Hiddink: ‘Chelsea trả giá vì chấn thương của Costa’. Blanc: ‘PSG thắng dễ hơn tôi tưởng’

10/03/2016 09:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Guus Hiddink tin rằng chấn thương của Diego Costa trong hiệp 2 là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới việc Chelsea thất bại trên sân nhà, qua đó bị PSG loại ở vòng 1/8 Champions League. Trong khi Laurent Blanc chia sẻ PSG chiến thắng dễ hơn ông tưởng tượng trước trận.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã có màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 1 khi ghi bàn thắng gỡ hòa từ một pha xử lý đẳng cấp, mở ra hi vọng đi tiếp cho The Blues. Tuy nhiên, Costa – cầu thủ vắng mặt trong trận hòa với Stoke City hồi cuối tuần tại Premier League, đã bị tái phát chấn thương hông và phải rời sân để nhường chỗ cho Bertrand Traore.


Chấn thương của Costa khiến Chelsea thua trận?

Ngay sau đó, PSG có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 với tình huống kết thúc đẹp mắt của Zlatan Ibrahimovic từ đường căng ngang tuyệt vời đến từ Angel Di Maria, đảm bảo chiếc vé đi tiếp cho đại diện đến từ thủ đô Paris.

“Tôi thật sự thất vọng. Chúng tôi đã có những cơ hội ghi bàn nhưng sau đó Costa gặp chấn thương. Cậu ấy đã tạo ra một bàn thắng đẹp nhưng chúng tôi biết rõ trước trận cậu ấy chưa hoàn toàn đủ thể lực”, Hiddink chia sẻ trên BT Sport sau trận. “Cậu ấy khao khát được ra sân, đã làm tất cả những gì có thể nhưng thật sự cậu ấy không đủ 100% thể lực”.

“Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa đội hình 2 đội khi chúng tôi buộc phải tung vào sân những cầu thủ trẻ còn PSG thì đưa Edinson Cavani vào. Dẫu cho, tôi phải nói rằng Kenedy – người có lần ra mắt Champions League ở vị trí hậu vệ trái đã chơi tuyệt hay”.

“Chúng tôi theo dõi xem chấn thương của Costa tệ như thế nào. Tôi hi vọng đó không phải chấn thương dài hạn. Tôi phải dành sự tôn trọng cho cậu ấy, cậu ấy muốn chơi bóng và đã thi đấu một trận rất hay”.

“Đây đúng là mùa giải khó khăn. CLB tiệm cận khu vực xuống hạng khi tôi đến. Giờ đây, thật khó để có thể lọt vào Top 4 bởi khoảng cách là quá lớn. Theo tôi, Chelsea đang ở giai đoạn chuyển giao”.

Về HLV Laurent Blanc, ông tỏ ra rất hài lòng với kết quả trận đấu sau những gì học trò thể hiện. “Chúng tôi kiểm soát trận đấu từ đầu tới cuối, ngay cả khi chúng tôi bị thủng lưới, chúng tôi cũng không tỏ ra quá lo lắng”, ông nói. “Chúng tôi luôn giữ vững cách chơi của mình và điều đó giúp toàn đội có một buổi tối dễ dàng hơn tưởng tượng”.


Ibra và các đồng đội có thêm một đêm Stamford Bridge đáng nhớ

“Thật tuyệt khi đến đây và giành chiến thắng. Tôi cứ nghĩ năm nay sẽ khó khăn hơn năm trước nhưng cuối cùng chúng tôi cũng giành thắng lợi lần thứ 2 tại đây. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đã tiến bộ hơn ở đấu trường châu Âu”.

“Chúng tôi luôn muốn gây áp lực từ phía sau các cầu thủ Chelsea. Điều đó là rất khó khăn cho các học trò của tôi nhưng họ đã làm được. Giờ nghỉ giữa hiệp, tôi yêu cầu các học trò: ‘Cứ tiếp tục chơi như thế. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến Chelsea gặp rắc rối về mặt tinh thần’. Có lẽ họ nghĩ họ có thể thay đổi cách tiếp cận của chúng tôi sau bàn thắng”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm