UEFA quá tàn nhẫn khi ép Dortmund phải đá ngay sau vụ đánh bom

13/04/2017 14:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund đã chấp nhận chuyện UEFA bắt họ đá lùi trận tứ kết lượt đi Champions League chỉ chưa đầy một ngày sau vụ xe bus của đội bị đánh bom. Nhưng rõ ràng cảm giác cay đắng sau khi đội nhà gục ngã 2-3 trước Monaco thì khó lòng có thể gạt bỏ

Giống như với các trận tương tự - đầy phấn khích nhưng kém phần gay cấn của một mối kình địch thật sự - tinh thần hữu hảo lan ra. Các CĐV hai đội chụp hình với nhau, chia sẻ vài cốc bia, và tươi cười trước sân bóng. Mọi trận tứ kết Champions League đều quan trọng, nhưng không khí lạc quan này còn bởi cả hai đội đều đã làm tốt hơn kỳ vọng. Monaco còn đang dẫn đầu Ligue 1. Dortmund thì không có phong độ tốt trong nước, và vừa thua kình địch Bayern Munich, nên đây là nơi để họ tìm niềm an ủi.

Vụ tấn công

Dấu hiệu đầu tiên rằng mọi chuyện không thuận lợi là việc tin tức về đội hình chỉ có rất muộn. Thường đội hình xuất phát ở các trận Champions League được thông báo 75 phút trước giờ khai cuộc, nhưng 7h30 tối giờ địa phương, vẫn chưa có danh sách đó. Không lâu sau Dortmund xác nhận có “sự cố” với xe buýt chở họ, nhưng không có thêm thông tin gì. Rồi tin đồn bắt đầu lan đi, và khoảng 20 phút sau Dortmund và cảnh sát địa phương xác nhận “một vụ nổ bom” đã xảy ra.

Đội bóng Đức đã thận trọng trong việc thông tin. Một thông báo với các CĐV đã vào sân Westfalenstadion cho biết quyết định về trận đấu sẽ được thông báo lúc 8h30 tối, khoảng 15 phút trước giờ khai cuộc dự kiến. Khi sau đó việc hoãn lại là bắt buộc, các CĐV vẫn rất kiên nhẫn. Phần khán đài của Monaco vang lên những tiếng hô đồng thanh “Dortmund, Dortmund” như bày tỏ sự chia sẻ với đội chủ nhà. Một số CĐV tiếp tuc ở lại trên sân, để chắc chắn rằng trận đấu đã bị hoãn.

Cùng lúc, có thông báo nói trận đấu sẽ không thể diễn ra vào thứ Ba, và giờ đá mới là 6h45 tối ngày thứ Tư. Trong những tình huống thế này, khi chấn thương thể chất đáng kể duy nhất, thật may mắn, là một vết thương ngoài da với cánh tay của Marc Bartra vì cửa kính vỡ, thật dễ cho rằng mọi chuyện có thể diễn ra như bình thường, rằng bóng đá không để những sự cố như thế cản bước.

Hậu vệ Dortmund: ‘Tôi cảm giác mình giống động vật chứ không phải con người’

Hậu vệ Dortmund: ‘Tôi cảm giác mình giống động vật chứ không phải con người’

Trung vệ CLB Dortmund Sokratis Papastathopoulos đã xúc động bày tỏ rằng anh cảm thấy mình bị UEFA đối xử như một con vật sau khi đội bóng của anh thất bại trong trận đấu được tổ chức lại ở lượt đi vòng Tứ kết Champions League với AS Monaco.

Nhưng hãy thử lắng nghe Roman Burki, thủ môn của Dortmund, người ngồi cạnh Bartra khi vụ tấn công xảy ra. “Chiếc xe rẽ sang đường lớn thì bỗng nhiên có tiếng nổ lớn, rất lớn”, anh kể. “Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường và xử lý tình huống. Tất cả chúng tôi đều sốc. Sau tiếng nổ chúng tôi đều cúi người xuống và những ai nằm được trên sàn xe thì nằm luôn. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ tới”.

Cầu thủ cần thêm thời gian?

Thủ thành của Monaco Danijel Subasic nói, không lâu sau khi tin tức loan đi: “Chúng tôi hiện đang ở trong sân, an toàn, nhưng cảm thấy thật kinh khủng”. “Chúng tôi phải vượt qua”, Giám đốc điều hành Dortmund Hans-Joachim Watzke nói. “Trong những tình huống thế này, các CĐV Borussia lại càng đoàn kết hơn và tôi chắc chắn là đội bóng cũng sẽ cảm thấy thế vào ngày mai. Về mặt kỹ thuật, vẫn có thể đá, nhưng liệu các cầu thủ có quên hẳn được mọi chuyện không là điều hoàn toàn khác”.

Hành động cao đẹp của Dortmund trước CĐV Monaco sau vụ nổ bom ở Đức gây sốt

Hành động cao đẹp của Dortmund trước CĐV Monaco sau vụ nổ bom ở Đức gây sốt

BLĐ CLB Borussia Dortmund đã đề nghị được hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi cho các CĐV Monaco, những người tới từ Pháp để xem trận lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Hậu vệ Matthias Ginter có mặt trên xe buýt hôm thứ Ba. Anh cũng có mặt cùng tuyển Đức đá giao hữu với Pháp khi trận đấu đó bị nhắm tới ở vụ tấn công Paris 18 tháng trước. Tối hôm đó, Ginter cũng đã phải tạm lánh trong phòng thay đồ ở Stade de France. Trận đấu đã diễn ra theo lịch mới dự kiến. Nhưng liệu cầu thủ cả hai đội có muốn đá hay không lại là chuyện khác. Nhất là khi nghĩ tới lá thư mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường vụ tấn công, nhận trách nhiệm cho vụ việc.

Monaco đã thắng 3-2, và trận lượt về theo lịch là thứ Tư tuần tới. Cả hai đội cũng phải đá ở trong nước vào cuối tuần này. Vấn đề là có vẻ không công bằng khi buộc họ phải thi đấu chưa đầy 24 giờ sau khi thuốc nổ vừa phát nổ ngay cạnh xe buýt của họ. Sau khi mọi người đã về nhà, vài giờ sau khi trận đấu đã hủy bỏ, Monaco lại ra sân để tập, không có gì căng thẳng, chỉ là chuyền bóng qua lại, một trận sân nhỏ mà Bernardo Silva ghi một bàn đẹp mắt.

Trong một hành động nhắc nhở rằng tình người vẫn luôn chiến thắng, các CĐV Dortmund đã cho những fan Monaco mắc kẹt trong thành phố ngủ nhờ. Với những người hâm mộ nào không tìm thấy ghế sô-pha trong thành phố, đội bóng hứa sẽ giúp họ trang trải một phần chi phí. Các CĐV có vẻ đã sẵn sàng rồi, nhưng các cầu thủ thì phải hỏi họ thêm mới đúng.

Phát hiện vật khả nghi và một... lá thư

Công tố viên của Đức cho biết cảnh sát đã phát hiện thấy một lá thư nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe bus chở đội Dortmund. Lá thư được tìm thấy gần chiếc xe bus bị đánh bom nói trên. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác nhận đã tìm thấy “những vật khả nghi” ở khách sạn nơi Dortmund trú ngụ. Phía cảnh sát không tiết lộ những vật tìm thấy là gì nhưng xác nhận là đã sử dụng chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm quanh khách sạn.

Nhưng gần 3 giờ sau, người ta vẫn không tìm thấy đầu mối thực sự nào cho thấy ai là kẻ chủ mưu trong vụ này. Cả Dortmund lẫn Monaco đều không có fan quá khích. Điều đó khiến người ta nghiêng về giả thiết những kẻ hồi giáo cực đoan có thể là chủ mưu trong vụ tấn công này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm