút đầu tiên”.

Thế nhưng, sau sự khởi đầu trong mơ ấy, Dortmund lại đã thể hiện bộ mặt thường thấy của mình ở mùa giải năm nay. Đấy là sự thiếu ổn định, thất thường đến khó tin. Đội bóng của Juergen Klopp để mọi thứ tuột khỏi tầm tay chỉ sau 16 phút ngắn ngủi. 3 bàn thắng liên tiếp từ phút 22 đến 38 do công của Luiz Gustavo, De Bruyne và Bas Dost đã nhấn chìm Dortmund và Juergen Klopp trong bi kịch.

Sự thay đổi cần thiết

Cho dù còn có cả hiệp 2 để lật ngược thế cờ, nhưng những gì Dortmund làm được lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Tuy cần bàn thắng, nhưng đội bóng của Juergen Klopp lại không thể áp đặt thế trận tấn công lên đối thủ. Ngược lại, họ còn để cho Wolfsburg có không ít pha phản công nguy hiểm, mà nếu may mắn Bầy sói còn có thể gia tăng cách biệt.

Nhìn chung, sau những gì đã thể hiện tại Berlin thì đây là một trận thua tâm phục khẩu phục của Dortmund. 90 phút trên sân Olympic đã cho thấy hạn chế của CLB vùng Ruhr. Họ quả thực đã sa sút đáng kể so với chính mình ở thời điểm cách đây 1-2 mùa giải. Ngay cả khi rất muốn có một kết quả tốt để tri ân Juergen Klopp, các cầu thủ áo vàng cũng không đủ sức để nắm lấy cơ hội, cho dù chính ông thầy của họ đã nhận xét rằng Dortmund đã có cơ hội.

Đây đã là lần thứ 3 ở mùa bóng này, Dortmund thất thế trước Wolfsburg. Khi mà mọi thứ lặp đi lặp lại một cách hệ thống như vậy thì dĩ nhiên Dortmund có vấn đề. Có lẽ, đúng như Klopp đã lí giải về lí do ông rời Dortmund. Ở thời điểm này, ông không còn phù hợp với đội bóng vùng Ruhr. Hoặc những nhân sự của CLB hiện tại cũng không còn là chất liệu tốt nhất để phục vụ cho triết lí và lối chơi mà Klopp theo đuổi.

Vì thế, sự chia tay này tuy để lại nhiều tiếc nuối. Nhưng ở khía cạnh nào đó nó lại là cần thiết cho cả Klopp lẫn Dortmund. Chỉ tiếc rằng, sau những gì đã làm được trong 7 năm ở Dortmund, Klopp xứng đáng ra đi với những giọt nước mắt chiến thắng, thay vì phải cố nuốt nước mắt vào lòng: “Tôi biết mọi người muốn biết cảm giác của tôi lúc này như thế nào. Nhưng nếu tôi nói về nó thì nước mắt sẽ tuôn ra. Chúng ta vừa để thua 1 trận đấu mà nếu tôi là người quan trọng nhất trên thế giới, thì chắc chắn tôi sẽ không để điều ấy xảy ra”.

1 Đây là chiếc Cúp QG Đức lần đầu tiên trong lịch sử của Wolfsburg. CLB này cũng đã từng 1 lần vô địch Bundesliga.

1 Đây cũng là danh hiệu đầu tiên mà HLV Hecking có được trong sự nghiệp cầm quân.

7 Như vậy sau 7 năm dẫn dắt Dortmund, Juergen Klopp đã giành được 7 danh hiệu lớn nhỏ trong đó có 2 chức vô địch Bundesliga và 1 chiếc Cúp QG.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm