Barca và Real cùng tranh Julian Weigl: Kinh điển vì “Redondo nước Đức”

04/01/2017 14:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Madrid, người ta gọi Julian Weigl là “Redondo nước Đức”, với cách đá dựa trên sự tinh tế, dù chưa đủ ngẫu hứng như “phiên bản thật”. Giờ đây, Weigl trở thành mục tiêu của cả Real Madrid và Barca.

Danh tiếng và tiền bạc, Weigl sẽ có tất cả nếu sang Tây Ban Nha. Nhưng việc lựa chọn CLB nào sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh.

“Redondo của nước Đức”

Mới đây, một nhân viên cấp cao của EMG Mundial - Công ty đại diện cầu thủ và luật thể thao (chủ yếu là bóng đá; EMG Mundial hiện đại diện cho Weigl, Bellerin, Suso…) - tiết lộ về cuộc gặp với đại diện Real Madrid liên quan đến Julian Weigl. Truyền thông Madrid ngay lập tức nhận định Weigl là một phiên bản mới của Redondo. Năm 2000, khi Redondo sang chơi bóng cho Milan, Real đã mua rất nhiều tiền vệ có lối đá sáng tạo. Nhưng không có ai được người Madrid so với huyền thoại Fernando Redondo.

Julian Weigl: Vũ khí bí mật của Thomas Tuchel

Julian Weigl: Vũ khí bí mật của Thomas Tuchel

Patrick Aubameyang vẫn không ngừng nổ súng nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng 2-1 của Borussia Dortmund trước Sporting Lisbon ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League lại là Julian Weigl.

Khi nhắc về Redondo, những người theo dõi bóng đá thế giới thập niên 1990 đều nhanh chóng nghĩ đến hình ảnh một tiền vệ tài hoa đá phòng ngự. Redondo luôn đá thấp nhất hàng tiền vệ, về mặt lý thuyết là phòng ngự, nhưng không một vai trò cụ thể nào có thể lột tả hết về anh. Đơn giản, Redondo đứng sau lưng tất cả để thu hồi bóng, nhưng cũng là một nhạc trưởng trong lối chơi, chuyền bóng và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Weigl chưa thể sánh được với Redondo về cách khiến tất cả phải mê hoặc với từng động tác xử lý bóng. Nhưng ít nhất anh đang vượt qua mẫu tiền vệ Đức thuần túy. Hãy lấy Toni Kroos - tiền vệ người Đức tốt nhất hiện tại, để làm so sánh nhỏ. Weigl không kém hơn Kroos về độ chính xác trong các đường chuyền. Tuy vậy, anh không bị ví như chiếc máy tính lập trình kiểu Kroos, quá chính xác nhưng thiếu cảm xúc với những người thích bóng đá ngẫu hứng.

Kroos từng được sử dụng ở vị trí tiền vệ lùi sâu, nhưng cầu thủ 27 tuổi này (sinh nhật hôm nay, 4/1) chưa bao giờ được đặt cạnh Redondo. Weigl thì khác. Cùng với hình ảnh mẫu tiền vệ Đức điển hình, Weigl vẫn thể hiện được sự hoa mỹ và đôi khi chơi bóng đầy ngẫu hứng, đoạt bóng mà không dùng đến cơ bắp. Mà Weigl vốn “mỏng cơm” chứ chẳng mấy cơ bắp.

Chọn Real hay Barca?

Real và Barca đều đang chạy đua để giành được Weigl về với đội mình. Chắc chắn, đây sẽ là cuộc chiến của từng xu một, từ giá chuyển nhượng trả cho Dortmund đến mức lương. Vấn đề lúc này là “Redondo nước Đức” nên chọn ai, nếu anh rời Dortmund? Một cầu thủ được 1860 Munich đào tạo, trưởng thành ở Dortmund, chắc chắn khó mà chịu đến Bayern Munich. Ra nước ngoài là hợp lý. Và không có lựa chọn nào tốt hơn Real hoặc Barca.

Cả Real và Barca đều thèm khát những phẩm chất của Weigl - người có mỗi 90 phút di chuyển 11,5 km; 98,1 lần chạm bóng; chuyền 84,6 đường và 92% chính xác; thắng 64% số pha tranh chấp tay đôi. Nhưng có vẻ như Real không hợp với Weigl như Barca. Nếu đến Madrid, Weigl sẽ phải làm dự bị cho Casemiro, người đang đá hệt vai trò của anh ở Dortmund. Khi còn là cầu thủ, Zidane luôn cần một vệ sĩ. Ở Juventus là Didier Deschamps; đến Real có Claude Makelele. Vì thế, Casemiro đang có vị trí đặc biệt từ ngày Zizou lên ngồi ghế HLV ở Bernabeu (tròn một năm trước).

Weigl hoàn toàn có nguy cơ rơi vào tình trạng như Isco, James Rodriguez và Kovacic. Chuyển đến Barca, cơ hội cho Weigl sẽ nhiều hơn. Barca đang khốn khổ tìm người giảm tải cho Busquets từ nhiều năm qua mà chưa thành. Weigl thực sự phù hợp với vai trò ấy. Barca đề cao việc cầm bóng hơn Real, cũng không quá cần mẫu tiền vệ cơ bắp. Không thay Busquets thì Weigl cũng có thể “lật” Andre Gomes để trở thành người kế thừa Iniesta.

Quyết định chọn Barca hay Real sẽ quyết định đến cơ hội lên hàng ngũ ngôi sao của Weigl.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm