Mesut Ozil: Bước lùi từ Fenerbahce tới Basaksehir

20/07/2022 19:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Mesut Ozil rời Fenerbahce đã được các cổ động viên của CLB ăn mừng. Chẳng gì thì đội bóng mới của anh, Basaksehir, do chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hậu thuẫn, đang nhanh chóng trở thành thiên đường cho những cầu thủ gây tranh cãi về mặt chính trị, những cầu thủ mà sự nghiệp của họ đã đi xuống thậm tệ.

Real Madrid mua ít nhưng đủ

Real Madrid mua ít nhưng đủ

Real Madrid trong vài năm qua không thường xuyên bỏ ra số tiền lớn dạng “bom tấn” để chiêu mộ các tân binh, nhưng những bổ sung của họ đều rất căn cơ và hợp lý.

Hơn một năm trước, tiền vệ người Đức từng vô địch World Cup được người hâm mộ Fenerbahce chào đón như một người hùng khi anh kí hợp đồng với đội bóng thành phố Istanbul. Còn bây giờ, họ ăn mừng sự ra đi của anh.

Một cuộc chuyển nhượng gây giận dữ

Đấy không chỉ vì màn trình diễn đáng thất vọng của Ozil trong 18 tháng qua đã khiến người hâm mộ giận dữ mà còn vì điểm đến tiếp theo của anh: Những đối thủ cùng thành phố và những đối thủ mới nổi gây tranh cãi Basaksehir của Fenerbahce. Đây là một câu lạc bộ có quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Sezgin, một trong hơn một triệu người hâm mộ Fenerbahce đã theo dõi chuyến bay của Ozil từ London đến Istanbul khi anh kí hợp đồng với Fenerbahce từ Arsenal vào tháng 1/2021 cho biết: “Kì vọng của tôi rất cao, nhưng anh ấy đã không đáp ứng được”.

Vào thời điểm đó, Ozil khẳng định anh rất vui khi được kí hợp đồng với những gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ, một câu lạc bộ mà anh nói rằng anh đã ủng hộ suốt cuộc đời vì nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của mình. Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi chỉ ra sân 37 lần trong một mùa giải rưỡi tại sân vận động Sukru Saracoglu, và không ra sân kể từ tháng 3 năm nay sau bất đồng với HLV tạm thời Ismail Kartal. Sezgin nói tiếp: “Tôi rất vui vì anh ấy đã ra đi. Ozil chưa bao giờ cống hiến hết sức mình ở đây”.

Người hâm mộ bóng đá ở khắp mọi nơi nhanh chóng viện dẫn các yếu tố trừu tượng như "niềm đam mê" và "động lực" khi họ không hài lòng với một cầu thủ, nhưng trong trường hợp của Ozil thì các chuyên gia đồng ý. "Mặc dù anh ấy nói rằng chơi cho Fenerbahce là 'giấc mơ thời thơ ấu' của anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ thể hiện niềm đam mê này trên sân cỏ", nhà báo thể thao địa phương Kenan Basaran cho biết. "Anh ấy đã đạt được thành công trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ".

Một nhà bình luận thể thao khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kaan Kural, cũng đặt câu hỏi về động lực chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ của Ozil. "Ozil chưa bao giờ cống hiến hết sức mình ở đây. Với tôi, anh ấy chưa bao giờ có ý định làm như vậy", anh nói. "Khi tôi nhìn vào những phát biểu trước đó và quá trình phát triển sự nghiệp của anh ấy, tôi có cảm giác rằng anh ấy coi Thổ Nhĩ Kỳ là nơi để nghỉ hưu hơn là viết một chương mới ở đây. Và thật không may, hóa ra tôi đã đúng".

Chú thích ảnh
Dù được ủng hộ rất nhiệt tình, nhưng Ozil đã gây thất vọng trong màu áo Fenerbahce

Chiều hướng chính trị: Basaksehir đưa Ozil về

Fenerbahce có thể muốn đi tiếp, nhưng, như mọi khi với Ozil - và thực sự là bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nói chung - vụ chuyển nhượng mới nhất của anh đã vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá, châm ngòi cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa bóng đá và chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vấn đề là CLB mới của Ozil là Basaksehir, nhà vô địch bất ngờ vào năm 2020, có mối liên hệ chặt chẽ với Tổng thống Erdogan và đảng AKP cầm quyền của ông. Chủ tịch của Basaksehir, Goksel Gumusdag, là một thành viên AKP có quan hệ gần gũi với Erdogan mặc dù đã kết hôn, trong khi bản thân Erdogan không giấu giếm thực tế cá nhân ông thành lập CLB, thi đấu ở một vùng ngoại ô xa xôi phía Tây của Istanbul, nơi có sự ủng hộ cao của đảng AKP.

Bản thân Ozil cũng có quan hệ cá nhân chặt chẽ với ông Erdogan, người tham dự đám cưới của anh vào năm 2019 và người đã chụp ảnh cùng anh trong bức hình gây tranh cãi vào tháng 5/2018, cùng với tiền vệ người Đức Ilkay Gundogan. Giữa những lời chỉ trích ở Đức, Gundogan tự xa cách Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ozil thì tệ hơn thế khi kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình sau những gì anh mô tả là "phân biệt chủng tộc" sau World Cup thảm họa của Đức ở Nga vào cuối mùa hè năm đó.

"Bây giờ, một CLB gần với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa cho anh ấy", phóng viên Basaran bình luận. "Bạn có thể nói rằng Basaksehir đã kí hợp đồng với đứa con trai yêu thích của gia đình".

Chú thích ảnh
Ozil trong lễ ra mắt đội bóng mới Basaksehir

“Ozil không bỏ bóng đá, nhưng bóng đá đã bỏ anh ấy”

Ozil không phải là người ủng hộ Erdogan đầu tiên kí hợp đồng với Basaksehir. Năm 2018, sau khi đốt cháy các mối quan hệ tại Barcelona, ​​một phần do sự ủng hộ của công khai của anh cho chiến dịch trưng cầu dân ý năm 2017 của Erdogan, tiền vệ quốc tế người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Turan đã gia nhập Basaksehir dưới dạng cho mượn. Erdogan cũng xuất hiện trong đám cưới của Turan. Vậy, Basaksehir có trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những cầu thủ ủng hộ Erdogan, những người đã có sự nghiệp đi xuống?

Theo Celikler thì “không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng hãy nghĩ về điều đó: Turan đã bị Barcelona sa thải vì anh ấy công khai ủng hộ Erdogan, vì vậy họ đã chuyển anh ấy đến Basaksehir. Ozil bị chỉ trích ở Đức vì bức ảnh của anh ấy với Erdogan và chứng kiến anh ấy bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Họ không thể để anh ấy tự xem mình là nạn nhân và, vì mọi chuyện không thành công ở Fenerbahce, họ đã đưa anh ấy đến Basaksehir”.

Không phủ nhận là bất cứ nơi nào anh thi đấu, Ozil đều thu hút được sự ủng hộ to lớn từ những người ủng hộ cuồng nhiệt, những người thường hâm mộ anh hơn là đội bóng mà anh chơi cho. Nhiều người yêu mến anh hoàn toàn vì khả năng bóng đá của anh; phong cách thi đấu mượt mà và sáng tạo khiến anh trở thành một cầu thủ tuyệt vời để xem khi anh đang có phong độ. Thế nhưng, một số người Thổ Nhĩ Kỳ coi Ozil, mặc dù mang quốc tịch Đức, là sản phẩm xuất khẩu bóng đá lớn nhất từ ​​trước đến nay của Thổ Nhĩ Kỳ, và như một đại diện cho các giá trị Thổ Nhĩ Kỳ và là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc ở châu Âu.

Dù sự thật có là gì đi nữa thì kịch tính vẫn tiếp diễn. Thật vậy, trong số hàng trăm nghìn người theo dõi chuyến bay từ London đến Istanbul vào tháng 1/2021, có một số người tự xưng là cổ động viên Arsenal và nói đùa rằng họ đang "đảm bảo rằng anh ấy chắc chắn đã ra đi và bây giờ là vấn đề của người khác".

Nhưng giờ đây, sau khi gây thất vọng tại Fenerbahce, sự chú ý, sự ủng hộ và cả những lời chế giễu đều bốc hơi. Tại Basaksehir, một CLB có lượng người hâm mộ nhỏ không quá vài nghìn người, Ozil sẽ không phải chịu áp lực tương tự từ người hâm mộ hay giới truyền thông, cho dù anh thành công hay thất bại.

Tuy nhiên, theo Celikler thì “Ozil vẫn nghĩ rằng anh ấy chưa từ bỏ bóng đá. Nhưng bóng đá dường như đã bỏ anh ấy".

Một lí do khác: Bất ổn trên ghế HLV ở Fenerbahce

Ngoài ra còn có những lí do khách quan góp phần vào màn trình diễn tệ hại của Ozil tại Super Lig, khi Fenerbahce trải qua thời gian hỗn loạn với 4 huấn luyện viên khác nhau trong 18 tháng. Theo chuyên gia bóng đá người Thổ Nhĩ Kỳ Serdar Ali Celikler thì "Fenerbahce không có những huấn luyện viên có thể tận dụng tốt nhất Ozil, họ cũng không có những cầu thủ phù hợp với đẳng cấp của anh ấy".

Dù vậy, Celikler cũng cho rằng bản thân Ozil đáng bị chỉ trích. "Khi nói đến Ozil, anh ấy luôn đúng và các huấn luyện viên luôn sai. Điều đó cũng tương tự khi anh ấy gặp vấn đề với Unai Emery hay Mikel Arteta ở Arsenal. Đối với Ozil, tất cả đều sai. Điều đó có thực sự đúng không?"

Tuy vậy, HLV mới của Fenerbahce, Jorge Jesus, một người Bồ Đào Nha giàu kinh nghiệm từng giành được 3 chức vô địch Bồ Đào Nha với Benfica cũng như Copa Libertadores với đội Flamengo của Brazil vào năm 2019, chắc chắn có năng lực, nhưng ông không thay đổi việc loại Ozil khỏi đội khi ông được bổ nhiệm vào tháng trước.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm