PSG - Leverkusen: Ai dám đương đầu với 'siêu nhân Zlatan'?

12/03/2014 10:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Băng, lửa, sấm sét và hổ đói, Zlatan Ibrahimovic còn không sợ, Leverkusen liệu làm gì được anh?

Tất nhiên, đấy chỉ là hình ảnh trong video quảng cáo mới nhất của Zlatan Ibrahimovic trong clip chính thức của chiến dịch quảng cáo mang tên “Dare to Zlatan” (Đương đầu với Zlatan). Ở đó, với trái bóng trong chân, Zlatan Ibrahimovic đã mặc sức tung hoành trước lửa, băng, sấm sét và cả một… chú hổ. Hãng sản xuất đồ thể thao của Mỹ đã biến Ibrahimovic thành một siêu nhân, có thể chiến thắng cả những điều kiện khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Đấy là trên màn ảnh. Thực tế ngoài đời, Ibrahimovic đủ sức chiến thắng mọi hàng phòng ngự.

Ibrahimovic không có đối thủ

Ngôi sao của PSG đã nhiều lần vỗ ngực khẳng định không phải Messi hay Cristiano Ronaldo, chính anh mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chỉ có điều, ngoài bản thân Ibra thì không có nhiều người thừa nhận anh là số 1. Thậm chí, tuyên bố nêu trên của Ibra còn khiến anh phải nhận rất nhiều phản ứng từ dư luận. Người ta chỉ trích chân sút 32 tuổi này là “nổ”, là huyên hoang và kiêu ngạo…Nhưng ở mùa giải năm nay thì đúng là Ibrahimovic đang vượt lên trên tất cả, chí ít ở những con số thống kê.

Cuối tuần vừa qua, Ibrahimovic lại tỏa sáng một cách rực rỡ trong màu áo PSG. Anh là người mở tỉ số cho CLB thành Paris trong trận đấu trên sân Bastia, trước khi kiến tạo cả 2 bàn thắng nữa của Lavezzi... Với thành tích đó, Ibrahimovic đã bỏ túi 23 bàn thắng tại Ligue 1 mùa này để tiếp tục độc chiếm danh hiệu vua phá lưới (hơn người xếp thứ 2 là Cavani tới 9 bàn). Không những thế, Ibra cũng củng cố vị trí dẫn đầu danh sách kiến tạo với 13 đường chuyền thành bàn.

Kể từ khi BTC Ligue 1 khai sinh ra giải thưởng Vua kiến tạo (mùa 2007-08), chưa bao giờ có một cầu thủ giành cú đúp Vua phá lưới lẫn Vua kiến tạo. Ibrahimovic đang trên con đường chinh phục chiến tích vô tiền khoáng hậu ấy. Quan trọng hơn nữa là nếu gộp cả số bàn thắng và số lần kiến tạo thì Ibra đang vô đối ở Châu Âu. Theo sát tiền đạo người Thụy Điển nhất là Suarez cũng mới trực tiếp đóng góp 34 bàn thắng cho Liverpool (ghi 24 bàn và 10 lần kiến tạo). Còn những Cristiano Ronaldo hay Messi thì đều đang ở rất xa so với Ibra (lần lượt dừng ở con số 29 và 23).

Nhưng Ibra cần Champions League để trở nên vĩ đại

Dù vậy, ngay lúc này, người ta vẫn có thể dè bỉu Ibra vì chất lượng hạn chế của Ligue 1 hay việc anh nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ dàn sao của PSG... Vì thế, Ibrahimovic vẫn cần chứng tỏ mình ở những sân chơi lớn hơn để được thừa nhận. Trong sự nghiệp của mình, Ibra đã chơi cho một loạt đội bóng lớn từ Ajax, Juventus những ngày hoàng kim cho đến Inter Milan, Barcelona dưới thời Guardiola, AC Milan, và giờ PSG. Đó đều là những tên tuổi sáng giá bậc nhất trong thế giới túc cầu ở thời điểm Ibrahimovic khoác áo. Nhưng chiếc Cúp danh giá Champions League lại vẫn luôn lỗi hẹn với Ibra (giấc mơ Euro hay World Cup là không thực tế, do Thụy Điển không phải là một đội bóng mạnh). Thậm chí, số phận còn như trêu ngươi Ibra, khi anh này vừa rời Inter Milan thì CLB này đã bước lên đỉnh châu Âu. Sau đó điều tương tự ấy còn lặp lại ở Barcelona.   

Ibra đã vô địch quốc gia ở tất cả các đội bóng mà anh đầu quân. Nhưng như thế là chưa đủ để anh trở thành số 1. Anh cần Champions League để trở thành biểu tượng của chiến thắng, như cái cách Nike đã tô vẽ về anh. Đêm nay, hãy tiếp tục thể hiện đi, Ibra; để cho “Đương đầu với Zlatan” thực sự là nỗi khiếp sợ của tất cả!

2 Ibrahimovic đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới tại Champions League mùa này với 10 bàn thắng, chỉ kém Cristiano Ronaldo 1 bàn.

9 Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, không ai tạo ra khoảng cách với người đứng thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới lớn bằng Ibrahimovic (9 bàn)

39 Ibrahimovic đã ghi tới 39 bàn trong 32 trận đấu gần nhất (tính trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG). Đây cũng là chuỗi phong độ tốt nhất mà Ibra từng có trong sự nghiệp.

Đội hình dự kiến PSG:

Sirigu - van der Wiel, Alex, Thiago Silva, Maxwell - Verratti, T. Motta, Cabaye - Cavani, Ibrahimovic, Lucas Moura.

Bayer Leverkusen: Leno - Hilbert, Wollscheid, Toprak, Boenisch - L. Bender, Reinartz, Can - Castro, Derdiyok, Son.

Dự đoán: 2-0 (lượt đi 4-0)

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm