Thua đau đớn, Klopp chỉ biết trách Karius

27/05/2018 13:51 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Những sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Loris Karius đã khiến cho Liverpool phải nhận những bàn thua không đáng có. HLV Juergen Klopp hoàn toàn có cơ sở để đổ trách nhiệm lên thủ thành người Đức sau thất bại cay đắng này.

Loris Karius đã có một đêm khó quên tại Kiev. Ở hiệp đấu thứ nhất đã không có chuyện gì xảy ra, nhưng tại đầu hiệp 2, thủ môn người Đức đã có một sai lầm ngớ ngẩn, khi “biếu không” cho đối thủ một bàn thắng. Chưa hết, khi tỉ số đang là 2-1, Karius đã lóng ngóng đẩy bóng vào lưới trước một cú sút hoàn toàn không hiểm hóc của Gareth Bale.

Chú thích ảnh
Thủ thành Karius đã mắc nhiều sai lầm dẫn tới trận thua của Liverpool trước Real Madrid

2 sai lần ngớ ngẩn ấy đã góp phần làm nên trận thua thảm của The Kop trước Real Madrid, khiến đoàn quân của HLV Juergen Klopp lặng nhìn đối thủ lên ngôi vô địch. Chính vì thế, sau trận đấu, chiến lược gia người Đức tỏ ra vô cùng tức giận trước màn trình diễn tệ hại của các học trò, đặc biệt là về phía thủ thành của mình.

Chú thích ảnh
Sai lầm đầu tiên của Karius
Chú thích ảnh
Sai lầm thứ hai của Karius

“Loris Karius biết điều đó, mọi người đều biết điều đó. Tất cả sai lầm đều từ cậu ta mà ra. Một sự xấu hổ! Trong trận đấu quan trọng như thế này, trong một mùa bóng mà chúng tôi thăng hoa như vậy. Tôi cảm nhận được những gì mà cậu ta đang nghĩ trong đầu. Dù gì, cậu ta cũng chỉ là một chàng trai ngoan hiền mà thôi", Klopp bực bội.

 Video bàn thắng và clip highlights Real Madrid 3-1 Liverpool

Video bàn thắng và clip highlights Real Madrid 3-1 Liverpool

Video bàn thắng và clip highlights Real Madrid 3-1 Liverpool

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bàn thắng của Bale thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã làm mọi thứ để ngăn chặn cậu ta, nhưng đều bất thành. Các cầu thủ đã thử mọi cách, nhưng có lẽ đây là một kịch bản không có hậu dành cho chúng tôi. Trong suốt cả chặng đường, chúng tôi đều làm những điều tốt nhất, nhưng ở trận đấu cuối, chúng tôi đã không thể thành công”.

Chú thích ảnh
Klopp chỉ trích Karius ở buổi họp báo sau trận

Về chấn thương của Mohamed Salah, nhà cầm quân 50 tuổi tỏ ra vô cùng lo ngại. Salah phải rời sân ở phút thứ 29 sau pha phạm lỗi đầy tinh quái từ phía Sergio Ramos. Trong tình huống này, Ramos đã khóa chặt cánh tay của Salah và ngã xuống, khiến cho cầu thủ người Ai Cập bị chấn thương ở vai. Khó hiểu khi trọng tài chính có mặt ngay ở tình huống ấy, nhưng đã không có thẻ phạt nào được rút ra. Salah đã vô cùng đau đớn khi rời sân.

Chú thích ảnh
Chấn thương của Salah cực kỳ nghiêm trọng, có thể phải nghỉ thi đấu tới 4 tháng

“Đó là một chấn thương cực kỳ nghiêm trọng”, Klopp lo ngại. “Cực kỳ nghiêm trọng. Cậu ấy giờ đang trong bệnh viện để chụp X-quang. Tôi nghĩ là xương đòn hoặc xương bả vai. Trông nó tệ lắm, thật sự là như vậy. Thật tiếc cho Mo, tiếc cho chúng tôi và tiếc cho cả tuyển Ai Cập, nhưng chấn thương là một phần của thể thao. Dù không ai thích phần đó, nhưng những điều như thế này luôn hiện hữu, và chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi”.

Theo báo chí Anh, Salah được chẩn đoán là bị trật khớp vai. Nếu như bị gãy xương, anh sẽ phải nghỉ thi đấu rất lâu. Theo tờ The Independent, một chuyên gia nói rằng Salah có thể phải mất 12 đến 16 tuần để hồi phục hoàn toàn.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm