Monaco: Lò luyện sao của châu Âu

22/02/2017 18:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Với những tài năng như Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Monaco đang tự biến mình thành trung tâm đào tạo ngôi sao hàng đầu của châu Âu.

Trường mầm non của châu Âu

Trước đây, khi nhắc đến nơi đào tạo ra các cầu thủ trẻ tài năng, người ta thường nhắc tới La Masia. Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ của Barcelona đã sản sinh nhiều nhân tài cho Tây Ban Nha nói riêng và cả thế giới nói chung. Có thể kể tới như Xavi, Iniesta, Sergio Busquets hay Lionel Messi. Tuy nhiên, không phải La Masia lúc nào cũng có những lứa cầu thủ tài năng và chất lượng như những cái tên trên. Còn với Monaco thì lại khác.


Không phải lúc nào Barcelona cũng đào tạo ra được những cầu thủ như Messi

Đội bóng nước Pháp tự biến mình thành một lò luyện sao chuyên nghiệp của châu Âu. Các tài năng của họ không nhất thiết đều trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng. Monaco có khả năng tìm kiếm và rèn dũa cả những cầu thủ từ nơi khác tới ngay tại chính giải đấu Ligue 1. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ và tài năng, Monaco từng lọt tới trận chung kết Champions League năm 2003-04. Họ chỉ chấp nhận thất bại trước Porto của HLV Mourinho thi đấu đầy kỷ luật và hiệu quả.

Thời điểm đó, khi nhìn vào đội hình của Monaco, nhiều người chỉ nhận ra những cái tên lão làng như Fernando Morientes hay Ludovic Giuly. Còn bây giờ nếu nhìn lại, người hâm mộ sẽ còn nhận ra cả những cái tên khác như Patrice Evra, Sébastien Squillaci, Emmanuel Adebayor. Cả ba cái tên này đều rời Monaco và đến Premier League vào những thời điểm khác nhau.


Evra trước khi thành công với Man United từng thi đấu cho Monaco

Sau mùa giải thăng hoa 2003-04, Monaco không giữ được sự ổn định của mình. Có thời điểm họ thi đấu sa sút và không giành quyền tham gia Champions League. Tuy nhiên, điều họ duy trì được đó là sản sinh ra các tài năng. Nhiều năm qua, Monaco đã “cung cấp” cho các đội bóng hàng đầu châu Âu những cầu thủ chất lượng như Yannick Ferreira Carrasco (tới Atletico Madrid), Anthony Martial (Man United), Layvin Kurzawa (PSG) và cả Geoffrey Kondogbia (Inter Milan).


Martial đã khiến Man United phải bỏ ra tới 36 triệu bảng để chiêu mộ anh

Ở những thế hệ trước nữa, người hâm mộ bóng đá Pháp chẳng thể quên được Thierry Henry, David Tregezuet hay John Arne Riise của Monaco. Cho tới thời điểm này, Monaco vẫn sở hữu những cầu thủ “triệu người mê” như Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Fabinho và cả Bernardo Silva. Ngoài Fabinho đã được Man United theo đuổi từ lâu thì những cái tên kia đều mới nổi lên trong mùa giải này. Thế nhưng, các cầu thủ trẻ đó đã khiến một Man City được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, sở hữu những cái tên đắt giá hàng đầu thế giới phải chật vật mới thắng được ở Champions League. Công bằng mà nói, nếu Falcao thực thành công quả phạt đền ở phút 50 thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với Man City.


De Bruyne không thể làm được gì nhiều dưới sự truy cản của Benjamin Mendy

Tài năng nhưng khó thành công

Những cầu thủ được nhắc đến ở trên, đều là những cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, thành công là điều không song hành với họ khi rời Monaco. Có người thăng hoa, còn có những cầu thủ thì chôn vùi cả sự nghiệp.

Nếu Patrice Evra tới Man United và giành được nhiều danh hiệu cao quý thì Adebayor kém may mắn hơn. Anh phiêu bạt từ Arsenal tới Man City, rồi cả Tottenham lẫn Crystal Palace. Hiện giờ tiền đạo người Togo đang thi đấu cho Istanbul Basaksenkir. Trong khi đó, trung vệ Sesbastien Squillaci phải đi đường vòng thì mới tới Premier League. Sau khi rời Monaco, anh tới thi đấu lần lượt cho Lyon, Sevilla rồi mới tới Arsenal. Thế nhưng, trong 3 mùa giải gắn bó với “Pháo thủ”, Squillaci thi đấu vỏn vẹn có 23 trận. Anh quay trở lại Pháp thi đấu cho Bastia năm 2013.


Adebayor được rèn dũa ở Monaco trước khi tới Arsenal

Lứa cầu thủ những Martial, Kondogbia cũng không khác là bao. Martial tới Man United với mức chuyển nhượng 36 triệu bảng. Sau một mùa giải thành công thì tiền đạo trẻ lại sa sút phong độ. Anh không còn được HLV Mourinho tin tưởng thường xuyên ở mùa này. Trong khi đó, Kondogbia chuyển tới Inter Milan khi nhận được sự quan tâm của Arsenal. Với mức giá 30 triệu euro, CĐV Inter hy vọng Kondogbia sẽ là một Vieira mới của đội bóng. Thế nhưng, tiền vệ 23 tuổi này đã đánh tiếng muốn được ra đi khi nhận được những lời mời gọi từ nước Anh của Chelsea và Liverpool hồi mùa Hè 2016.


Kondogbia đã lên tiếng muốn ra đi khi không giành được thành công với Inter

Hiện giờ, những mầm non của Monaco như Mbappe, Mendy hay Bernardo Silva lại được các đội bóng châu Âu quan tâm. Arsenal theo sát Kylian Mbappe và ví anh như một Henry thứ hai. Tuy nhiên nên nhớ rằng, Martial cũng từng được so sánh như vậy. Benjamin Mendy hiện giờ được đánh giá là một trong những hậu vệ trái nguy hiểm nhất châu Âu. Anh đã có 7 tình huống kiến tạo thành bàn. HLV Pep Guardiola rất thích anh. Tuy nhiên, Mendy có thể trở thành Evra nhưng cũng có thể là John Arne Riise (Liverpool). Trong khi đó, Bernardo Silva nhận sự quan tâm từ phía Chelsea. Thành công hay không thì vẫn cần thời gian trả lời.


Benjamin Mendy tỏa sáng ở Ligue 1. Thế còn Premier League thì sao?

Nói vậy để thấy, bóng đá hiện nay không thiếu những tài năng. Monaco là một đội bóng có thể mài dũa những viên ngọc thô. Thế nhưng, để vươn tầm đẳng cấp lên thế giới thì không phải điều đơn giản.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm