HỌ ĐÃ NÓI: 'PSG là đối thủ đáng gờm của City'. 'Wolfsburg sẽ tính kế trước Real'.'Benfica sẽ rất khó lường'

18/03/2016 21:19 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi bốc thăm phân cặp ở vòng Tứ kết Champions League 2015-16 đã kết thúc. Các đội đều đã biết đối thủ của mình. Và mỗi đội lại có một cách phản ứng, đón nhận khác nhau.

*PSG - Man City

Những lá thăm may rủi đã tạo nên một cặp đối của hai đại gia ở hai nước láng giềng Anh - Pháp. Đó là cặp đấu PSG - Man City. Đây được đánh giá là cặp đấu ngang tài ngang sức. Thành viên của cả hai đội thậm chí còn cảm thấy rất hào hứng khi biết kết quả bốc thăm.

Txiki Beriguistain, Giám đốc Man City, chia sẻ: "Phản ứng đầu tiên của tôi đó là thốt lên "WOW". Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Đội bóng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng bản thân. PSG thực sự là một đối thủ đáng gờm. Ở mọi khía cạnh, họ đều hoàn hảo. Hy vọng các cầu thủ chấn thương của chúng tôi sẽ bình phục kịp thời để có một cặp đấu nảy lửa".


David Silva: "PSG, chúng tôi đến đây!!!"


Trang Twitter của PSG: "Chào mừng đến với Tứ kết Champions Leauge. Hẹn sớm gặp nhau"

*Wolfsburg - Real Madrid

Được đánh giá là một trong những đội yếu ở vòng Tứ kết, Wolfsburg đã gặp ngay gã khổng lồ của giải đấu Real Madrid. Dù thi đấu không ấn tượng ở La Liga nhưng khi chơi ở Champions League, Los Blancos luôn thể hiện được sự nguy hiểm, lão làng của mình. Dẫu vậy, Dieter Hecking - HLV của Wolfsburg - vẫn rất tự tin ở hai trận đấu phía trước với đội bóng Tây Ban Nha: "Chúng tôi có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình ở trên sân khấu lớn nhất trước Real Madrid. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng tất cả những gì đội bóng có. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng về cách tiếp cận trận đấu: tấn công mạo hiểm hoặc phòng thủ kiên cố".


Giám đốc thể thao Allofs của Wolfsburg: "Real là một trong những cái tên lớn nhất trong thế giới bóng đá. Sẽ là hai trận đấu tuyệt vời cho cả hai đội và CĐV"

Còn Emilio Butragueño, Giám đốc của Real Madrid cho thấy ông không hề có ý coi thường đối thủ. Trái lại, ông đề cao đối thủ và vô cùng thận trọng ở 2 trận sắp tới: "Khi vào tới Tứ kết, bạn buộc phải gặp những đối thủ khó chơi. Đây là lần đầu tiên họ lọt tới vòng Tứ kết của giải đấu. Điều đó càng tăng thêm động lực cho họ thi đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất trên đất Đức trước khi trở về thi đấu trên sân nhà. Hy vọng toàn đội hình sẽ hoàn toàn khỏe mạnh".

*Bayern - Benfica

Sau khi vất vả vượt qua Juventus ở vòng 1/8, Bayern đã gặp một đối thủ nhẹ ký hơn ở vòng Tứ kết. Đó là Benfica. Tuy nhiên, Benfica luôn là đội bóng biết gây khó dễ cho những đội bóng lớn như Bayern Munich. Chính vì thế, David Alaba của Bayern Munich đánh giá rất cao những nỗ lực để lọt vào vòng Tứ kết của đội bóng Bồ Đào Nha. "Hai trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Benfica đã giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận trước Zenit ở vòng 1/8. Họ xứng đáng lọt vào vòng Tứ kết. Benfica là đội bóng rất nguy hiểm. Dẫu vậy, chúng tôi sẽ làm hết sức để đi xa nhất có thể", Alaba cho biết.


Lewandowski: "Một cặp đấu cân bằng với Benfica! Ở đấu trường này, không có đội bóng yếu! Chúng tôi sẽ làm tất cả để biến giấc mơ biến thành sự thật!"

Các trận đấu lượt đi sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Tư. Trận lượt về sẽ diễn ra một tuần sau đó vào hai ngày 12 và 13 tháng Tư.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm