Neymar mãi không chịu lớn

13/01/2021 19:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar sẽ bước sang tuổi 29 sau vài tuần nữa. Anh có thể ở đỉnh cao khi bước vào giai đoạn 2 năm quan trọng của sự nghiệp, bắt đầu bằng việc rũ bỏ chấn thương mới nhất và kết thúc với World Cup 2022 cùng danh hiệu vô địch thế giới, danh hiệu mà đất nước Brazil rất hy vọng. Thế nhưng…

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Brighton, Tottenham vs Fulham. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Brighton, Tottenham vs Fulham. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Man City vs Brighton, Tottenham vs Fulham. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Tây Ban Nha: trực tiếp Real Sociedad vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Italia, cúp quốc gia Đức, bóng đá hạng nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 13/1, sáng 14/1. 

Nói ngắn gọn, 2 năm này sẽ có ý nghĩa trong việc xác lập vị trí của anh trong ngôi đền thiêng của bóng đá, mặc dù vô địch World Cup và Champions League không phải là mục tiêu duy nhất.

Chẳng gì thì kỉ nguyên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sắp kết thúc. Ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang bỏ ngỏ và Robert Lewandowski khó có thể trở thành ứng cử viên lâu dài ở tuổi 32. Cơ hội sẽ dành cho Neymar, trừ việc anh không chứng tỏ được tiềm năng và giành lấy vinh dự cho chính mình.

Nhiều tài…

Một số người chắc chắn (và có thể hiểu được) sẽ coi đây là một sự phóng đại, một cái bẫy ngu ngốc khi đặt quá nhiều sự chú ý vào một giải thưởng cá nhân trong một môn thể thao đồng đội. Thế nhưng, Neymar là người Brazil và do đó, anh lớn lên với khái niệm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất như một thứ gì đó thuộc về quốc gia. Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka: Có vẻ như cầu thủ xuất sắc người Brazil cũng sẽ được coi là xuất sắc nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Sắp 30 tuổi và đầy tài năng, nhưng Neymar chưa từng đến gần một danh hiệu Quả bóng Vàng nào

Dĩ nhiên, có thể đó là trường hợp mà nhiệm vụ giành lấy giải thưởng này đang phản tác dụng, rằng có những thời điểm nó sẽ tạo thêm nhiều áp lực để anh phải tỏa sáng. Chẳng hạn như trường hợp của trận chung kết Champions League năm ngoái, trận đấu lớn nhất mà Neymar từng chơi. Điều đáng chú ý là ngay từ khi Bayern Munich ghi được bàn thắng, thế trận của Neymar đã sụp đổ. Anh đã không thể giúp Paris Saint-Germain thoát khỏi lỗ hổng 1-0 và không thể làm những điều đơn giản như giữ cho trái bóng khỏi trôi đi. Anh trông giống như một người chịu quá nhiều áp lực, và những sự kiện trong vài ngày qua có thể đã đẩy áp lực lên một bậc khác.

Làn sóng chỉ trích rõ ràng mà Neymar nhận được sau trận chung kết Champions League không phải là anh trông giống như một người chịu quá nhiều áp lực, mà là khi bị xô đẩy, anh vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Trong những tháng tiếp theo, câu chuyện chuyển sang một hiện tượng mới: Neymar trưởng thành. Người ta nói rằng anh đã nắm bắt được một sự thật khó khăn, nhưng không thể phủ nhận: Sự nghiệp của anh là hữu hạn và đã đến lúc phải tạo ra sự khác biệt. Anh cũng được ca ngợi nhiều vì vai trò dẫn dắt khi PSG và Istanbul Basaksehir rời sân trong trận đấu ở vòng bảng Champions League vào tháng 12 sau những cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Như Fernando Kallas, một nhà báo Brazil sinh sống tại Tây Ban Nha, đã nói ở một bài đăng trên mạng xã hội gần đây: “Tuần này, tôi đã hết lời ca ngợi sự trưởng thành của Neymar, vị trí anh ấy chống lại nạn phân biệt chủng tộc và hình ảnh của anh ấy ở châu Âu đang được cải thiện như thế nào". Kallas đã hoàn thành bài đăng với một biểu tượng cảm xúc về bàn tay vỗ vào đầu, như một sự thú nhận trực quan rằng ông đã nói quá sớm về tiền đạo ngôi sao của PSG.

… nhưng lắm tật

Lí do? Các buổi tiệc tùng gây tranh cãi được cho do Neymar tổ chức trong khoảng thời gian 5 ngày từ Giáng sinh đến năm mới. Các phương tiện truyền thông Brazil đưa tin rằng, anh đã tổ chức một bữa tiệc cho 500 người (mặc dù có thông tin khẳng định số người tham dự chỉ là 150 người) tại cơ ngơi của anh ở Mangaratiba, trên bờ biển Rio de Janeiro, giữa lúc đại dịch Covid-19 đặc biệt nghiêm trọng ở Brazil. Sau thời gian, số người chết hằng ngày ở Brazil một lần nữa lên tới mốc 1.000, và con số chung sẽ sớm vượt ngưỡng 200 nghìn. Rõ ràng, đây không phải là thời điểm để tổ chức một bữa tiệc lớn bởi ngay cả những lễ đón giao thừa truyền thống cũng bị hủy bỏ trên khắp đất nước vì những lo ngại về sự an toàn nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Đến giờ, người ta vẫn hoài niệm về thời kỳ đẹp nhất của Neymar ở Barca

Nhà báo Mauricio Noriega của SporTV viết: “Không quan trọng là có 500 hay 150 người trong bữa tiệc. Điều đáng nói hơn là thái độ của một người đang cố xem là Michael Jackson bóng đá, bị mắc kẹt trong Neverland, cô lập với thế giới bên ngoài và sống như một ngôi sao thanh thiếu niên”.

Có thể có nhiều sự cay đắng trong lời nói của Noriega vì ông là một người khác gần đây đã ca ngợi Neymar. "Tôi hóa ra chỉ là một kẻ còn non nớt vài ngày trước," ông viết, "khi tôi viết rằng anh ấy đã tự giải phóng mình như một vận động viên và một người khi anh ấy tham gia vào các cuộc phản đối" sau trận đấu tại Champions League đó.

Trong khi đấy, cựu tiền vệ Ze Elias, người đã có nhiều năm thi đấu ở châu Âu, cũng có phát biểu tương tự trên kênh truyền hình ESPN của Brazil. "Neymar là sản phẩm của một môi trường đã được tạo ra cho cậu ấy ngay từ đầu - một tâm lí 'Cậu bé này là một ngôi sao, hãy để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn'. Cậu ấy lớn lên như vậy, cậu ấy đã quen với điều đó và không ai ngăn cản cậu ấy”. Phản ánh về những hậu quả nội bộ, Ze Elias nói rằng, "đây là lí do giải thích tại sao Brazil sẽ không bao giờ được coi là một đất nước nghiêm túc". Và đã có những lời chỉ trích từ bình luận viên truyền hình kì cựu Galvao Bueno, trong khi cựu ngôi sao nổi tiếng Walter Casagrande nhận xét rằng, Neymar "tiếp tục nhỏ bé trong những điều thực sự quan trọng".

Rõ ràng, nếu Neymar muốn trưởng thành ở đôi giày của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh giờ phải làm điều đó với gánh nặng lớn hơn. Bây giờ sẽ có nhiều áp lực hơn. Những người muốn bảo vệ anh thì thấy rất khó làm được điều đó, trong khi những người tìm cách tấn công lại có thêm động cơ. Quan trọng là hi vọng số người chết do virus corona không liên quan với bất cứ điều gì đã xảy ra ở Mangaratiba.

Mbappe đã Neymar hóa

Cựu tiền vệ Emmanuel Petit, nhà vô địch World Cup 1998, thực sự lo ngại về việc tiền đạo Kylian Mbappe đang cố bắt chước Neymar. Trên RMC Sport, Petit nói về Mbappe như sau: “Ngoài những vấn đề liên quan thể lực và có khả năng là tâm lí, tôi cảm thấy đầu óc anh ấy đang rối ren. Anh ấy cần lùi lại và trở lại là chính mình. Bởi anh ấy đang Neymar hóa khi anh ấy muốn làm được những điều Neymar làm trên sân, nhưng lại không có những phẩm chất của Neymar”.

Thực tế thì Mbappe cũng có thể được xem là một ngôi sao khi ở tuổi 22, anh đã 3 lần vô địch Ligue 1, 1 lần vô địch World Cup và lọt vào chung kết Champions League.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm