Real Madrid vs Man City: Ai sẽ vào chung kết C1?

27/04/2022 19:49 GMT+7 | Champions League

Man City hạ Real Madrid 4-3 ở trận bán kết lượt đi. Tỷ số 4-3 giúp họ có chút lợi thế nhưng đồng thời cũng giữ cho Real còn nguyên hi vọng ở lượt về.

 Điểm nhấn Man City 4-3 Real Madrid: Benzema xứng bóng vàng, Man City phải tự trách mình

Điểm nhấn Man City 4-3 Real Madrid: Benzema xứng bóng vàng, Man City phải tự trách mình

Man City 4-3 Real Madrid. Lâu rồi người ta mới có dịp chứng kiến một trận bán kết cúp C1 hấp dẫn thế này và Benzema một lần nữa lại tỏa sáng rực rỡ.

Chúng ta có thể mô tả cuộc đối đầu ở Etihad là trận đấu của những sai lầm. Một trận mà cả hai đội, nhất là Real, đã phòng ngự không tốt.

Tất cả các hậu vệ của Real gồm Militao, Alaba, Carvajal và Ferland Mendy đều chơi không tốt ở Etihad. Ferland Mendy để bị khoét cánh quá nhiều và có lỗi trong 2 bàn thua của đội nhà.

Carvajal không kèm nổi De Bruyne trong tình huống Real thua bàn đầu tiên. Alaba để Jesus qua mặt và ghi bàn thứ 2. Militao và Nacho để xổng Foden trong bàn thua thứ 3.

Chú thích ảnh
Man City thắng Real 4-3 ở bán kết lượt đi cúp C1

Phía Man City, Fernandinho để lọt Vinicus Junior ở bàn thua thứ 2 còn Laporte để bóng chạm tay quá vô duyên, dẫn đến quả 11m và bàn thua thứ 3 của Man City.

Từ thế trận đến số cơ hội tạo ra và kết quả cuối cùng đều nói rằng Man City chơi tốt hơn và sự thật là như vậy. Nhưng có lẽ nhiều người có cảm giác đội chiến thắng (Man City) lại là đội khiến người ta cảm thấy đáng lo và bất ổn hơn, còn đội thất bại (Real) lại khiến người ta cảm giác họ vẫn đáng sợ.

Tại sao lại như vậy? Man City dù thắng nhưng họ không thể hiện được bản lĩnh của đội bóng lớn trong thời khắc quyết định. Pep Guardiola hơn một lần ôm đầu tiếc nuối và cả phản ứng bực bội với những cơ hội ngon ăn bị Foden hay Mahrez bỏ lỡ.

City có nhiều cơ hội để đóng hòm trận đấu, để triệt tiêu khả năng vùng lên của Real nhưng Mahrez, Foden không thể ghi bàn như lẽ ra phải thế còn Laporte lại vụng về một cách khó hiểu và khó chấp nhận trong tình huống tranh chấp tay đôi với Benzema trong vòng cấm, dẫn tới quả 11m lãng xẹt.

Những cơ hội ghi bàn bị phung phí và cả sai lầm trong phòng ngự của Man City kích thích Real trỗi dậy và họ đã tận dụng được cơ hội của mình để rời Etihad với rất nhiều hi vọng vào cuộc ngược dòng tại Bernabeu.

Đó là khác biệt giữa đội chưa từng vô địch C1 với đội vô địch 13 lần. Man City có rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được triệt để. Real mắc sai lầm nhưng biết sửa sai.

Sẽ thế nào khi hai đội gặp lại nhau ở Bernabeu? Man City không thể dứt điểm như Mahrez dứt điểm ở Etihad, không thể phòng ngự như Laporte và Fernandinho phòng ngự ở Etihad. Real cũng không thể phòng ngự như trận bán kết lượt đi.

Về cơ bản, thành bại chung cuộc nằm ở chỗ đội nào biết sửa sai và sửa sai tốt hơn đối thủ? 8 mùa bóng thất bại của Pep Guardiola ở cúp C1 sau khi rời Barca (3 mùa với Bayern, 5 với Man City) khiến người ta cứ có cảm giác gợn gợn và thiếu niềm tin vào đội bóng của ông trong những thời khắc sinh tử.

Real mang đến cảm giác tích cực hơn nhiều. Họ đã hơn một lần thể hiện bản lĩnh vượt khó trong các trận lớn ở cúp C1 mùa này, đã ngược dòng loại PSG ở vòng 1/8, đã vùng lên đúng lúc trước Chelsea ở tứ kết lượt về. Bản lĩnh trong thời khắc quyết định là thứ Real luôn có còn Man City đang cần trui rèn.

Guardiola biết Ferland Mendy là mắt xích phòng ngự rất yếu của Real mà Mahrez hay Bernardo Silva cần khoét vào thật nhiều và Real rất “sợ” thứ bóng đá tốc độ, ít chạm của City.

Ancelotti biết mối hiểm họa đến từ De Bruyne, từ Mahrez lớn thế nào nếu Real “thả lỏng” họ. Ancelotti cũng biết nếu Real gây áp lực đủ nhiều, Man City rất dễ mắc sai lầm và ông có trong tay một Benzema lúc này gần như cứ dứt điểm là ghi bàn.

Hai HLV đều có thể nhận diện chính xác đối thủ. Nhưng ai sẽ làm tốt hơn ai ở Bernabeu?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm