Man City 1-0 PSG (3-2 chung cuộc): Ibrahimovic tệ như… Andy Carroll?

13/04/2016 06:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Ghi một bàn thắng “rùa” ở lượt đi, im hơi lặng tiếng ở lượt về, Zlatan Ibrahimovic đã bị các CĐV chê bai dữ dội, thậm chí còn bị so sánh với… chân gỗ Andy Carroll.

Cần nói rõ hơn, những người chê bai Ibra ở đây là các CĐV của đội chủ nhà. Họ có thể sẽ còn gặp lại chân sút Thụy Điển, nếu như anh cập bến Premier League như nhiều lời đồn đoán (tất nhiên, không phải đến Man City, một khi Pep ở đó). Những phát biểu rất ngông kèm với màn “chào hàng” kém cỏi vừa rồi là nguyên nhân khiến Ibra bị mỉa mai ê chề.

Tệ như Carroll?

Ibra từng chơi cho rất nhiều đội bóng lớn của châu Âu (Ajax, Juventus, Barcelona, AC Milan và Paris St Germain), nhưng cho dù đã trở thành một biểu tượng ở Paris, anh vẫn vô duyên với Champions League. Đêm qua, anh có một vài pha chạm bóng và sút phạt khá được, nhưng người quyết định số phận là Kevin De Bruyne, một cầu thủ trẻ hơn anh 10 tuổi. Trong khi Ibra có một lần đưa bóng vào lưới nhưng ở thế việt vị thì De Bruyne đã có pha dứt điểm cực kỳ hoàn hảo từ ngoài vòng cấm địa. Trước đó, ở lượt đi, Ibra đá hỏng một quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất khi đối mặt với Joe Hart, và chỉ ghi một bàn thắng "rùa" sau sai lầm của Fernando

Ibra bị so sánh với "chân gỗ" Carroll

Zlatan Ibrahimovic: Vô duyên Champions League là... ”bản năng”, bừng sáng là... hiện tượng?

Zlatan Ibrahimovic: Vô duyên Champions League là... ”bản năng”, bừng sáng là... hiện tượng?

Không lâu sau khi được tụng ca là đã xóa dớp vô duyên Champions League bằng bàn thắng giúp PSG loại Chelsea ở vòng 1/8 mùa này, Ibrahimovic trở lại với hình ảnh thất vọng quen thuộc của anh ở Châu Âu.

Kẻ chiến thắng thì có quyền mạnh miệng, và các CĐV Man City đã gào lên về phía Ibra rằng “Anh chỉ là một gã khốn Andy Carroll (nguyên văn s*** Andy Carroll) mà thôi”.

Có thể đó là một so sánh hơi quá đáng. Một hai trận dưới sức không thể phủ nhận đẳng cấp cũng như phong độ cả mùa của Ibra. Nếu tới Premier League, anh hoàn toàn có khả năng ghi 15 bàn/mùa và bên cạnh đó là vô số khoảnh khắc thú vị. Vấn đề là anh sẽ phù hợp với đội bóng nào?

Phong cách gây sức ép kiểu Spurs và Liverpool có vẻ không phù hợp với Ibra, nhưng Man United, Arsenal và Chelsea thì có thể. Đó đều là những đội bóng thích sở hữu bóng với một mũi nhọn chơi cao nhất phía trên. Tuy nhiên, Van Gaal thì chê ỏng chê eo Ibra vì anh đã già, và chính anh cũng từng tuyên bố không thèm tới Man United một khi chiến lược gia người Hà Lan còn ở đó.

Không thể một mình quyết định trận đấu nữa

Tại PSG, Ibra đã ghi với hiệu suất gần 1 bàn/trận, song trước thách thức mang tên Etihad, anh đã bất lực. Trong hiệp một, City là đội giàu năng lượng hơn, năng động hơn và khẩn trương hơn, trái lại Ibra không có nhiều đất để tung hoành. Đó không phải hình ảnh của chân sút từng ghi 4 bàn vào lưới Joe Hart trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Anh ở Stockholm hồi năm 2013.


Cú sút phạt của Ibra đã không thể thắng nổi Joe Hart

SỐC! Ibrahimovic đòi mức lương trên trời tại Premier League

SỐC! Ibrahimovic đòi mức lương trên trời tại Premier League

Ibrahimovic quả thật là đại ngông khi đòi hỏi một mức lương kinh hoàng như thế. Tiền đạo 34 tuổi này quả quyết anh sẽ không chơi cho một CLB Anh nào nếu như không nhận được 600 nghìn bảng/tuần.

Tình huống đáng nhớ nhất của Ibra ở trận đấu vừa rồi là một cú đá phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 30m, nhưng Hart đã xuất sắc cản phá. Anh cũng có những đường chuyền một chạm khá tốt cho Angel di Maria và Edinson Cavani. Cũng phải thừa nhận rằng ở trận này, Eliaquim Mangala đã theo kèm Ibra rất tốt và không còn để lộ nhiều khoảng trống nữa. Hệ quả, Ibra phải lùi sâu hơn để kiếm bóng. Tình huống Ibra đẩy bóng quá dài để Fernando cướp bóng ở giữa sân dẫn tới một cơ hội của City chứng tỏ rằng anh không còn đủ nhanh trong những pha theo bóng 50/50 như trước nữa.

Tất nhiên, Ibra vẫn còn rất nguy hiểm ở một phần ba phần sân đối phương, chứ không kém cỏi và vụng về như Carroll, ngay cả khi sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng Mười tới. Nhưng sau những gì đã thể hiện trước Man City, người ta có quyền đặt câu hỏi liệu anh có còn khả năng một mình thay đổi cục diện ở những trận đấu lớn nữa hay không, và mức lương khủng mà anh đòi hỏi phải chăng là quá đắt.

Ibra vẫn ngông như vậy, nhưng bây giờ thì anh đã mất điểm khá nhiều trong mắt các CĐV xứ sương mù rồi.


Xem lại trận Man City 1-0 PSG

Tuấn Cương
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm