Ước mơ mới của Berlusconi

07/03/2020 18:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có một câu nói nổi tiếng trong điện ảnh Ý mà nhiều tifosi có tuổi bây giờ vẫn nhớ mãi. Diễn viên Renato Pozzetto, trong vai thanh tra Claudio Finzi của bộ phim “Hãng Claudio Finzi, thám tử”, đã nói một câu để đời trong một cảnh: “Tôi là cổ động viên của Monza. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy đội của mình chơi ở Serie A”.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 7/3: MU bán Pogba. Real quay lại với thương vụ De Gea

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 7/3: MU bán Pogba. Real quay lại với thương vụ De Gea

Bóng đá hôm nay: MU chấp nhận bán Paul Pogba Hè 2020 với Real, PSG và Juventus là những bến đỗ có thể được tiền vệ người Pháp lựa chọn. Real quay lại với thương vụ De Gea.

Câu thoại đó được nói vào năm 1979, khi trên thực tế, đội bóng ở cách thành phố Milan chỉ 15km này chưa từng có lần nào chơi ở hạng cao nhất của bóng đá Ý. Thành lập vào năm 1912 và từng là nơi đào tạo ra những cầu thủ sau này trở thành những tên tuổi lớn của bóng đá Ý, như Costacurta, Di Biagio, Colombo, Massaro hay Casiraghi, đến tận bây giờ, họ vẫn sống trong bóng tối về bóng đá của một vùng đất đã quá nổi tiếng với những đội bóng như Milan, Inter, Atalanta hay Brescia.

Bây giờ, giấc mơ vẫn còn chưa thành hiện thực, nhưng đến gần, thì có lẽ là rồi. Đội bóng ấy đang đứng đầu bảng A của giải Serie C với 16 điểm hơn nhì bảng Carrarese, và đương nhiên đường đến Serie B, sau đó Serie A chắc chắn còn dài, nhưng nếu điều đó thực hiện được, đấy sẽ là một niềm vui lớn lao của Brocchi, HLV của họ. Người đã ngồi trên ghế HLV Milan trong 6 trận đấu của 4 năm về trước đã chơi 200 trận ở Serie A (99 cho Milan, từ 2001 đến 2008) nói với báo chí Italy rằng, “chúng tôi đang chơi ở Serie C bằng một đội hạng A. Monza đang áp dụng một thứ bóng đá đẹp đẽ và đầy ấn tượng”. Ấn tượng chính là những gì đầy choáng ngợp mà truyền thông Italy nhắc đến Monza trong hai năm qua, kể từ khi Silvio Berlusconi, vị cựu chủ tịch huyền thoại của Milan, mua lại đội bóng này, với một tham vọng rất “dễ thương”: Ông muốn biến Monza thành một Milan mới.

Milan ấy đã từng ngụp lặn ở Serie B tới hai lần đầu những năm 1980, đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính và lãnh đạo mấy năm sau đó, và rồi Berlusconi, lúc ấy là một nhà tài phiệt đầy cơ hội, đã mua lại đội bóng vào năm 1986, và phần còn lại là lịch sử. Milan trở thành một trong những CLB lớn nhất, giàu thành tích nhất calcio và thế giới trong những năm ấy, còn Berlusconi từ một chuyên gia kiếm tiền trên thị trường trở thành một chính trị gia chuyên kiếm phiếu từ cử tri và giới tifosi, với 2 lần trở thành Thủ tướng Italy.

Chú thích ảnh
Berlusconi và Galliani mong muốn Monza FC trở thành một Milan mới

Nhưng Monza đi một con đường khác với Milan, dù CLB này vừa là cuộc chơi lúc tuổi già của Berlusconi sau khi đã bán Milan (ông sẽ tròn 84 tuổi vào tháng 9 này): Monza chỉ dùng cầu thủ người Ý, không có cầu thủ nước ngoài. Chính Galliani (vâng, “sếp hói” nổi tiếng của Milan ngày xưa), cánh tay phải của Berlusconi ở Monza, đã thuyết phục ông thực hiện điều này (Galliani cũng được sinh ra ở Monza 75 năm trước và từng là chủ sở hữu đội Monza từ 1975 đến 1985, trước khi theo chân Berlusconi tới Milan). Khẩu hiệu của Monza rất rõ: Monza thuộc về người Ý, những chàng trai “sạch sẽ”!

Đấy cũng là một khẩu hiệu chính trị trong hoàn cảnh Lombardy là quê hương của các phong trào cánh hữu chống lại người nhập cư. Nhưng đội bóng toàn Ý dưới tay Brocchi có những ai đáng chú ý? Không nhiều, có một thủ môn tên Lamanna đã bắt hơn 40 trận cho Genoa ở Serie A, có hậu vệ Paletta từng đá cho Milan và từng khoác áo Italy ở World Cup 2014, có Rigoni từng đá 4 mùa Serie A cho Chievo. Nhưng thành tích của Monza ở Serie C đang khiến cho nhiều người dân ở đây cảm thấy phấn khích, thậm chí tự hào, bởi họ tin rằng, dự án đưa Monza lên Serie A của Berlusconi có thể sẽ trở thành hiện thực, và rằng, Monza không chỉ nổi tiếng bởi một chặng đua xe Công thức 1 diễn ra ở đây tháng 9 hàng năm, mà sẽ được biết đến nhờ đội bóng. Hiện tại, trên thực tế, không có quá nhiều điều đáng tự hào ở đây, dù người dân ở đây có thu nhập tương đối cao. Chất lượng không khí ở Monza thuộc loại tệ bậc nhất miền Bắc Italy, và 135 nghìn dân Monza bị chia rẽ về việc nên cổ vũ cho Milan hay Inter chứ chẳng mấy khi lấp đầy cái sân Brianteo chỉ có sức chứa 18 nghìn chỗ của đội.

Nhưng không có vấn đề gì cả. Các ông già gân Berlusconi và Galliani đang làm tất cả những gì có thể để không chỉ đưa Monza lên Serie A, mà còn cố gắng giúp hình ảnh của đội và thành phố nhỏ xinh đẹp này được thế giới biết đến nhiều hơn. Chúc hai ông thành công…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm