Quả bóng vàng FIFA: Ngày càng giống một gánh xiếc

14/01/2015 09:05 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Quả bóng vàng có thể là phần thưởng cá nhân cao quý nhất trong thế giới bóng đá, nhưng cuộc bỏ phiếu đang ngày càng trở thành một sự kiện PR vô nghĩa, một cuộc thi Eurovision hay American Idol do khán giả bình chọn, hơn là một sự kiện bóng đá nghiêm túc mang tính chuyên môn.

Cristiano Ronaldo là một lựa chọn đúng để trao danh hiệu năm nay, Quả bóng vàng thứ 2 liên tiếp và thứ 3 trong sự nghiệp của anh. Nhưng bản thân ngôi sao của Real Madrid, với tư cách đội trưởng ĐT BĐN, đã không hề sòng phẳng trong cuộc chơi khi thay vì bỏ phiếu cho người đứng thứ 2 xứng đáng, cũng là kình địch của anh Lionel Messi, Ronaldo lại lựa chọn 3 đồng đội ở Real Sergio Ramos, Gareth Bale và Karim Benzema.

Messi cũng chẳng khá hơn, dù nói Ronaldo xứng đáng với chiến thắng, anh đã lựa chọn các đồng đội của mình ở ĐT Argentina, Angel di Maria và Javier Mascherano, cũng như ở Barcelona, Andres Iniesta.

Chẳng lẽ 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại nhỏ mọn tới mức không thể thừa nhận nhau? Nhưng công bằng mà nói với Ronaldo và Messi, họ không phải là những người duy nhất để sự “cục bộ địa phương” che mờ các đánh giá khách quan.


Messi không bầu QBV FIFA cho Ronaldo

Vincent Kompany, đội trưởng ĐT Bỉ, chọn 2 đồng hương Thibaut Courtois và Eden Hazard, trong khi xếp Arjen Robben ở vị trí thứ 3. Không Ronaldo, không Messi, không cả Manuel Neuer.

Diego Godin, đội trưởng ĐT Uruguay, lựa chọn cá đồng đội cũ của anh ở Atletico Madrid Diego Costa và Courtois, rồi đến Robben. Một lần nữa, không có ai trong tốp 3 vào chung kết.

Đội trưởng ĐT Đức Bastian Schweinsteigher còn đi thêm một bước khi chọn cả 3 người là đồng đội của anh cả ở ĐTQG và CLB Bayern Munich: Manuel Neuer, Philipp Lahm và Thomas Mueller. Cả ba người đó đều đã vô địch Bundesliga và World Cup, nhưng về mặt cá nhân, khó có thể cho rằng cả ba đều xuất sắc hơn Ronaldo và Messi.

Danh sách những lá phiếu cảm tính còn rất dài.

Radamel Falcao, đội trưởng ĐT Colombia, đặt James Rodriguez ở vị trí số 1 (bạn hẳn đã đoán được). Đội trưởng xứ Wales Ashley Williams chọn Gareth Bale, Robin van Persie nghĩ Robben là số 1, trong khi Hugo Lloris đánh giá đồng đội ở ĐT Pháp Benzema là người chơi bóng giỏi thứ hai thế giới.

Rốt cuộc, đêm gala trao giải tối thứ Hai đã giống như buổi chung kết Eurovision, thậm chí còn tệ hơn. Robert Lewandowski chẳng hạn, đã nói ngay trước đêm trao giải rằng anh hối tiếc vì bỏ phiếu cho Ronaldo chứ không phải đồng đội của anh ở Bayern Neuer.


Robert Lewandowski chẳng hạn, đã nói ngay trước đêm trao giải rằng anh hối tiếc vì bỏ phiếu cho Ronaldo

“Bỏ phiếu cho Ronaldo thay vì Neuer là một sai lầm”, anh nói với báo Đức Welt. “Tôi chắc chắn đã bỏ phiếu cho Neuer nếu có cơ hội, nhưng tôi bỏ phiếu từ tận tháng 8. Nếu giờ mới bỏ phiếu thì tôi đã làm khác. Tôi thấy tiếc cho Manu. Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy thậm chí không về hạng nhì và khoảng cách với Ronaldo lớn đến thế. Manuel là một thủ môn xuất sắc và một con người tuyệt vời”.

Tất cả những nhận xét đó, rất rõ ràng, đầy cảm tính, không hợp chút nào với thủ lĩnh một ĐTQG lớn như Lewandowski. Suy nghĩ lộn xộn đó đã khiến cuộc bỏ phiếu cho Quả bóng vàng không khác gì các tin nhắn của một đám trẻ con chọn xem ai là ca sĩ đẹp trai nhất của một cuộc thi âm nhạc qua truyền hình.

Tệ hơn, khuynh hướng đó lan sang cả các HLV ĐTQG. Gerardo Martino lựa chọn một “đội hình” toàn Argentina với Messi, Di Maria và Mascherano. Đúng là họ đã vào chung kết World Cup, nhưng sòng phẳng thì Di Maria và Mascherano có xứng đáng không?


HLV Martino lựa chọn một “đội hình” toàn Argentina với Messi, Di Maria và Mascherano.

Jose Pekerman, HLV ĐT Colombia, chọn số 1 là Rodriguez. HLV ĐT Bỉ Marc Wilmots đặt Courtois ở vị trí số 3. Deschamps chọn Benzema và Guus Hiddink coi Robben là xuất sắc nhất. Phải mặt dầy lắm mới dám làm như thế.

Cũng vì lẽ đó, những ai dám nói lên sự thật, vượt qua quốc tịch và tình bạn, xứng đáng được khen ngợi. Neymar đã chọn Ronaldo thay vì đồng đội của anh ở Barcelona Messi (ngược lại, Iker Casillas không chọn Messi mà lại chèn Ramos, một đồng đội của anh, vào giữa Ronaldo và Mueller).

Việc bỏ phiếu như thế đã trở nên quen thuộc trong vài năm trở lại đây, và phải chấm dứt nếu như Quả bóng vàng muốn tiếp tục là giải thưởng cá nhân không chỉ danh giá, mà còn là uy tín nhất của thế giới bóng đá.

Lựa chọn Quả bóng vàng của một số đội trưởng ĐTQG tiêu biểu

Lionel Messi (Argentina) – 1. Angel di Maria 2. Andres Iniesta 3. Javier Mascherano

Cristiano Ronaldo (BĐN) – 1. Sergio Ramos 2. Gareth Bale 3. Karim Benzema

Iker Casillas (TBN) – 1. Cristiano Ronaldo 2. Sergio Ramos 3. Thomas Mueller

Neymar (Brazil) – 1. Lionel Messi 2. Cristiano Ronaldo 3. Javier Mascherano

Bastian Schweinsteiger (Đức) – 1. Manuel Neuer 2. Philipp Lahm 3. Thomas Muller

Robin van Persie (Hà Lan) – 1. Arjen Robben 2. Zlatan Ibrahimovic 2. Manuel Neuer

Diego Godin (Uruguay) – 1. Diego Costa 2.Thibaut Courtois 3. Arjen Robben

Ashley Williams (Wales) – 1. Gareth Bale 2. Bastian Schweinsteiger 3. Eden Hazard

Vincent Kompany (Bỉ) – 1.Thibaut Courtois 2. Eden Hazard 3. Arjen Robben

Radamel Falcao (Colombia) – 1. James Rodriguez 2. Cristiano Ronaldo 3. Angel di Maria

Wayne Rooney (Anh) – 1. Cristiano Ronaldo 2. Toni Kroos 3. Gareth Bale

Hugo Lloris (Pháp) – 1. Cristiano Ronaldo 2. Karim Benzema 3. Manuel Neuer

Lựa chọn Quả bóng vàng của một số HLV

ĐTQG tiêu biểu Gerardo Martino (Argentina) – 1. Lionel Messi 2. Angel di Maria 3. Javier Mascherano

Marc Wilmots (Bỉ) – 1. Arjen Robben 2. Manuel Neuer 3. Thibaut

Courtois Dunga (Brazil) – 1. Neymar 2. Cristiano Ronaldo 3. Zlatan Ibrahimovic

Jose Pekerman (Colombia) – 1. Jamez Rodriguez 2. Lionel Messi 3. Cristiano Ronaldo

Didier Deschamps (Pháp) – 1. Cristiano Ronaldo 2. Manuel Neuer 3. Karim Benzema

Joachim Low (Đức) – 1. Manuel Neuer 2. Philipp Lahm 3. Bastian Schweinsteiger

Guus Hiddink (Hà Lan)– 1. Arjen Robben 2. Thomas Mueller 3. Cristiano Ronaldo

Juergen Klinsmann (USA) – 1. Manuel Neuer 2. Cristiano Ronaldo 3. Arjen Robben

Chris Coleman (Wales) – 1. Gareth Bale 2. Cristiano Ronaldo 3. Bastian Schweinsteiger


Một số lựa chọn kỳ lạ

Roy Hodgson (HLV ĐT Anh) – 1. Javier Mascherano 2. Phillip Lahm 3. Manuel Neuer Prince Alban

Oniangue (đội trưởng ĐT Congo) – 1. Lionel Messi 2. Yaya Toure 3. Paul Pogba

Ketsada Souksavanh (đội trưởng ĐT Lào) – 1. Manuel Neuer 2. Mario Goetze 3. Arjen Robben Michael

F. Rabeson (đội trưởng ĐT Madagascar) – 1. Philipp Lahm 2. Javier Mascherano 3. Cristiano Ronaldo

Michael Mifsud (đội trưởng ĐT Malta) – 1. Gareth Bale 2. Arjen Robben 3. Lionel Messi

Anthony Griffith (đội trưởng ĐT Montserrat) – 1. Diego Costa 2. Eden Hazard 3. Neymar Ali

Dayem Bin Haji (HLV ĐT Brunei) – 1. Neymar 2. James Rodriguez 3. Thomas Mueller

Finke Volker (HLV ĐT Cameroon) – 1. Arjen Robben 2. James Rodriguez 3. Yaya Toure

Sixto Vizuete (HLV ĐT Ecuador) – 1. Toni Kroos 2. Paul Pogba 3. James Rodriguez

Javier Aguirre (HLV ĐT Nhật Bản) – 1.Thibaut Courtois 2. Manuel Neuer 3. Andres Iniesta

Pietro Ghedin (HLV ĐT Malta) – 1. Mario Goetze 2. Thomas Mueller 2. Arjen Robben

Saidou Diabate (HLV ĐT Nigeria) – 1. Manuel Neuer 2. Bastian Schweinsteiger 3. Yaya Toure


Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm