Người Đức giờ mới chơi bóng

25/06/2018 11:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - "Bóng đá là một cuộc chơi đơn giản. 22 người đàn ông đuổi theo một quả bóng trong 90 phút và cuối cùng, người Đức luôn thắng", cựu tiền đạo người Anh là Gary Lineker từng nói như vậy.

Thứ Bảy vừa rồi cũng không khác gì, ngoại trừ ở hiệp 2 của trận đấu thứ 2 tại World Cup 2018, đội bóng của Joachim Loew mới bắt đầu chơi bóng.

“Chất Real Madrid”

Nếu nói đến một nhà vô địch thực thụ trong 4 năm qua kể từ World Cup 2014 thì ngoài Đức, tất cả sẽ phải nhắc đến Real Madrid, những người đã chứng tỏ được khí chất của một đội bóng lớn ở mùa giải vừa qua. Họ loại Juventus trong một tình thế nghẹt thở ở vòng tứ kết (Ronaldo ghi bàn ở phút cuối trong trận lượt về để giúp Real Madrid thắng chung cuộc 4-3), vượt qua Bayern Munich trong một kịch bản tương tự (gỡ hòa 2-2 ở lượt về) trước khi đánh bại Liverpool ở chung kết để lần thứ ba liên tiếp vô địch.

Và người ghi bàn quyết định cho đội tuyển Đức trước Thụy Điển ở Sochi là ai? Toni Kroos, thành viên của Real Madrid đã vô địch Champions League trong 3 mùa giải gần đây. Thử hỏi nếu không có khoảnh khắc làm nổ tung Sochi đó, điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với người Đức?

Lùi thời gian lại 5 phút thôi, tất cả sẽ bắt gặp trên các khán đài của Sochi vẻ buồn bã ở những khuôn mặt ba màu đen-vàng-trắng. Tất cả họ có lẽ chỉ còn chờ tiếng còi kết thúc vang lên và khẳng định rằng, các nhà vô địch thế giới của Joachim Loew chuẩn bị rời World Cup.

Một số người thậm chí đã khóc. Thực tế đó đã hiện hữu nếu tỉ số 1-1 với Thụy Điển được giữ nguyên. Và viễn cảnh Thụy Điển cùng Mexico thi đấu vì một trận hòa có lợi cho cả hai bên ở Ekaterinburg vào thứ Tư tới, qua đó khiến Đức bị loại, là rất có khả năng, bất chấp kết quả mà Loew và các cầu thủ của ông có được trước Hàn Quốc tại Kazan.

Trong tình thế đó, nhìn Loew đau khổ như một người cha có con gái cưới phải một người chồng tệ bạc. Và rồi Toni Kroos tiến lên.

Kroos là người chuyền hỏng trong hiệp 1, dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của Ola Toivonen cho Thụy Điển. Một quả phạt ở gần vòng cấm nhưng góc rất hẹp. Thực sự không dễ dàng nhưng cú sút của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã làm thay đổi tất cả.

Không ai nghĩ Kroos sẽ đưa được bóng vào lưới. Khi Cristiano Ronaldo đứng trước một quả phạt như vậy ở trận gặp Tây Ban Nha cách đó hơn một tuần, cũng tại Sochi này, tất cả đều biết anh sẽ ghi bàn. Thế nhưng, khi Kroos tiến lên, đấy chỉ là cơ hội cuối cùng để cứu vãn người Đức.

Vậy mà bóng rất xoáy, vượt ngoài tầm với của thủ môn Robin Olsen. Băng ghế của đội tuyển Đức tràn ra đường pitch khi BHL, các cầu thủ dự bị lao về phía góc sân trước khu vực khán đài của CĐV Đức, trước lúc nhảy lên người Kroos ăn mừng.

Đấy giống như khoảnh khắc vô địch thế giới mà họ từng trải qua không ít lần, một khoảnh khắc phần nào giải thích tại sao người Đức chưa bao giờ bị loại ở vòng bảng World Cup.

Ấn tượng World Cup: Tinh thần Đức và phút bù giờ

Ấn tượng World Cup: Tinh thần Đức và phút bù giờ

Đội tuyển Đức đã có sự khởi đầu đầy khó khăn trong lịch sử các kỳ World Cup mà họ tham dự. Trong 10 năm qua, chưa bao giờ người ta thấy đội tuyển Đức mong manh và mắc nhiều sai lầm đến thế.

Nhưng Đức không còn là Đức

Có điều, 135 phút đầu tiên mà đội bóng của Loew đã chơi tại Nga không thể bị xóa sạch chỉ với một hiệp tốt. Mặc dù Đức áp đảo trong những phút đầu tiên với một cấp độ khó tin, sau 10 phút họ đã hoàn thành 122 đường chuyền so với 6 của Thụy Điển, Thụy Điển cũng tạo ra được 2 tình huống nguy hiểm ở 12 phút đầu tiên.

Dễ thấy rằng, cũng như ở trận thua Mexico, Đức không có được sự cân bằng trong lối chơi. Mats Hummels, trung vệ vắng mặt ở trận gặp Thụy Điển vì chấn thương, sau trận đấu với Mexico có phàn nàn về việc anh và người đá cặp Jerome Boateng đã không được các đồng đội hỗ trợ.

Tại Sochi, một diễn biến tương tự lặp lại. Hai hậu vệ cánh dâng quá cao và dồn hết gánh nặng cho tiền vệ phòng ngự. Vì thế, chỉ cần có bóng, như Mexico và Thụy Điển đã cho thấy, đối phương sẽ dễ dàng tiến thẳng vào khung thành của Manuel Neuer.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Loew lại thiếu chặt chẽ đến vậy? Hay nội bộ đội tuyển đang có những mâu thuẫn như tin đồn rò rỉ, giữa một bên là nhóm của Mesut Oezil, Boateng, Sami Khedira và Julian Draxler với một bên là nhóm Bayern Munich gồm Hummels, Kroos, Neuer và Thomas Mueller. Điểm chính ở đây là việc loại Leroy Sane khi nhóm Oezil thất vọng vì nhóm Bayern Munich đã không muốn thấy tiền vệ của Man City trong danh sách đến Nga.

Dù là lí do nào đi nữa, Đức đang thi đấu như một võ sĩ quyền Anh say rượu lắc lư trong bóng tối, hi vọng có thể tung ra được một cú đấm knock-out trước khi nhận vô số những đòn đánh vào đầu. Nhìn hấp dẫn, sôi động đấy nhưng không phải là cách mà họ muốn như vậy.

Chiến dịch bảo vệ Cúp vàng sẽ kết thúc nhanh chóng nếu họ còn chơi như thế nhưng nếu không, thắng lợi trước Thụy Điển sẽ là bước ngoặt cho họ. Chẳng phải họ đã trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu như 4 năm trước hay sao? Tuy nhiên, thay vì đẩy người hâm mộ vào tình trạng thót tim, họ nên giải quyết sớm các vấn đề liên quan đến sự cân bằng của đội bóng.

94,39 Bàn thắng của Toni Kroos là bàn thắng quyết định được ghi muộn nhất ở World Cup. Kỉ lục trước đó thuộc về Francesco Totti, người đã ghi bàn ở phút 94,26 ở trận gặp Australia năm 2006.

2 Số trận Đức thắng ở World Cup sau khi bị thủng lưới trước tính từ trận gặp Mexico vào năm 1998. Họ đã hòa 1 và thua 6 kể từ đó.

12 Đức kéo dài thành tích bất bại trước Thụy Điển lên con số 12 trận gần đây (thắng 7, hòa 5). Lần cuối cùng Thụy Điển thắng Đức là tháng 4/1978 với tỉ số 3-1.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm