Messi cuối cùng đã là ngôi sao thành Paris

29/09/2021 08:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Paris nổi tiếng với tên gọi kinh đô ánh sáng. Thành Paris hoa lệ đêm 28/09/2021 đã chứng kiến màn tỏa sáng của các ngôi sao.

PSG 2-0 Man City: Messi ghi bàn đầu tiên trong màu áo PSG

PSG 2-0 Man City: Messi ghi bàn đầu tiên trong màu áo PSG

Lionel Messi đã mở tài khoản cho PSG ở trận đấu gặp Man City tại Cúp C1. Ngôi sao người Argentina đã ghi bàn thắng đẹp mắt giúp PSG thắng 2-0 trước đại diện của nước Anh.

Chơi không thực sự nổi bật, tính tổ chức trong lối chơi không cao nhưng bằng sự tỏa sáng của các cá nhân, Paris Saint Germain đã hạ gục Manchester City với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League.

Điều quan trọng nữa đối với các cổ động viên trên sân Công Viên Các Hoàng Tử là Messi đã mở tài khoản, đã ghi bàn.

Bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Argentina đến ở phút 74 đã ấn định chiến thắng ngọt ngào cho gã nhà giàu nước Pháp.

So với trận thắng Montpellier 2-0 ở Ligue 1 cuối tuần vừa rồi, đội hình của PSG có 4 sự thay đổi, có sự trở lại của Donnarumma, Veratti, Messi và sự xuất hiện của cầu thủ trẻ Mendes ở vị trí hậu vệ trái.

Những sự trở lại của Donnarumma, Veratti và đặc biệt là Messi đã giúp Paris Saint Germain đòi lại được món nợ bị Man City loại khỏi Bán Kết Champions League năm ngoái.

Đầu tiên, cần nhắc đến màn trình diễn khó quên của Donnarumma trong trận đấu đầu tiên của anh ở Champions League mùa giải này. Có thể nói, PSG mua cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 về để bắt Champions League và anh đã có màn ra mắt thành công.

Thủ thành người Ý ra vào khá hợp lý, tận dụng lợi thế về sải tay dài, nhiều lần vô hiệu hóa những cơ hội ăn bàn mười mươi của đội khách.

Donnarumma bay người bắt gọn pha dứt điểm của De Bruyne ở phút 37. Donnarumma kịp thời khép góc đẩy bóng từ cú đánh đầu của Rúben Dias ở phút 43. Phút 64, vẫn là Donnarumma kịp thời băng ra khép góc, dùng chân cản cú dứt điểm trong tình huống đối mặt của De Bruyne. Thêm lần nữa ở phút 79, Donnarumma lại thắng Mahrez trong tình huống đối mặt. Phút 90+1, thủ môn mới 22 tuổi này chơi chắc chắn, bay người đẩy cú đá phạt trực tiếp của Mahrez, chấm dứt cơ hội cuối cùng để có bàn rút ngắn tỷ số của đội khách.

Hàng thủ Paris Saint Germain trận này nhiều lúc vẫn bị rối nhưng sự xuất sắc của Người Nhện cao tới 1m97 Donnarumma đã khỏa lấp tất cả.

Tiếp theo cần nhắc đến vai trò của một nhà Vô Địch EURO 2020 khác là Verratti. Có tiền vệ người Ý ở trên sân, PSG luôn chơi cân bằng hơn, thoát pressing tốt hơn. Man City luôn pressing đến nghẹt thở ở một phần ba sân của đội chủ nhà nên vai trò của Verratti càng quan trọng. Khi có Verratti phá quây tốt, Messi không phải lùi về quá nhiều. Có Veratti, đội chủ nhà có thể tự tin cầm bóng trên phần sân nhà dưới sức ép liên tục của Man City. Khả năng xoay xở cực tốt của anh giúp cho PSG làm chủ khu trung tuyến tốt hơn, từ đó tiếp đạn cho bộ ba nguyên tử trên hàng công là Neymar, Mbappé và Messi.

 

Chú thích ảnh
Cần phải tôn vinh Messi

  

Cuối cùng, đương nhiên rồi, cần phải tôn vinh Linonel Messi. El Pulga đã chơi không phải quá xuất sắc cả trận. Anh gần như im hơi lặng tiếng 73 phút đầu. Sự kết nối với đồng đội cũng không phải quá tốt, ngoại trừ vài ba tình huống phối hợp với Mbappé bên cánh phải.

Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc kiệt xuất của Messi ở phút 74, tất cả các tờ báo thể thao trên thế giới ngày mai sẽ phải viết về anh.

Xuất phát từ một pha lên bóng ở giữa sân, Messi phối hợp 1-2 với Mbappé. Tiền đạo người Pháp đánh gót tinh tế để Messi, đâm thẳng vào trung lộ, dứt điểm chân trái sở trường vô cùng ngọt vào góc cao, làm bó tay thủ thành Edeson, ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG. Bàn thắng thứ 121 ở UEFA Champions League thể hiện những phẩm chất tốt nhất của Messi. Khoảnh khắc của một thiên tài!

Không chỉ ghi bàn, Messi còn cho thấy tinh thần thi đấu cực cao khi liên tục lùi về hỗ trợ phòng ngự và còn nằm phía dưới hàng rào của PSG trong 2 tình huống sút phạt trực tiếp của Man City cuối trận.

Trước trận đấu này, đã có những lời bàn tán về “mâu thuẫn” giữa Mbappé và Neymar hay rộng hơn là mâu thuẫn giữa Mbappé và nhóm Nam Mỹ ở PSG. Có cả những câu hỏi về việc liệu Mbappé có phối hợp với Messi không? Và đây, đây là câu trả lời!

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã có thể xoa tay hài lòng. Ông đã cố mang về Messi xuất chúng, ông đã cố giữ lại ngôi sao Mbappé cho mục tiêu lần đầu Vô Địch Champions League. Và chính hai cầu thủ này phối hợp ghi bàn vào lưới Á Quân Champions League. Còn niềm vui nào hơn?

Trước khi Messi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, Gueye đã có một cú sút trái phá vào góc cao ở cự ly gần mở tỷ số cho PSG ngay ở phút thứ 8. Bàn thắng của tiền vệ người Senegal cũng xuất phát từ một pha phối hợp nhanh giữa Messi và Mbappé bên cánh phải. Hakimi tận dụng tốc độ, xuống sâu bên cánh này, căng ngang bóng vào. Neymar có một pha chạm bóng khá thiếu cảm giác. Nhưng Gueye đã có mặt kịp thời, sút tung lưới Ederson.

Neymar trận này chơi không tốt. Cầu thủ người Brazil khá nặng nề bên cánh trái, thiếu cảm giác và hay bị mất bóng. Messi cũng không quá hay ngoại trừ tình huống ghi bàn. Chỉ có Mbappé là vẫn xuất sắc. Ngoại trừ pha bóng kiến tạo bàn thắng cho Messi, sao trẻ người Pháp có 2 pha đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cuối hiệp 1. Tiếc là Herrera không thắng được Ederson trong tình huống đối mặt còn Marquinhos vào chậm một nhịp và không thể dứt điểm thành bàn.

 

Chú thích ảnh
Những tính toán của Pep Guardiola ở trận gặp PSG không phát huy hiệu quả

  

Cần phải nói về Manchester City và Pep Guardiola.

Cứ đến trận đấu lớn, trận quan trọng gặp đối thủ mạnh là bệnh “suy nghĩ quá nhiều” của Pep lại tái phát!

Pep mãi không muốn làm người thường! Cứ muốn có những sự sáng tạo không giống ai!

Không hiểu Pep tính toán điều gì? Không hiểu sao đội hình đang chơi rất hay trong trận gặp Chelsea lại phải thay đổi? Không hiểu sao Gabriel Jesus và Foden lại phải ngồi dự bị? Không hiểu sao Sterling, người thường chơi dở ở những trận đấu lớn như trận Chung Kết Champions League mùa giải vừa rồi, lại đá chính trận này? Không hiểu sao Sterling chơi dở như thế mà Pep thay Jesus vào muộn thế? Tận phút 80 mới thay người!

Tại sao Pep mãi không sắm về một tiền đạo thực thụ thay cho Kun Agüero đã chuyển sang Barcelona? Tại sao lại cứ mãi đá với Số 9 ảo với 3 cầu thủ là Sterling, Grealish và Mahrez ở trên hàng công? Không có tiền đạo thực thụ thì ghi bàn kiểu gì? Không có trung phong to cao thì những quả tạt của Mahrez bên cánh phải và Grealish bên cánh trái để làm gì? De Bruyne tạt bóng cho ai? Donnarumma to cao như thế, sải tay dài như thế, bắt gọn hết những quả tạt rồi còn đâu! Tại sao và tại sao?

Cơ hội bị bỏ lỡ một cách khó tin của Bernardo Silva ở phút 26 đã nói lên khả năng dứt điểm kém của hàng công City.

Tại sao Bernardo Silva không thể đưa quả bóng vào khung thành bỏ trống ở một cự ly vài mét như vậy? De Bruyne đã tạo ra đột biến bằng một cú vảy má ngoài đẳng cấp. Sterling đánh đầu trúng xà. Bernardo Silva chạm bóng không như ý, đá nối ở cự ly gần. Bóng thêm lần nữa đập xà nảy ra. Một pha bỏ lỡ có lẽ lọt vào danh sách tốp những pha bỏ lỡ của mùa giải.

Chứng kiến pha bỏ lỡ của Bernardo Silva, Pep ở ngoài đường biên cũng ôm đầu, không tin vào mắt mình. Đá không có tiền đạo thực sự nó khổ thế đấy!

Cầm bóng 53%, tung ra tới 18 pha dứt điểm, 7 trúng đích nhưng những cú đấm quyết định của The Citizens không đủ mạnh. Những pha phối hợp của Man City sau khi bị dẫn bàn tỏ ra khá đơn điệu, không đủ tốc độ.

Grealish và Cancelo bên cánh trái không tìm thấy nhau. Người ghi 3 bàn trong 2 lượt trận Bán Kết Champions League mùa giải trước gặp là Riyad Mahrez chơi cũng không xuất sắc. Hai quả đá phạt trực tiếp liên tiếp của anh cuối trận, một ra ngoài, một bị Donnarumma bay người cản phá.

Paris Saint Germain cả trận chỉ dứt điểm 6 lần, 3 pha dứt điểm trúng đích và ghi luôn 2 bàn.

Mauricio Pochettino còn rất nhiều việc phải làm để tạo ra một PSG có lối chơi gắn kết, có tính tổ chức cao hơn. Nhưng không sao, dù sao thì đội chủ sân Công Viên Các Hoàng Tử đã giữ sạch lưới với sự xuất sắc của Donnarumma. Quan trọng hơn, Paris hoa lệ có những ngôi sao sáng lấp lánh. Thế là đủ!

Thắng Man City 2-0, Paris Saint Germain đã vươn lên dẫn đầu Bảng A Champions League với 4 điểm sau 2 trận. Đội xếp thứ 2 là Club Brugge, đội đã bất ngờ thắng RB Leipzig 2-1 trong trận đấu cùng giờ.

Tuy thua trận nhưng đây chỉ là một bước lùi tạm thời của đoàn quân của Pep Guardiola. Nếu thắng 2 trận tiếp theo gặp Club Brugge, điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhà Vô Địch Premier League vẫn sẽ đoạt vé đi tiếp.

Có điều, cứ mắc bệnh “suy nghĩ quá nhiều”, cứ có những “phát kiến” như kiểu tung Raheem Sterling vào sân ở những trận đấu quyết định, cứ mãi chơi không có tiền đạo, cứ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng kém như ở trận này, có lẽ giấc mơ Vô Địch Champions League cùng Man City của Pep Guardiola vẫn cứ mãi xa vời. Giấc mơ chỉ là giấc mơ!

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm