Mourinho gặp lại Iker Casillas: Thầy trò và kình địch

29/09/2015 14:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Dragao hôm nay, thủ thành lão luyện Iker Casillas sẽ lập kỷ lục 152 trận thi đấu tại Champions League (vượt Xavi) và ngoài ra, anh còn có màn tái ngộ rất đáng chú ý với ông thầy cũ Jose Mourinho.

Trong thế giới của Mourinho, bạn chỉ có thể chọn một trong hai con đường: Ủng hộ hoặc chống lại ông. Diego Costa được xem là một bản sao của Mourinho trên sân đấu, trong khi Casillas từng bị xem là chống lại chiến lược gia người Bồ, và từng phải trả giá bằng vị trí chính thức của mình.

Dưới triều đại của Mourinho ở Bernabeu, các trận đấu giữa Real và Barca luôn cực nóng. Mối quan hệ giữa các ngôi sao TBN rất căng thẳng cho đến khi Casillas, đội trưởng của Real và đội tuyển TBN sắm vai “sứ giả hòa bình” khi gặp gỡ Xavi và Carles Puyol. Nhưng vì hành động ấy, Casillas khiến Mourinho phật ý và mất vị trí vào tay Diego Lopez.

Hòa thuận với đối thủ không bao giờ là tiêu chí của Mourinho, và cách mà chiến lược gia này đối xử với Casillas cũng lý giải tại sao ông không hề chỉ trích Costa sau khi anh này sử dụng sự ma mãnh của mình để mang lợi thế về cho Chelsea trong trận derby mới đây. Thậm chí, Mourinho còn bảo Diego Costa là cầu thủ hay nhất trận.

Chính vì những khúc mắc không thể hàn gắn giữa Mourinho và Casillas mà màn tái ngộ giữa họ lại rất đáng chờ đợi. Và Diego Costa, người sẽ đối đầu với Casillas trên sân đấu, cũng là một thứ gia vị cay gắt cho trận chiến này.

Khi nói về mối quan hệ với Mourinho, Casillas, người đã ba lần giành Champions League và vừa được tờ Goal bầu là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu, so sánh: “Nó cũng giống như sự tan vỡ của một đôi tình nhân vậy”. Anh cũng nhắc lại những lời của Mourinho: ‘Cậu ta lo lắng cho đội tuyển quốc gia hơn Real Madrid, cậu ta không tập luyện, cậu ta thiếu chuyên nghiệp, cậu ta tiết lộ mọi chuyện với báo chí. Cậu ta là một thứ ung nhọt’. Casillas cho rằng đó là những nhát dao thực sự, bởi nó quá nhẫn tâm.

“Tôi biết có một số cầu thủ không hòa thuận với Mourinho, nhưng chỉ có một người bị công khai chỉ trích như thế là Iker Cassillas. Tôi không chấp nhận”, thủ môn này nhớ lại. Anh kể lại về việc mình đã bị các CĐV soi mói như thế nào trong mỗi lần phát bóng. “Xin lỗi, đó không phải lỗi của tôi. Đó là chính con người tôi, là cách tôi tiếp tục sống và kết thúc sự nghiệp của mình”, Casillas vẫn còn bức xúc.

Sự bất hòa giữa Mourinho và Casillas vẫn chưa ngừng lại khi cả hai đã rời Real. Mourinho mô tả mức lương của Casillas tại Porto là “không thể tin nổi”. Trang nhất của Marca rên rỉ “Ám ảnh với Casillas”, còn AS thì nói “Mourinho đã có cả một chiến dịch để chống lại Iker”.

Về phần mình, Chủ tịch Jorge Nuno Pinto da Costa khẳng định “Với chúng tôi thương vụ Casillas là hết sức hấp dẫn về mặt chi phí. Mourinho chỉ đùa cợt về thương vụ này, nhưng ông ấy đã tự bắn vào chân mình, vì nên nhớ Porto chỉ trả chưa đến một phần ba lương Casillas, Real trả phần còn lại”.

Dù thế nào, màn tái ngộ giữa Mourinho và Casillas đêm nay sẽ rất đáng mong chờ.

Chưa bao giờ thắng khi trở lại Dragao

Thật ra, Mourinho chưa bao giờ giành chiến thắng khi trở lại Estadio do Dragao với tư cách đối thủ. Ba tuần trước Giáng sinh 2004, cú đánh đầu ở phút 86 của Benni McCarthy khiến Chelsea bị thua ngược 1-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Nhưng trước đó, Chelsea đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu, nên có tâm lý lỏng chân.

Hơn 2 năm sau, hai đội tái ngộ ở vòng 1/8 Champions League, và trận hòa 1-1 ở Dragao là không quá tệ, nhất là khi ở lượt về, Chelsea thắng 2-1 để đi tiếp. Mùa ấy, thầy trò Mourinho vào đến tận bán kết Champions League và chỉ chịu dừng bước sau những loạt sút luân lưu với Liverpool.


T.C (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm