Karim Benzema: Một kiệt tác của bảo tàng Louvre...

12/10/2021 17:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - ... Đó là một trong những tít bài của Gazzetta dello Sport dành cho bàn thắng của Karim Benzema ở trận chung kết UEFA Nations League, hoặc hơn thế, tiền đạo người Pháp chính là một kiệt tác ở San Siro.

UEFA Nations League: Nhà vua Pháp đã thức giấc!

UEFA Nations League: Nhà vua Pháp đã thức giấc!

Nations League có thể không phải một danh hiệu xứng tầm nếu đặt lên bàn cân với những chức vô địch World Cup hay EURO, nhưng việc đội tuyển Pháp lên ngôi ở giải đấu năm nay là dấu hiệu nhà vua World Cup đã thức giấc.

 

Truyền thông Madrid muốn trao Quả bóng Vàng cho anh ngay lập tức, Didier Deschamps nói không ai xứng đáng hơn số 9 của Dải thiên hà cho danh hiệu danh giá này, và có lẽ, Benzema cũng tin rằng anh đang là số 1 thế giới.

Cuộc sống mới của Benzema

"Sát thủ của Real Madrid tiếp tục trở thành nguồn cung cấp bàn thắng không mệt mỏi cho đội tuyển Pháp kể từ khi anh trở lại từ sự cố lạc loài 6 năm trước", Daily mail mô tả công việc của tiền đạo 34 tuổi này với sự cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Đã bao nhiêu lần kể từ EURO 2020 cho đến thời điểm hiện tại, bạn được chứng kiến những khoảnh khắc thiên tài như thế của Benzema ở cả Real Madrid và đội tuyển Pháp, câu trả lời không khó như cách mà những bàn thắng của số 19 đã được thực hiện.

Nếu tự bản thân đấy là một kiệt tác của bảo tàng Louvre thì cũng không kém một chút nào, Benzema xứng đáng được trưng bày ở đó như một tác phẩm nghệ thuật. Dường như có một cuộc lão hóa ngược với số 9 của Real, sau mỗi mùa bóng kể từ lúc Ronaldo rời đi, anh khiến cho tất cả phải mê mệt vì những gì mình đã làm được.

Không chỉ vì số pha lập công, mà còn vì việc ghi bàn với Benzema đã trở thành nghệ thuật biểu diễn. Trong sự nghiệp lừng lẫy này, Benzema đã ở vào thời khắc tuyệt vời như thế vài lần trong màu áo của Real Madrid, anh không lạ lẫm với điều đó, nhưng với đội tuyển Pháp, đó là sự kiện đặc biệt, và cảnh tượng huy hoàng đấy cũng giúp số 19 có được danh hiệu đầu tiên với xứ sở đã từng ruồng rẫy anh trong quá khứ.

Vì thế tờ Le Parisien không ngại ngần nhấn mạnh chiến công của anh: "Benzema, bàn thắng của cuộc sống mới". Nó được in đậm, trang trọng ở trang bìa, và nhiều tờ khác không quên bày tỏ cảm xúc, "Chúc mừng Benzema tuyệt hảo của chúng ta, một Quả bóng xuất chúng".

Chú thích ảnh
Vô địch Nations League, Benzema trở thành cầu thủ Pháp đoạt nhiều danh hiệu nhất, 27 danh hiệu (1 với Pháp, 7 với Lyon và 19 với Real Madrid)

Dĩ nhiên, đó là sự trở lại ngoạn mục và hiếm có với một tiền đạo đã 34 tuổi, không còn nhiều thời gian ở phía trước và đã luôn không được thừa nhận như một của hiếm của bóng đá Pháp. Và nếu có thể, tất cả người dân Pháp đều muốn France Football trao bóng vàng cho anh ngay ở thời điểm này.

Một tiền đạo kiểu mẫu, người đã trở thành vị cứu tinh cho rất nhiều đội bóng, và là một hình mẫu để ngưỡng mộ sau rất nhiều những va vấp trong quá khứ, khi đã nhường cho Mbappe thực hiện quả phạt đền ở trận gặp Bỉ và giúp người đồng đội bước ra khỏi những ám ảnh từ trận thua Thụy Sĩ.

Chờ tái ngộ Mbappe

"Về bàn thắng này? Đó là cú sút tôi đã tập luyện rất nhiều lần, tôi muốn trái bóng hướng tới góc chết, khi sút bóng, tôi biết chắc mình sẽ làm được, nhưng tôi không biết rằng, tôi sẽ là người dứt điểm cuối cùng trong pha bóng đấy", người hùng của đội bóng áo Lam nói sau trận đấu.

Nó không phải là việc Benzema có thể tìm thấy bàn thắng từ bất cứ đâu giống như Messi hay Ronaldo, mà ở đó là cách mà anh dẫn dắt đội bóng tới những điều gì cụ thể giống như một thủ lĩnh trên sân, và thật sự là như vậy, không chỉ ở Real Madrid, mà còn ở Les Bleus.

Bóng đá bây giờ đã trở nên dễ dàng hơn với số 9 của Dải thiên hà, anh bước ra sân, ghi những bàn thắng quan trọng ở mọi tư thế, trong những góc độ khác nhau, và bất cứ điều gì được ghi nhận sau những chiến thắng hoặc nụ cười, thì đó chính là tư chất của một thủ lĩnh.

Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rằng, cuộc sống không có Ronaldo đang trở nên tốt đẹp hơn với Karim Benzema ở khía cạnh nghề nghiệp, dù nó đã bớt lung linh hơn ở khía cạnh danh hiệu. Nhưng giữa việc là cái bóng của một siêu sao hoặc tự đổ bóng lên sân cỏ thì tiền đạo 34 tuổi này biết chắc anh sẽ đứng về phía nào.

Lúc này, Chủ tịch Florentino Perez có lẽ là người nóng lòng nhất, ông không thể chờ lâu hơn nữa để được thấy Benzema đá cặp với Mbappe trên hàng công, trong sân khấu lộng lẫy của Bernabeu phiên bản mới.

Tất cả chúng ta, có lẽ, cũng muốn điều tương tự: Những người Pháp thì không nên sống ở hai thế giới khác nhau nếu như họ có chung một tình yêu dành cho đội bóng áo trắng. Benzema đã ở đây để tạo ra lịch sử của Dải thiên hà, và chắc hẳn, anh đang rất muốn "nửa kia" trên hàng công tới đây và viết thêm những chương hào hùng cho Real Madrid.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm