Hàng công PSG: Nếu Ibrahimovic 'nổi điên'...

21/04/2015 13:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic bảo rằng, anh luôn đá hay mỗi khi bản thân nổi điên. Nhắc về Barca, hẳn có nhiều điều khiến ngôi sao người Thụy Điển “điên” hơn là những gì gợi đến điều tốt đẹp.

Vậy thì, ở Camp Nou, Ibra cần “nổi điên” để giúp PSG hy vọng vào một phép màu, hoặc ít nhất giúp cho chính bản thân anh rời cuộc chơi với cái đầu ngẩng cao.

Khi PSG cần Ibra

Thua 1-3 trên sân nhà, PSG vẫn đang mơ về một điều kỳ diệu. Để tìm kiếm một phép màu, PSG cần đánh bại Barca 3 bàn cách biệt. Cơ sở để PSG mơ về một chiếc vé Bán kết là Ibra, người trở lại sau án treo giò. Sau không ít tiền bạc và thời gian đã bỏ ra, PSG không hề muốn cứ đi đến Tứ kết Champions League rồi phải dừng bước.

Kể từ ngày sang Paris, Ibra đang thể hiện hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Với 104 bàn thắng, Ibra là tiền đạo có thành tích tốt thứ hai trong lịch sử PSG. Pauleta là người duy nhất ghi nhiều hơn thế, 109 bàn. Nhưng Ibra có hiệu suất tốt hơn - 0,83 bàn/trận, so với 0,52 bàn/trận của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Trong thời gian gần đây, Ibra có hiệu suất rất “khủng”: 10 bàn sau 5 trận, tính từ sau khi nhận thẻ đỏ trong trận hòa Chelsea 2-2. Trong 5 trận này, ngôi sao người Thụy Điển ghi 2 hat-trick và 2 cú đúp.

Ibra sẽ phải làm khán giả ở Ligue 1 trong những vòng đấu tới, vì án treo giò 3 trận cho một hành vi đáng lên án (giảm từ 4 trận xuống 3 trận). “Đất nước này toàn rác rưởi, và không xứng đáng với PSG”, Ibra nói thế về nước Pháp - nơi anh hưởng mức lương khổng lồ để có cuộc sống như một ông hoàng. Champions League là nơi duy nhất Ibra có thể ra sân trong những ngày này. Vì thế, anh càng phải thể hiện mình.

“Càng nổi điên, tôi càng đá hay”, Ibra tự giới thiệu về mình. Laurent Blanc và các ông chủ PSG đang trông đợi Ibra sẽ “nổi điên” trên sân Camp Nou, không chỉ một mà nhiều lần.

Bây giờ, hoặc không bao giờ Ibra còn cơ hội để “nổi điên” ở Camp Nou, một trong những SVĐ mang đến nỗi đau cho anh nhiều hơn là niềm vui. Khi Ibra vừa rời Inter để sang Barca, thì đội bóng Italy giành danh hiệu Champions League. Khi Ibra bị Pep Guardiola đá văng khỏi Camp Nou (đến Milan), đội bóng Tây Ban Nha cũng bước lên đỉnh cao nhất châu Âu. Như một định mệnh, và Ibra càng căm ghét Pep cũng vì thế.

Trông đợi gì từ Ibra?

PSG đang mơ mộng. Đội bóng thủ đô Paris vẫn tin vào một điều gì đó sẽ đến, như cách họ đoạt trên tay Chelsea chiếc vé Tứ kết dù đá thiếu người, và hai lần bị dẫn bàn. Nhưng những người thực tế sẽ không đánh giá cao cơ hội đi tiếp của PSG, cũng như sự khác biệt mang tên Ibra. Camp Nou không giống như Stamfod Bridge để PSG ảo tưởng. Hơn nữa, sau sai lầm tự bắn vào chân mình của Chelsea, Barca không để điều tương tự diễn ra với mình.

Vậy, có gì để chờ đợi vào trận đấu (có thể là) cuối cùng của PSG và Ibra ở Champions League mùa này?  

“Tôi là một, là duy nhất”, Ibra từng nhiều lần vỗ ngực nhận mình như thế. Nếu Ibra được quyết định về danh hiệu Quả bóng vàng, chắc chắn Leo Messi và Cristiano Ronaldo phải đứng sau anh rất nhiều. Trong những cuộc bầu chọn, Ibra vẫn bảo, “tôi xứng đáng nhất để giành QBV”. Một ngôi sao tự phong, và chưa bao giờ anh làm được như tuyên bố của mình trên sân chơi Champions League.

Trong 28 bàn Ibra ghi cho PSG mùa này, chỉ có 2 ở Champions League. Một trong đó là trận thua 1-3 của PSG trên sân Camp Nou ở vòng bảng. Mùa trước, Ibra có kỷ lục 10 bàn trong sự nghiệp tham dự sân chơi Champions Leauge. Tuy nhiên, chỉ có 2 bàn ở vòng đấu loại trực tiếp, được anh ghi trong trận thắng đậm 4-0 trước Leverkusen (có 1 bàn từ phạt đền). Trong mùa đầu tiên với PSG, Ibra chỉ ghi được 3 bàn ở đấu trường danh giá này, và có dấu ấn trước Barca.

Trước đó, trong 2 mùa giải khoác áo Milan, Ibra ghi 8 bàn thắng ở Champions League và chỉ 1 được thực hiện trong giai đoạn knock-out.

Ở Camp Nou, những gì đáng để chờ đợi từ Ibra là món nợ về mặt cá nhân giữa anh với Barca, chứ không thể nói đến điều kỳ diệu cho PSG. Một khi Ibra gạt bỏ được trách nhiệm mơ hồ mà PSG và Blanc gắn lên, thì anh mới trở về với bản năng thực sự, và có thể nghĩ đến việc “nổi điên”.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm