Manuel Neuer có phải thủ môn hay nhất thế giới?

27/08/2020 08:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn ấn tượng của Manuel Neuer trong trận chung kết Champions League đêm Chủ nhật đem đến những gợi ý: Liệu thủ thành người Đức xứng đáng là người gác đền số một thế giới vào thời điểm hiện tại?

 

Manuel Neuer: 'Thủ môn quét' độc nhất vô nhị của bóng đá

Manuel Neuer: 'Thủ môn quét' độc nhất vô nhị của bóng đá

PSG 0-1 Bayern Munich. Đó xứng đáng là một trận chung kết căng não ngang tài ngang sức, đôi công đầy hấp dẫn. Tiếc rằng định mệnh đã không mỉm cười với PSG. Đội bóng Pháp đã chơi không hề lép vế trước các nhà tân vô địch, mà họ đã thua một Manuel Neuer.

 

Nói thế nào đi nữa, không thể phủ nhận đẳng cấp của Neuer, người đang trải qua năm thứ 9 ở sân Allianz. Cũng nên lưu tâm anh mới lấy lại phong độ ở mùa này sau khi phải nghỉ hơn một tháng cuối mùa trước vì chấn thương bắp chân.

Thủ môn Đức lên ngôi

Mặt khác, sự xuất sắc của Neuer khẳng định các thủ môn Đức đang lên ngôi ở bóng đá châu Âu. Đối thủ cạnh tranh vị trí với thủ môn 34 tuổi này tại đội tuyển Đức không ai khác chính là Marc-Andre ter Stegen. Nốt trầm của thủ thành 28 tuổi này trong mùa bóng thứ sáu ở sân Camp Nou chính là thảm bại 2-8 trước Bayern Munich. Tuy vậy, không thể trách cứ anh điều gì trong cả 8 bàn thua, bởi tập thể Barcelona rõ ràng không thể đứng vững trước sức tấn công của Bayern Munich. Gạt bỏ trận thua ấy, Ter Stegen vẫn có một mùa giải tương đối thành công cùng Barcelona và vị thế của anh trong khung gỗ tiếp tục được đảm bảo, kể cả khi đội chủ sân Camp Nou vừa bổ nhiệm tân HLV Ronald Koeman, người được kỳ vọng tái thiết lại đội bóng.

Ở một mức độ thành công khiêm tốn hơn, Bernd Leno của Arsenal cũng là một trường hợp đáng được nhắc tới. Trong mùa giải đội chủ sân Emirates để lọt lưới nhiều thứ hai trong số các đội thuộc Top 8, thầy trò Mikel Arteta đáng ra đã có thể để thua nhiều hơn con số 48 bàn nếu không có những khoảnh khắc xuất thần của thủ thành 28 tuổi này. Hy vọng cạnh tranh với Neuer và Ter Stegen cho một suất bắt chính ở đội tuyển Đức tại EURO sang năm vẫn còn nguyên với Leno.

Bayern Munich vô địch Cúp C1, Manuel Neuer có phải thủ môn hay nhất thế giới, Manuel Neuer, thủ môn số một thế giới, Keylor Navas, Courtois, De Gea, Alisson, Jan Oblak
Ở tuổi 34 và trải qua khá nhiều thăng trầm, Manuel Neuer là người hùng của Bayern trong hành trình Champions League mùa này

Tình hình tại La Liga, Premier League ra sao?

Còn những thủ môn khác tại lục địa già thì sao? Keylor Navas đã không có cơ hội bổ sung danh hiệu Champions League thứ tư trong sự nghiệp sau thất bại trước Bayern Munich. Nhưng thất bại ấy không phủ nhận tài năng của thủ thành 33 tuổi này, người vẫn cho thấy độ tin cậy kể từ khi chia tay Real Madrid. Thibaut Courtois, tác nhân chiếm chỗ của Navas trong khung thành đội chủ sân Bernabeu, đã chơi tốt hơn trong mùa giải thứ hai tại Real Madrid. Con số chỉ 25 bàn thua ở La Liga rõ ràng có dấu ấn của thủ thành người Bỉ, dù cho đâu đó người ta vẫn còn nhắc đến với những sai lầm khó tha thứ. Ở bên kia thành phố, Jan Oblak giúp Atletico Madrid đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới với thành tích chỉ để lọt lưới 27 bàn cả mùa, chỉ kém thành tích của kình địch cùng thành phố Real Madrid đúng 2 bàn.

Bayern Munich vô địch Cúp C1, Manuel Neuer có phải thủ môn hay nhất thế giới, Manuel Neuer, thủ môn số một thế giới, Keylor Navas, Courtois, De Gea, Alisson, Jan Oblak
Jan Oblak cũng là một thủ thành rất xuất sắc

Ba đội bóng hàng đầu La Liga tương đối yên tâm với các thủ môn số 1, còn tình hình tại Premier League có gì khác? Alisson như thường lệ vẫn đem đến niềm tin tuyệt đối ở Liverpool. 33 bàn thua sau 38 trận, con số khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở thủ thành người Brazil. Nhiều người đang tự hỏi nếu anh không vắng mặt ở trận tứ kết lượt về gặp Atletico Madrid hồi giữa tháng Ba, liệu Liverpool có sớm trở thành cựu vương Champions League? Ederson của Man City cũng là một trường hợp đáng tin cậy khác, bất chấp việc đội bóng của anh không thể lập cú hat-trick Premier League cũng như bỏ lỡ cơ hội tiến sâu tại Champions League. Nửa bên kia thành Manchester, David De Gea lại đem đến nỗi lo về những sai lầm chết người trong khung gỗ, trong lúc con số 36 bàn thua và vị thế hàng thủ tốt thứ ba Premier League chỉ như một tấm bình phong che giấu nỗi lo người gác đền của MU.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm