PSG: Lavezzi lại là hung thần của Chelsea

04/04/2014 07:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Sao phải sợ “người đặc biệt” (Special One) khi đã có “người duy nhất” (Only One) ở đây rồi”, trang Twitter của Zlatan Ibrahimovic đã đăng cái tweet ấy trước giờ bóng lăn. Nhưng Ibra đã có một trận đấu mờ nhạt, còn PSG vẫn thắng dựa vào sự bùng nổ của một cái tên ít gây chú ý hơn, Ezequiel Lavezzi.

Ở Parc des Princes, cả hai siêu tiền đạo đắt giá Ibrahimovic và Edinson Cavani của PSG đều không ghi được bàn thắng. Ibra thậm chí không dứt điểm được quả nào trúng đích cho tới khi rời sân vì chấn thương bắp đùi, trong khi cú sút đáng kể duy nhất của Cavani diễn ra vào phút 85 đã đi chệch cột.

“Khắc tinh” Lavezzi

Nhưng PSG vẫn thắng và họ thắng bằng sức mạnh của tuyến sau. Không khó để tìm ra cầu thủ PSG chơi hay nhất trận này, đó là Lavezzi, người mở tỷ số ngay phút thứ 3, thực hiện cú đá phạt khiến David Luiz đánh đầu phản lưới và gây ra vô số khó khăn cho tuyến phòng ngự Chelsea.

Đó là một sự đổi thay kỳ diệu ở Lavezzi, cầu thủ đã luôn bị chỉ trích kể từ ngày gia nhập PSG bởi thói quen phô diễn kỹ thuật cá nhân. Đã rất nhiều lần ngôi sao người Argentina mất bóng và khiến đội nhà đối mặt với các pha phản công. Nhưng trước Chelsea, Lavezzi đã cho thấy anh có thể chơi đẹp mắt mà vẫn hiệu quả và an toàn.

Vào kỳ nghỉ giữa mùa, Lavezzi đã cam kết rằng anh sẽ nỗ lực để trở thành một cầu thủ hữu ích trong năm 2014. Kể từ lời hứa ấy, cầu thủ 29 tuổi đã ghi thêm 8 bàn cho đội nhà, một sự lột xác nếu biết rằng anh chỉ ghi 2 bàn trong nửa đầu mùa giải. Trận đấu lượt đi với Chelsea mang đến thêm một màn trình diễn tích cực nữa, khi Lavezzi mở điểm bằng pha volley tuyệt đẹp. Phút 25, anh nhận bóng từ pha phản công nhanh, băng qua Cahill và suýt ghi bàn thứ hai. Anh có thêm một pha đánh đầu hiểm hóc ở đầu hiệp 2 trước khi buộc Luiz đốt lưới nhà.

Lavezzi thường được biết đến với nickname “El Pocho” nhưng khi còn ở San Lorenzo, cầu thủ người Argentina còn có một biệt danh khác, “La Bestia” (quái thú). Ấy là khi anh ghi một bàn thắng để chấm dứt hi vọng đoạt Cúp của River Plate. PSG luôn gặp khó với các đội bóng Anh và phải sau 17 năm mới có bàn thắng. Lavezzi là hung thần của Chelsea, anh từng lập cú đúp giúp Napoli đánh bại “The Blues” ở lượt đi vòng 1/8 mùa giải 2011-12.

Dấu ấn Blanc

Từ một giải pháp chữa cháy đơn thuần khi Carlo Ancelotti sang Real Madrid, Laurent Blanc đã từng bước thiết lập dấu ấn của mình bất chấp việc luôn bị phản đối vì thất bại với tuyển Pháp. Blanc đã giúp PSG dẫn đầu Ligue 1 suốt từ đầu mùa và tạo khoảng cách 13 điểm với đội xếp sau, đã nối dài chuỗi trận sân nhà bất bại của PSG ở Cúp châu Âu lên con số 28, và chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường (ghi 25 bàn, lọt lưới 4) là tốt nhất trong lịch sử đội bóng Paris.

Dù là một trung vệ nhưng Blanc lại theo đuổi bóng đá tấn công trên nền tảng kiểm soát bóng (Barca xem ông là ứng cử viên thay Guardiola năm 2012). Thời lượng giữ bóng trung bình của PSG ở Champions League mùa này lên tới 60% và bộ ba Matuidi - Motta - Verratti giúp họ kiểm soát trung tuyến tốt hơn cặp David Luiz - Ramires.

PSG đã đặt một chân tới bán kết nhờ chiến thắng 3-1, tỷ số an toàn hơn rất nhiều so với 2-1. Đó là bởi họ đã kiên trì tấn công cho tới những phút cuối cùng, một pha solo băng qua Azpilicueta và Lampard để ghi bàn của Javier Pastore. Giống như đồng hương Lavezzi, Pastore cũng gây nhiều thất vọng và có lúc tưởng như sẽ bị bán. Với bàn thắng ở phút 90+3, bàn đầu tiên ở Champions League sau gần một năm, Pastore cho thấy anh vẫn còn giá trị với đội bóng.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm