Nhận định bóng đá Roma vs Bodo/Glimt: Danh dự của Mourinho, mùa giải của Roma

14/04/2022 23:00 GMT+7 | Europa League

Roma đã chỉ biết thua và hòa trong 3 lần đụng độ Bodo/Glimt mùa này ở UEFA Conference League. Lần thứ tư, ở lượt về tứ kết đêm nay, là cơ hội cuối để HLV Jose Mourinho cứu vãn uy tín, danh dự của ông tại giải đấu duy nhất Roma còn cơ hội giành cúp.

Nhận định bóng đá nhà cái Roma vs Bodo/Glimt. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (02h00, 15/4)

Soi kèo nhà cái Roma vs Bodo/Glimt. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (02h00, 15/4)

Soi kèo nhà cái Roma vs Bodo/Glimt. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (02h00, 15/4). Dự đoán bóng đá Roma vs Bodo/Glimt. Tỷ lệ kèo Europa Conference League.

 

Conference League vòng tứ kết lượt về 

* 23h45, 14/4: PSV vs Leicester City

Soi kèo, nhận định PSV vs Leicester City

* 02h00, 15/4: PAOK vs Marseille

Soi kèo, nhận định PAOK vs Marseille

* 02h00, 15/4: Slavia vs Feyenoord

Soi kèo, nhận định Slavia vs Feyenoord

* 02h00, 15/4: Roma vs Bodo/Glimt

Soi kèo, nhận định Roma vs Bodo/Glimt

 

Chú thích ảnh

 

Với Roma, một trận thắng có khi là chưa đủ để đi tiếp. Để thua Bodo/Glimt 1-2 ở lượt đi, họ phải thắng cách biệt 2 bàn trở lên, hoặc phải cực kỳ xuất sắc ở loạt luân lưu nếu chỉ thắng sát nút sau 120 phút.

Danh dự của Mourinho

Trên bảng xếp hạng các CLB châu Âu hiện tại (xét theo thành tích tại các cúp châu Âu 5 mùa giải gần nhất), Roma đứng thứ 11, còn Bodo/Glimt đứng thứ 94, một khoảng cách rất xa. Rõ ràng có một sự xấu hổ không nhỏ cho Mourinho, khi ông không thể đánh bại đội bóng còn khá vô danh này trong cả 3 lần gặp, thậm chí thua kém mọi bề. Roma thua 2 trận, hòa 1, tổng tỷ số là 4-10, trong đó có thất bại bẽ bàng 1-6 ở vòng bảng.

Sau trận thua bẽ bàng đó, Mourinho lên tiếng chê bai chất lượng cầu thủ dự bị của Roma, coi đó là nguyên nhân dẫn tới thất bại. Nhưng ông không thể bào chữa gì nữa khi Roma tiếp tục thua 1-2, cũng trên mặt sân ấy, ở trận lượt đi tứ kết. Đó là trận đấu Roma, với binh hùng tướng mạnh, đã dẫn trước nhưng lại để thua ngược. Họ thậm chí chỉ cầm bóng được 41%, thua kém ở hầu hết các thông số. Mourinho tiếp tục hướng mũi dùi về phía công tác trọng tài, nhưng bây giờ người ta đã quá quen với những lời phàn nàn kiểu như thế của “Người đặc biệt”. Cứ khi nào cần một chiếc bình phong để che giấu đi sự bất lực, Mourinho lại lên tiếng về vấn đề trọng tài.

Roma vs Bodo/Glimt, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Roma vs Bodo/Glimt, nhận định bóng đá, Roma, Bodo/Glimt, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Cúp C3, Conference League, FPT Play
Mourinho đang đứng trước thử thách rất lớn với danh dự của ông và mùa giải của Roma
Nhận định bóng đá, nhận định bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 14/4, 15/4

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 14/4, 15/4

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay ngày 14/4, 15/4. Tỷ lệ kèo nhà cái, dự đoán bóng đá Cúp C2 Europa League, Cúp C3 Conference League.

 

Khi Roma thua 1-6 ở lượt đi tại vòng bảng, người ta coi đó là một tai nạn. Dù sao thì thất bại hôm ấy không ảnh hưởng đến việc Roma đứng đầu bảng đấu. Khi Roma chỉ cầm hòa nổi Bodo/Glimt 2-2 ở lượt về, đó cũng gần như là một trận đấu thủ tục. Nhưng bây giờ thì khác, và tất cả buộc phải nhìn nhận rằng Roma không vô cớ mà kém cỏi hơn Bodo/Glimt trong cả 3 trận đã chơi. Trách nhiệm thuộc về Mourinho. Thương hiệu của ông, uy tín của ông sẽ bị suy giảm nghiêm trọng nếu tiếp tục không thắng nổi đối thủ này.

Mùa giải của Roma

Trong 3 cuộc đấu trí với HLV Kjeti Knutsen của Bodo/Glimt, Mourinho đều tỏ ra dưới cơ. May cho ông, trận đêm nay, Knutsen sẽ không có mặt, bởi án phạt cấm chỉ đạo từ UEFA giáng xuống sau khi ông này có hành vi xô xát với HLV thủ môn Nuno Santos của Roma lúc kết thúc trận lượt đi. Đó là mất mát cực lớn với đội khách, và là thời cơ để Roma hoàn thành nhiệm vụ một cách ít khó nhọc hơn.

Có thể nói, Knutsen là một nửa sức mạnh của Bodo/Glimt. Lối chơi tấn công bất chấp đối thủ là ai của ông tạo nên một đội bóng không biết sợ hãi, một đội bóng luôn khao khát, một đội bóng dám ước mơ. Trận thua gần nhất của Bodo/Glimt đã xảy ra cách đây… 8 tháng, hôm 6/8/2021, tại vòng loại Conference League. Trong 38 trận kể từ đó, Bodo/Glimt chỉ có đúng 2 trận không ghi được bàn thắng.

 

 

Mourinho có thể thở phào. Nhiệm vụ của ông sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Nhưng áp lực phải thắng 2 bàn cách biệt cũng không hề nhỏ, chưa kể việc Lazio hào phóng cho Bodo/Glimt mượn sân tập Formello cũng tạo ra những ức chế tâm lý nhất định cho ông và các học trò.

Roma phải thắng, phải giành vé đi tiếp. Conference League là cơ hội duy nhất còn lại để họ giành một danh hiệu mùa này. Khi hy vọng lọt vào Top 4 ở Serie A là rất mong manh, Conference League cũng là cơ hội cuối cùng để Mourinho chứng minh khả năng của ông sau một thời gian rất dài bị đánh giá thấp, bị cho là lạc hậu và hết thời. Liệu ở thời khắc quyết định, “Người đặc biệt” có làm được?

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm