Ronaldo lập cú đúp trước Lyon: Bị loại vẫn chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao

08/08/2020 14:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaonvahoa.vn) - Cristiano Ronaldo lập một cú đúp giúp Juventus đánh bại Lyon ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League nhưng chừng đó là không đủ để "Lão bà" có thể đi tiếp. Dẫu sao, Ronaldo cũng chẳng phải tất cả!

Kết quả bóng đá Juventus 2-1 Lyon (chung cuộc 2-2): Ronaldo lập cú đúp, Juve vẫn bị loại

Kết quả bóng đá Juventus 2-1 Lyon (chung cuộc 2-2): Ronaldo lập cú đúp, Juve vẫn bị loại

Juventus 2-1 Lyon: Cú đúp của Ronaldo giúp Juventus có chiến thắng 2-1 trước Lyon nhưng họ vẫn dừng bước ở vòng 1/8 Champions League do luật bàn thắng sân khách sau khi đã để thua 0-1 ở lượt đi.

Video clip bàn thắng Juventus 2-1 Lyon được cập nhật TẠI ĐÂY:

https://www.youtube.com/watch?v=FdTDraHCgDo

 

Đẳng cấp ngôi sao

Ngôi sao sáng nhất trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Juventus - Lyon chẳng ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Ngoài 2 bàn thắng có được, siêu sao người Bồ còn tạo ra vô số tình huống nguy hiểm lẫn cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Nhưng cuối cùng, "Lão bà" vẫn phải dừng bước.

Chú thích ảnh
Juventus phải dừng bước trước Lyon

Gỡ hoà cuối hiệp 1, nâng tỷ số lên 2-1 trong 15 phút đầu hiệp 2 - đó đều là những khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Nó tác động rất mạnh mẽ tới tinh thần và ý chí thi đấu của các cầu thủ. Ở trận đấu vừa qua, Ronaldo là người lĩnh xướng hàng công, lĩnh xướng cả mặt trận tinh thần của các đồng đội. Bonucci là người đeo băng thủ quân nhưng người thủ lĩnh thực sự của Juventus là Cristiano Ronaldo.

Đâu phải các cầu thủ khác của Juventus không có cơ hội ghi bàn. Higuain, Bernardeschi hay Dybala đều có những khoảnh khắc của riêng mình. Nhưng tiếc thay, họ không biết cách biến khoảnh khắc đó thành dấu ấn đáng nhớ. Tất cả đến rồi vụt đi trong giây lát.

Chú thích ảnh
Dybala không để lại được bất kỳ dấu ấn nào

Điều Cristiano Ronaldo thể hiện chính là phẩm chất của một ngôi sao. Xuất hiện khi người ta gần như mất hết hy vọng. Toả sáng khi không ai thấy lối thoát. Tuy nhiên, Ronaldo đâu thể làm được tất cả. Bóng đá dẫu sao vẫn là môn thể thao của tập thể. Cá nhân tỏa sáng nhưng tập thể im lặng thì cũng không thể đem tới thành công lớn được.

Ngôi sao cô đơn

Ở bàn thắng thứ 2, Ronaldo nã đại bác bằng chân trái. Nhìn bàn thắng vừa thích thú nhưng cũng thật chạnh lòng. Sau khi chuyền bóng cho Ronaldo, Bernardeschi đã chỉ ngay sang cánh trái với ý muốn nhắc siêu sao Bồ Đào Nha chuyển hướng tấn công. Ronaldo dĩ nhiên không làm theo và Juventus có bàn thắng. Nếu tiền đạo 35 tuổi nghe theo Bernardeschi chắc có lẽ Juventus chẳng thể có nổi bàn thắng thứ 2 trong trận gặp Lyon.

Chú thích ảnh
May mắn khi Ronaldo không nghe theo Bernardeschi

Ngoài ra đáng lưu ý một điểm nữa, dù đá ở cánh trái nhưng Ronaldo lại nhận bóng ở bên cánh phải. Tất cả cho thấy Ronaldo hoạt động rất rộng trên hàng công Juventus, bởi nếu không như vậy, anh sẽ chẳng có bóng mà chơi.

Sự liên kết giữa Ronaldo – Higuain – Bernardeschi thực tế không hiệu quả. Họ thi đấu với nhau theo bài chiến thuật còn sự cảm nhận lẫn nhau, nhạy bén trong các bước di chuyển dường như không có. Trong khi đó, hàng tiền vệ ở dưới lại không tạo ra đủ cơ hội để Ronaldo nói riêng và hàng công nói chung được dịp tỏa sáng. Cả hai bàn thắng của Juventus rạng sáng nay mang yếu tố cá nhân nhiều hơn là tập thể.

Chú thích ảnh
Bàn thắng của Juventus mang nhiều dấu ấn cá nhân

Ngày trước ở Real Madrid, khi Ronaldo im tiếng, họ vẫn còn đó Benzema, Gareth Bale hay Modric. Nghĩa là, áp lực đặt lên vai Ronaldo sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn tại Juventus lúc này, cái tên đủ sức gánh vác cùng Ronaldo chắc có lẽ chỉ có Paulo Dybala. Thế nhưng, cầu thủ người Argentina trận đấu rạng sáng nay chỉ thi đấu vỏn vẹn 14 phút ở hiệp 2.

Cristiano Ronaldo quá cô đơn trên hàng công Juventus. Chẳng ai đủ sức san sẻ công việc với siêu sao người Bồ. Ở tuổi 35, “ông lão” Ronaldo vẫn là chỗ dựa cho “Lão bà”.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm