Milan rất cần lòng tự trọng của Montella!

20/11/2017 06:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Khó khăn đã qua, chúng tôi sẽ sớm cải thiện”, Vincenzo Montella một lần nữa ca lên điệp khúc quen thuộc, khi Milan thua 1-2 trước Napoli. Đây là thất bại thứ 6 của Milan, đều trước các đội Top 6.

Hơn bao giờ hết, các tifosi Milan đang chờ đợi Montella sẽ thể hiện lòng tự trọng để đội bóng có thể tìm thấy ánh sáng tương lai: Từ chức.

Milan và những kết quả đáng xấu hổ

Nếu chỉ nhìn vào mặt kết quả, thất bại 1-2 của Milan trước Napoli là điều chấp nhận được. Đối thủ của họ đang dẫn đầu bảng Serie A, chơi thứ bóng đá tấn công vào loại quyến rũ nhất châu Âu, và tinh thần chiến đấu luôn khiến cho tất cả phải tôn trọng. Phải theo dõi chi tiết trận đấu mới thấy một điều, Milan quá nhỏ bé so với Napoli, trong trận đấu ở San Paolo cuồng nhiệt.

Video clip highlights bàn thắng trận Napoli 2-1 Milan

Video clip highlights bàn thắng trận Napoli 2-1 Milan

Insigne và Zielinski lập công giúp Napoli tiếp tục dẫn đầu và duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa sau chiến thắng 2-1 trước AC Milan ở vòng 13 Serie A (Romagnoli gỡ bàn danh dự cho đội khách). Milan đang xếp thứ 7.

Trước Napoli, Milan không thể triển khai lối chơi. Thậm chí, trong 45 phút đầu, Milan còn không có bất kỳ một lần chạm bóng nào trong vòng cấm địa đội chủ nhà. Milan của Montella là đội thứ hai có được “vinh dự” này. Trước đó, chỉ có đội cuối bảng Benevento rơi vào tình trạng tương tự, trong trận đấu với chính Napoli, và trận khác gặp Juventus. Mà kết quả của Benevento có thể thông cảm được, khi họ đang là đội duy nhất toàn thua cả 12 trận đầu mùa.

Milan đã thua trong trận đấu mà Montella gần như bất lực khi triển khai chiến thuật. Tuyến giữa của đội khách để cho Jorginho tự do chơi bóng, và Napoli kiểm soát thế trận dễ dàng. Việc Milan chỉ nhận 2 bàn thua một phần vì các cầu thủ Napoli phung phí nhiều cơ hội, cũng như hiệu suất của Donnarumma. Anh chàng thủ môn 18 tuổi ấy vừa phải nhận các bàn thua thứ 99 và 100 trong sự nghiệp khoác áo Milan (98 trận), dù bản thân có đến 8 pha cứu thua.

Trận thua Napoli cũng kéo dài kết quả tệ hại của Milan trước các đội bóng đang xếp trên họ. Cụ thể, đội quân của Montella toàn thua khi đối mặt với những đội bóng Top 6 hiện nay. Trước Napoli, lần lượt gồm Lazio, Sampdoria, Roma, Inter, Juventus. Trong 6 trận thua này, Milan chỉ ghi 4 bàn. Ngược lại, thủ thành Donnarumma nhận đến 15 bàn thua ở các cuộc chiến này.

Đây thực sự là những kết quả đáng hổ thẹn. Kết quả, Milan hạng hai đang cách khu vực giành vé tham dự Champions League khoảng cách điểm lên đến 2 con số (mùa tới, Serie A có đến 4 đại diện). Một suất dự Europa League cũng không hứa hẹn có cơ hội cho Milan. Hiện tại, Milan cách Sampdoria ở vị trí thứ 6 đến 5 điểm (chưa tính lượt đá tối qua, 19/11, và Samp cũng đá ít hơn).

Cần lắm lòng tự trọng của Montella

“Thời gian đen tối nhất đã đi qua. Chúng tôi đang cải thiện và sẽ gặt hái những kết quả tốt hơn. Các đối thủ đều mạnh, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể thắng mãi. Rồi cũng đến lúc họ thất bại, và đó là cơ hội cho chúng tôi”, Montella lên tiếng sau trận thua ở San Paolo. Một cách bào chữa quá vụng về, và những tifosi Milan không còn lạ gì nữa. Montella đã nói quá nhiều về sự cải thiện, về những kết quả tích cực, và thực tế là Milan mãi gây thất vọng. Chính xác là Milan của Montella đang dở dần đều.

Toàn bộ mùa giải trước, Milan chỉ thua 5 trận trước các đội bóng thuộc Top 7 Serie A. Mùa này, dù chỉ đi qua 1/3 chặng đường, số thất bại của Milan trước nhóm này đã là 6 trận. Cả 6 trận thắng của Milan tính đến nay đều diễn ra trước các đối thủ đứng nửa dưới bảng xếp hạng.

Montella luôn nói về việc cần thời gian. Vậy ông cần bao lâu? Từ khi Milan đổi chủ, Montella đã có được rất nhiều thời gian. Nhưng ông chưa tìm được công thức nào để vận hành đội bóng. Montella không biết dùng Biglia, một trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất Serie A 5 năm nay. Ông không thể khai thác hiệu quả của Andre Silva, chân sút mà hàng loạt ông lớn châu Âu rất muốn sở hữu. Được đầu tư gần 200 triệu euro, nhưng Montella không thể nâng cao chất lượng cho Milan. “Tiểu phi cơ” đặt tương lai CLB vào tiền đạo Borini, tài năng trẻ không bao giờ lớn của bóng đá Italy, và mùa trước là nhân tố khiến Sunderland xuống hạng ở Premier League.

Mỗi ngày, Milan lại xuất hiện những khó khăn mới. Cuộc hôn nhân tiếp diễn cũng đồng nghĩa Montella sẽ càng đẩy Milan chìm vào vũng bùn. Cả thế giới tifosi đang chờ lá đơn từ chức của Montella, tất nhiên là nếu ông còn tự trọng!

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm