Milan 3 trận liền không thắng: Thêm một bước lùi, thêm một nỗi thất vọng

04/04/2019 11:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu, trước micro, Gattuso nói: “Chúng tôi đã buông xuôi ở hiệp 2”. Một sự thú nhận với thực tế đã xảy ra ở trận đấu với Udinese, khi đội bóng của anh bị đối thủ san bằng tỷ số và tạo ra không ít cơ hội có thể dẫn tới chiến thắng bằng những pha phản công sắc sảo. May cho Gattuso, điều này không xảy ra. Nhưng…

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/4. Trực tiếp Bóng đá Tây Ban Nha. Bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/4. Trực tiếp Bóng đá Tây Ban Nha. Bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha, trực tiếp bóng đá Ý ngày 4/4, rạng sáng ngày 5/4 sẽ được cập nhật tại đây.

Bữa tối của Milan ở San Siro đêm 2/4 là lasagna, một loại pasta nổi tiếng của Italy. Có điều, chữ “l” được viết hoa, bởi đấy là họ của chân sút Udinese đã nhận chìm họ trong hiệp 2, bằng một cú sút cận thành hạ gục Pepe Reina, trong trận đầu tiên ra sân ở Serie A mùa này. 1-1 ở San Siro, và Milan mất 2 điểm đáng tiếc trong giai đoạn họ thèm khát những chiến thắng để quên đi 2 trận thua liên tiếp trước đó (Inter 2-3, Sampdoria 0-1) và thoát khỏi sự đeo bám rất sát phía sau của Lazio, Atalanta, Roma, Sampdoria và Torino. 1 điểm không khác gì thất bại.

Thay đổi, và không chiến thắng

Áp lực buộc phải chiến thắng đã khiến Gattuso tiến hành một cuộc cách mạng chiến thuật thực sự, từ bỏ 4-3-3 để chơi 4-3-1-2. Paqueta được bố trí đá hộ công sau cặp Cutrone-Piatek lần đầu tiên đá xuất phát bên nhau, cả hai hậu vệ cánh ở thất bại với Samp bị đầy lên ghế dự bị, được thay bằng Abate (đá trận đầu tiên sau hơn 2 tháng) và Laxalt (đá chính trận thứ… 6 mùa này). Câu trả lời được thể hiện trên sân: Sơ đồ ấy không hiệu quả, dù cặp Cutrone-Piatek đã phối hợp với nhau quá tốt trong một vài tình huống, dẫn đến những cơ hội và bàn thắng mở tỷ số của trận đấu của chân sút người Ba Lan. Nhưng như thế là quá ít để tạo ra những hy vọng, bởi cách triển khai bóng của Milan quá rối rắm và không sắc nét, hàng tiền vệ yếu đuối, không có khả năng tranh chấp (nhìn Bakayoko lóng ngóng thế nào là rõ) và sự chậm chạp của hàng thủ dẫn đến những nguy cơ khi Udinese phản công.

Đây không phải là lần đầu tiên trong giai đoạn này Milan như thế. Đội bóng của Gattuso đã có những trận chơi rất tệ trong thời điểm họ đang thắng liên tiếp 6 trận ở Serie A và vươn lên vị trí thứ 3, để rồi trận thua Inter đã bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng về lối chơi, tinh thần và cá nhân mà một năm qua, Gattuso không xử lý được. Ngay cả việc đã bị dồn vào chân tường sau 2 thất bại và áp lực từ phía sau của Lazio và Atalanta cũng không ù cặp Cutrone-Piatek đã phối hợp với nhau quá tốt trong một vài tình huống, dẫn đến ự bị, được thay bằng Abate (đá trận đầu tieđủ để khiến Milan thoát khỏi nỗi ám ảnh mất vị trí thứ 4 đang bị đe dọa dữ dội. Màn trình diễn tệ hại của đội quân đỏ-đen ở hiệp 2, với việc để Udinese lấy lại thế trận, gỡ hòa từ một pha phản công kinh điển, là một bước lùi nghiêm trọng nữa không chỉ về lối chơi, tinh thần mà còn đang khiến người hâm mộ hoài nghi về năng lực thực sự của họ ở giai đoạn quan trọng quyết định số phận mùa giải.

Cứ mùa Xuân đến là tan chảy như tuyết

Milan đang lặp lại những sai lầm đã từng xảy ra trong suốt nhiều năm qua, khi cứ đến mùa Đông là hụt hơi, rơi vào khủng hoảng, sau đó hồi sinh mạnh mẽ vào mùa Xuân và rồi từ đó, họ tụt dốc không phanh, giống như tuyết tan chảy dưới ánh nắng của mùa Xuân về. Họ đánh rơi quá nhiều điểm trong những trận lẽ ra phải chiến thắng (Milan đã hòa 10 trận kể từ đầu giải, nhiều nhất trong top 6), quá thiếu các phương án B, C hay D cho một hàng tiền vệ vốn đã mỏng và lại thiếu chất lượng (trong khi Gattuso cố chấp chưa hề dùng Montolivo hay Bertolacci một trận nào), quá thiếu khả năng áp đặt lối chơi và giành chiến thắng sau khi bị đối thủ dẫn trước hoặc gỡ hòa.

Khi Serie A còn 8 trận đấu nữa là kết thúc, chặng đường phía trước của Milan khiến các milanista đang rùng mình. Cuối tuần này sẽ là trận đấu lớn của Juve (trong hoàn cảnh gần như chắc chắn, Donnarumma, Paqueta và Kessié không thể ra sân), sau đó là trận “chung kết” với chính Lazio (đêm 13/4), đội hiện còn một trận chưa đấu, và Torino (29/4), một đội bóng đang khao khát dự Cúp châu Âu. Hành trình kết thúc giải còn những trận không dễ dàng với các đội đang sống chết vì mục tiêu trụ hạng là Parma (20/4), Bologna (7/5) và SPAL (26/5).

Cơn ác mộng nào sẽ đến sau đây nữa?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm