Aubameyang lập poker: Lời tạ lỗi của 'Người dơi'

07/11/2016 18:28 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Một bữa tiệc ở Hamburg, nhưng niềm vui không thuộc về các CĐV chủ nhà. “Người dơi” Aubameyang đã trở lại, và lợi hại gấp nhiều lần khi lập một cú poker trong chiến thắng 5-2 của Dortmund.

Volksparkstadion từng là một sân đấu đáng sợ với Dortmund bởi trước chuyến làm khách cuối tuần vừa rồi, họ từng trải qua 8 trận liên tiếp chỉ hòa (3) và thua (5) tại đây. Chính vì vậy, chiến thắng 5-2 là một kết quả tương đối bất ngờ, dù Hamburg đang xếp bét bảng.  

“Người dơi” trở lại

Người hùng trong chiến thắng vừa rồi dĩ nhiên là Aubameyang, người đã ghi 4 bàn thắng liên tiếp trong 48 phút đầu để dập tắt mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Không những thế, anh còn kiến tạo để tài năng trẻ Ousmane Dembele ghi bàn thứ 5.

Điều đáng nói là giữa tuần vừa rồi, Aubameyang đã bị Dortmund gạch tên ở trận đấu với Sporting Lisbon vì đã phớt lờ kỷ luật của đội để bay sang Milan chơi bời hôm thứ Hai. Dortmund đã thắng mà không cần Aubameyang (1-0, Adrian Ramos ghi bàn quyết định), và chân sút người Gabon hiểu rằng anh cần làm một điều gì đó để tạ lỗi với đội bóng vàng-đen.

Aubameyang: Bị Dortmund phạt vì chơi bời, trở lại ghi liền 4 bàn

Aubameyang: Bị Dortmund phạt vì chơi bời, trở lại ghi liền 4 bàn

Sau khi bị Borussia Dortmund treo giò ở trận đấu hồi giữa tuần, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã có màn trở lại không thể ấn tượng hơn với 4 bàn thắng để mang về chiến thắng tưng bừng 5-2 cho Dortmund ngay trên sân của Hamburg SV.

“Tôi biết mình đã mắc sai lầm vì thế tôi muốn chuộc lỗi, muốn xin lỗi tất cả”, Aubameyang đã nói như vậy trên website CLB sau trận đấu, “Tôi biết chuyến đi tới Milan là một sai lầm và tôi muốn xin lỗi cả đội, nhất là HLV”. Dĩ nhiên, nói xin lỗi thì dễ, còn xin lỗi bằng hành động thiết thực như vừa rồi mới là khó. Sau 48 phút, Aubameyang đã ghi được số bàn thắng bằng Hamburg ghi được sau… 10 vòng đấu.

Đó là cú poker đầu tiên mà một cầu thủ Dortmund ghi được kể từ khi Robert Lewandowski nã 4 bàn vào lưới Real Madrid tại bán kết Champions League 2012-13. Còn nếu tính tại Bundesliga thì là lần đầu tiên kể từ khi Michael Zorc lập poker vào lưới Bayer Uerdingen năm 1988. Ông Zorc chính là Giám đốc thể thao của Dortmund hiện tại.

Nhưng không giống như hai trường hợp trên, Aubameyang đã ghi cả 4 bàn thắng mà không cần một quả phạt đền nào, dù công bằng mà nói anh đã ghi hai bàn khá dễ và thủ thành Rene Adler lẽ ra có thể cản bàn thứ ba. Sau 9 trận mùa này, Aubameyang đã ghi 11 bàn để cùng dẫn đầu danh sách làm bàn với Anthony Modeste (Cologne), người “chỉ” lập hat-trick vào lưới Hamburg ở vòng trước.  

Thắng to, vẫn còn lo

Dortmund đã xóa dớp trên sân Hamburg, đó là điều đáng mừng. Nhưng nên nhớ, đây không phải Hamburg ở những mùa giải trước. Đây là đội bóng đang chết gí dưới đáy BXH và nhiều khả năng sẽ rớt hạng sau khi kết thúc mùa giải này.

Và bởi thế, việc họ để thủng lưới 2 bàn là một điều đáng trách.

Dàn sao Dortmund gây sốc với kiểu ăn mừng ĐỘC, LẠ trong phòng tập gym

Dàn sao Dortmund gây sốc với kiểu ăn mừng ĐỘC, LẠ trong phòng tập gym

CĐV Dortmund có lẽ đã vô cùng sửng sốt trước sự nhanh nhạy trong việc bắt kịp xu hướng của cầu thủ đội bóng.

Có thể tâm lý tự mãn đã xuất hiện sau khi dẫn 4-0 ở đầu hiệp hai, song đó cũng không thể là sự ngụy biện cho sự yếu kém của hàng thủ Dortmund. Họ đã để đội chủ nhà ghi bàn từ một pha phản công đơn giản, và một cú sút xa. Hamburg có thể còn gây khó dễ nhiều hơn nếu như Michael Gregoritsch không bị từ chối bàn thắng chỉ vì hơi đẩy nhẹ Matthias Ginter. Nên nhớ, số bàn thắng Hamburg ghi được ở 9 vòng trước đó chỉ là 2, ít hơn cả số… thẻ đỏ mà họ phải nhận, và thực tế, họ đã tịt ngòi suốt từ ngày 10/09 đến giờ.

Bất chấp việc đã giữ sạch lưới hai trận liên tiếp trước Schalke và Sporting Lisbon, hàng thủ Dortmund vẫn chưa thực sự khiến người hâm mộ yên tâm. Họ dường như vẫn thiếu sự tập trung và dễ để lọt người sau hai, ba đường chuyền nhanh của đối phương. Mùa giải này, Dortmund cũng từng để Ingolstadt, đội bóng chỉ xếp trên Hamburg nhờ hiệu số bàn thắng bại, ghi đến 3 bàn vào lưới mình (3-3).


Aubameyang đã trở lại và mang niềm tin cho hàng công, nhưng ở phía dưới, Tuchel còn nhiều việc phải làm. Đó là tăng tốc độ, sự thông minh, tính quyết liệt và cả kỷ luật trong chọn vị trí nữa. Sự trở lại của đội trưởng Marcel Schmelzer có thể sẽ giúp cho nhiệm vụ ấy dễ dàng hơn.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm