Man City 4-3 Real Madrid: Đỉnh cao bóng đá

27/04/2022 09:07 GMT+7 | Champions League

Man City và Real Madrid đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng, xứng đáng được coi là trận chung kết sớm tại Champions League mùa này. Kết quả cuối cùng, Man City đánh bại Real với tỷ số 4-3 trong trận bán kết lượt đi.

VIDEO Man City vs Real Madrid: Trực tiếp bóng đá Cúp C1 Bán kết lượt đi

VIDEO Man City vs Real Madrid: Trực tiếp bóng đá Cúp C1 Bán kết lượt đi

VIDEO Man City vs Real Madrid: Trực tiếp bóng đá Bán kết lượt đi Cúp C1 (2h00, 27/4). Kết quả bóng đá Man City vs Real Madrid. Kết quả bán kết Cúp C1.

Cúp C1 vòng bán kết lượt đi:

* Man City 4-3 Real Madrid

VIDEO Highlights Man City vs Real Madrid

 

* 02h00, 28/4: Liverpool vs Villarreal

Soi kèo, nhận định Liverpool vs Villarreal

 

Với lợi thế sân nhà, Man City nhập cuộc đầy tự tin. Trong tình huống tấn công đầu tiên, họ đã có bàn mở tỷ số.

Phút thứ 2, Riyad Mahrez đi bóng kỹ thuật hút 4-5 cầu thủ của Real Madrid rồi tung đường chuyền tuyệt đẹp để Kevin De Bruyne đánh đầu cận thành tung lưới Thibaut Courtois.

Đến phút thứ 10, Man City đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Lần này, De Bruyne trở về với vai trò kiến tạo với quả treo bóng vào phía trong vòng cấm, Gabriel Jesus xoay người thoát khỏi sự theo kèm của Alaba và đánh bại Courtois trong pha đối mặt.

Chú thích ảnh
Jesus đưa Man City dẫn trước 2 bàn chỉ sau 10 phút đầu tiên

Khoảng thời gian sau, tốc độ trận đấu diễn ra trung bình. Man City có thêm nhiều cơ hội nhưng các chân sút như Mahrez, Foden hay Zinchenko đều không tận dụng thành công.

Có cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng, Man City đã phải trả giá. Phút 31, Karim Benzema trong trận đấu thứ 600 cho Real đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một cú sút hiểm hóc. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước một bàn cho Man City.

Chú thích ảnh
Benzema tỏa sáng dù Real thất thế trước Man City

Đầu hiệp 2, đoàn quân của Pep Guardiola đã bỏ lỡ một cơ hội hết sức ngon ăn. Mahrez đi bóng vượt qua Nacho và Militao rồi thoát xuống đối mặt với Courtois. Đáng tiếc, cú dứt điểm của anh đưa bóng đi dội cột dọc, Foden ập vào đá bồi thì bóng lại đi đúng vị trí của Dani Carvajal.

Nhưng chỉ ngay sau đó vài phút, các CĐV Man City đã được ăn mừng. Phút 53, Fernandinho cắt bóng từ Vinicius rồi đập nhả chồng biên rất hay. Anh tung quả tạt thuận lợi để Foden đánh đầu tung lưới Real, đưa đội chủ sân Etihad dẫn trước 3-1.

Tuy nhiên chỉ sau đó 2 phút, Real lại có bàn thắng. Lần này chính Fernandinho là người để Vinicius vượt qua, tiền đạo của Real dốc bóng thắng xuống từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm quyết đoán đem về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Đến phút 74, Bernardo Silva đã đưa Man City vươn lên dẫn trước 4-2 với một cú sút hiểm hóc vào góc cao.

Chú thích ảnh
Bernardo Silva ăn mừng sau khi đưa Man City dẫn trước 4-2

Tưởng chừng như Real đã chấp nhận thất bại với tỷ số cách biệt nhưng đoàn quân của Carlo Ancelotti vẫn tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình. Phút 82, Laporte để bóng chạm tay trong vòng cấm và “Kền kền trắng” được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Benzema thực hiện cú panelka đem về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận lượt đi.

Với kết quả này, Man City đã có đôi chút lợi thế trước Real trong trận lượt về. Tuy nhiên, ở lần đối đầu tới, Real sẽ được chơi trên sân nhà Bernabeu và đây hứa hẹn sẽ lại là một trận đấu kịch tính nữa.

Chú thích ảnh
Benzema hoàn tất cú đúp sau cú panelka tự tin

Đội hình ra sân:

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Foden, Jesus.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Kroos, Modrić, Valverde, Vini Jr, Rodrygo, Benzema.

Bàn thắng

Man City: De Bruyne (2'), Jesus (11'), Foden (53'), Bernardo (74')

Real: Benzema (33', 82'-pen), Vinicius (55')

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm