PSG, từ đáng ghét sang đáng yêu

28/04/2021 21:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu Ifop đăng trên nhật báo L’Equipe vào năm 2013 cho thấy, PSG là CLB bị ghét nhất nước Pháp. Thăm dò này được đưa ra vào thời điểm tròn 2 năm đội bóng của thủ đô Paris trở thành tài sản của những ông chủ giàu sụ người Qatar.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp PSG vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp PSG vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp PSG vs Man City. Lịch thi đấu bóng đá V-League: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định, Hải Phòng vs SLNA, Đà Nẵng vs Sài Gòn.

Lý do thật đơn giản: PSG, trước đó cũng ít được yêu mến, bị ghét chủ yếu vì người hâm mộ Pháp không thích vụ thôn tính đội bóng từ những người Arab. Và sự thống trị gần như tuyệt đối của PSG trong những năm tháng qua trên đấu trường quốc nội, với 4 cú ăn bốn (Ligue 1, Cúp Pháp, Cúp Liên đoàn Pháp và Siêu Cúp Pháp) các mùa 2014-15, 2015-16, 2016-17 và 2019-20 cũng như các chức vô địch 2012-12 và 2013-14, càng khiến cho người ta chán ngấy.

Thế rồi kết quả các cuộc thăm dò thay đổi. Một nghiên cứu mới nhất cũng của Ifop cho thấy có tới 82% những người được hỏi ủng hộ PSG. Đội bóng nhà giàu của Paris cũng đã nhận được cả sự ngưỡng mộ ở miền Nam Pháp, đặc biệt là vùng Provence-Alpes-Cote d’Azur, sào huyệt của Marseille, đối thủ truyền thống của PSG và là một trong những tên tuổi được yêu thích nhất ở đất nước hình lục lăng. Alexandre Jacquin, Trưởng biên tập thể thao của nhật báo La Provence xuất bản ở vùng này, khẳng định với tạp chí France Football, rằng anh đã từng “không tin nổi mắt mình khi thấy rất nhiều người Marseille mặc áo đấu của PSG có in số và tên Neymar trên phố, trong các tàu điện ngầm”. Jacquin nói thêm rằng, tỷ lệ những thanh niên dưới 25 tuổi hâm mộ Neymar nói riêng và PSG nói chung ở Marseille đang tăng lên.

Xu hướng khó tin trên thực tế là điều hiển nhiên từ thành công của PSG trên đấu trường châu Âu những năm gần đây. Sau những lần bị loại đau đớn từ vòng 1/8, PSG đã vào đến chung kết Champions League mùa trước và chỉ chịu thua Bayern 0-1 dù có không ít cơ hội để ghi bàn. Và mùa này, trên con đường vào bán kết, họ đã đánh bại Barca của Messi và loại chính Bayern ở tứ kết bằng một thứ bóng đá thực dụng hơn, chết chóc hơn dù vẫn mang chút hơi hướng lãng mạn từ Neymar và những pha phản công của Mbappe.

Chú thích ảnh
Một chiếc Cúp vô địch Champions League sẽ biến PSG thành đội bóng được yêu thích nhất nước Pháp

Từ mùa trước, những thắng lợi của PSG trên đấu trường châu Âu chính là chất xúc tác để người Pháp bắt đầu để mắt đến họ nhiều hơn, ủng hộ họ nhiều hơn và mong ngóng họ chiến thắng mạnh mẽ hơn. Niềm tự hào ấy và sự ủng hộ ấy đã từng có từ thời Marseille chinh phục đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu gần 30 năm về trước. Chủ tịch Bernard Tapie và HLV Raymond Goethals ngày ấy từng sở hữu một đội hình siêu mạnh không chỉ đủ sức thống trị giải VĐQG Pháp mà còn thách thức quyền lực lớn nhất Cúp C1/Champions League ngày ấy, Milan. Chiếc Cúp đoạt được năm 1993 của Marseille là đỉnh cao nhất mà bóng đá Pháp đã vươn tới trong lịch sử Cúp này, dù họ chính là người sáng lập ra giải đấu. Câu hỏi rất logic đặt ra cùng hành trình của PSG hai năm qua: Liệu họ có lên bục vinh quang ở mùa bóng này, 28 năm sau đỉnh cao Marseille?

Câu trả lời chỉ có thể đến sau đêm chung kết ở Istanbul, nhưng trước hết, họ phải vượt qua Man City ở bán kết đã, trong 2 cuộc đối đầu không đơn giản. Đội bóng của Pochettino đang bước vào những vòng cuối cùng của mùa bóng trong một hoàn cảnh không mấy dễ chịu. Họ đang ở thế bám đuổi Lille ở Ligue 1 và Mbappe, người khủng bố các hàng thủ đối phương ở Champions League mùa này với 9 bàn thắng trong 7 lần ra sân, vẫn khước từ các đề nghị gia hạn hợp đồng để hướng mắt sang Real Madrid, trong khi các vấn đề về chấn thương vẫn chưa thôi đeo đẳng PSG. Nhưng Pochettino đã từng thắng Guardiola ở tứ kết Champions League mùa 2018-19 trên con đường vào đến chung kết. Đội bóng của anh cũng đã xuất sắc biến Bayern thành nhà cựu vô địch. Và những kinh nghiệm có được từ những năm tháng thất bại cùng sự tỏa sáng rực rỡ của cặp Neymar-Mbappe chính là động lực để PSG đón tiếp Man City và chẳng có gì phải ngán ngại đội bóng Anh.

Nếu PSG một lần nữa đi sâu tiếp, và rồi đoạt Champions League, họ không chỉ là đội bóng của thủ đô nước Pháp, như cái cách mà đội bóng này thường nói về mình, rằng họ là niềm tự hào của Paris, mà sẽ là đội bóng số 1 của người hâm mộ cả nước Pháp…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm