Zidane giờ đã vượt qua cả HLV hàng đầu thế giới Simeone

04/05/2017 20:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bi kịch lớn nhất của Atletico Madrid là gặp Real Madrid ở Champions League, bi kịch nhỏ hơn là Diego Simeone lại có thêm một khắc tinh nữa ngoài Luis Enrique, đó là Zinedine Zidane. Ông luôn biết biến mỗi trận đấu với đội bóng áo sọc đỏ trắng, trở thành nơi để phô bày những ý tưởng chiến thuật, để giải mã lối chơi phòng ngự của HLV người Argentina, theo những cách hợp lý nhất.

1."Ông có nghĩ mình cần phải giành một danh hiệu nào đó để giữ chiếc ghế của mình", một câu hỏi cất lên trong phòng họp báo, trước khi trận derby Madrid ở bán kết Champions League diễn ra, "tôi còn không nghĩ đến trận lượt về nữa, vì thế bạn có thể dành thời gian để tưởng tượng những gì tôi sẽ làm được cho đến khi kết thúc mùa bóng", Zidane đáp lời nhẹ nhàng. Bạn có hiểu thông điệp này? Có nghĩa, mọi thứ sẽ được giải quyết ngay trong trận lượt đi.

Bernabeu, 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu, HLV 45 tuổi người Pháp lững thững trở lại băng ghế chỉ đạo với sự nhẹ nhõm trên gương mặt. Ở phía bên kia, Diego Simeone hò hét trên đường biên lắc lư, vẫy tay, và kêu gào không ngớt, một phong cách quen thuộc của HLV người Argentina. Lúc đó, diễn biến trận đấu diễn ra theo chiều hướng cực xấu với Atletico Madrid, giống hệt với tình thế ở trận lượt về tại La Liga, đội bóng áo sọc đỏ trắng không biết làm gì khác, ngoài phòng ngự bị động.

Những thống kê sau 20 phút đầu tiên của UEFA cho thấy, Dải thiên hà đã sút trúng đích 6 lần trong khoảng thời gian này, còn Atletico Madrid, phải nhờ đến khi Real Madrid giảm áp lực, mới có lần sút trúng đích duy nhất trước khung thành của Keylor Navas.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-0 Atletico: Ronaldo lại làm tan nát trái tim Atletico, Zidane quá tài tình

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-0 Atletico: Ronaldo lại làm tan nát trái tim Atletico, Zidane quá tài tình

Real Madrid đã đặt một chân tới Cardiff sau một trận đấu mà Cristiano Ronaldo đã rực sáng với một hat-trick, và kiến trúc sư cho màn trình diễn tuyệt vời ấy chính là HLV Zinedine Zidane.

2.Dĩ nhiên, Diego Simeone ở vào thế khó hơn nhiều so với sự dễ chịu mà Zidane được hưởng ở Bernabeu. HLV người Pháp có thể vẩy tay để gọi cầu thủ trị giá 80 triệu euro James Rodriguez, nếu cần thay đổi chiến thuật, hoặc chọn Alvaro Morata để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối thủ, hay sẽ biến Marco Asensio, tài năng trẻ sáng giá nhất ở Tây Ban Nha vào lúc này. Simeone, khi ngoảnh đầu lại băng ghế dự bị, chỉ còn Fernando Torres, một lão tướng, để đặt cược với số phận của trận đấu.

Nhưng, ở khía cạnh tạo dựng trận đấu, Zidane đã vượt trội so với đồng nghiệp được đánh giá cao hơn nhiều về kinh nghiệm. Diego Simeone, trong vài mùa bóng gần đây, luôn cố gắng đẩy thế trận vào khu vực giữa sân, và thu hẹp không gian chơi bóng của đối thủ với số đông cầu thủ trước vòng cấm địa. Zinedine Zidane, cũng giống như Luis Enrique hai mùa trước, mở rộng hướng tấn công của Dải thiên hà sang hai cánh, không chỉ tận dụng được mọi lợi thế về tốc độ, kĩ thuật của những hậu vệ biên và các tiền đạo cánh, mà còn triệt tiêu luôn điểm mạnh nhất của đối thủ, đó là lối chơi rắn và nhiều tiểu xảo.

Và Real Madrid, trong lúc đó, không bỏ phí những tiền vệ công sắc sảo như Luka Modric hay Isco cho những pha tấn công trung lộ. Một điều chỉnh nhỏ, không chỉ khiến mọi thứ trở nên thuận lợi hơn với Dải thiên hà, mà còn khiến Atletico Madrid đánh mất mọi sức mạnh trên sân cỏ, trên tất cả các khía cạnh.

Diego Simeone được coi là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ này, nhưng sự thật, ông đã bị huyền thoại người Pháp bỏ lại phía sau, bắt đầu từ Milan, cho đến Vicente Calderon, và giờ là Bernabeu, vì sự thông tuệ của Zidane.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm