02h30 ngày 17/12, Augsburg - Borussia Dortmund: Giờ là lúc Hummels tỏa sáng

16/12/2015 14:12 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận đấu trong khuôn khổ Cúp quốc gia Đức, HLV trưởng của Borussia Dortmund - Thomas Tuchel đã lên tiếng ca ngợi sự trở lại của Mats Hummels. Nhưng đã thực sự “trở lại” hay chưa, trung vệ người Đức sẽ phải tự thể hiện bản thân.

Bởi rất có thể, màn tán dương Hummels cũng chỉ là một chiêu khích tướng của HLV Tuchel mà thôi. Thủ quân của Dortmund đã phải nhận rất nhiều chỉ trích do phong độ kém ổn định trong giai đoạn đầu mùa.

Có thời điểm, Hummels chơi thăng hoa, là mắt xích quan trọng trong cách triển khai bóng của đội, thậm chí dâng lên gần vòng cấm địa để kiến tạo bằng… má ngoài trong trận Dortmund thắng Werder Bremen ngày 31/10. Nhưng cũng có khi, anh chơi không thể tệ hơn, điển hình là trận derby xứ Ruhr gặp Schalke 04.

Tháng 11 có thể coi như đỉnh điểm cho sự sa sút của Hummels khi anh liên tục mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua hoặc thậm chí phản lưới nhà, đặc biệt là trước Hamburg, Krasnodar, Stuttgart.

Hummels thậm chí lên cả mạng xã hội Twitter để cãi cọ với báo giới. Tất cả đều không có lợi cho anh. Đã có thời điểm, HLV Tuchel phải cất anh lên ghế dự bị, đưa tiền vệ trụ Sven Bender vào sân nhằm giải quyết sự căng thẳng.

Tuy nhiên, trong 2 trận gần nhất, khi Dortmund gặp PAOK và Eintracht Frankfurt, Hummels dường như đã hưởng lợi từ thời gian ngắn ngồi dự bị. Anh đã lập công vào lưới Frankfurt cuối tuần trước, như một cách khẳng định rằng bản thân đã trở lại.

“Mats giờ đang rất mạnh mẽ” - Tuchel trả lời phỏng vấn của báo Ruhr Nachrichten. “Đây là Mats Hummels mà chúng tôi biết, chúng tôi cần. Tôi biết những chỉ trích khiến cậu ấy tức giận. Cậu ấy đã mất một chút tự tin. Cậu ấy nghĩ quá nhiều trong các trận đấu. Đầu óc cậu ấy không thoải mái hoàn toàn”.

“Đó là những gì chúng tôi đã cố gắng giúp cậu ấy loại bỏ. Và dĩ nhiên chúng tôi rất mừng khi cậu ấy đã trở lại là chính mình. Sự thực là chúng tôi chưa bao giờ quá lo ngại về điều đã qua”.

Hiện tại, Dortmund sẽ bước vào trận làm khách của Augsburg ở DFB-Pokal mà không có sự phục vụ của Nuri Sahin và Erik Durm. Đối thủ của họ hiện đang có tinh thần lên cao sau 3 trận thắng liên tiếp tại các đấu trường khác nhau. Chủ nhật vừa qua, Augsburg đã đánh bại Schalke tại Bundesliga.

Một cái tên có thể khiến Hummels và Dortmund phải dè chừng là chân sút Raul Bobadilla. Vào tháng Hai đầu năm nay, chính anh đã ghi bàn duy nhất giúp Augsburg thắng Dortmund.

Đội hình dự kiến

Augsburg: Hitz, Feulner, Hong, Klavan, Max, Baier, Esswein, Kohr, Koo, Caiuby, Bobadilla.

Dortmund: Buerki, Piszczek, Sokratis, Hummels, Park, Weigl, Castro, Kagawa, Januzaj, Mkhitaryan, Ramos.

Dự đoán: 1-2


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm