Franck Ribery: ‘Ronaldo đã cướp Quả Bóng Vàng 2013 của tôi’

09/01/2018 07:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ người Pháp Franck Ribery cho tới giờ vẫn luôn cảm thấy khó chịu và bất công khi đánh rơi cơ hội giành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2013, mặc dù năm ấy, chính anh là người đóng góp công lao to lớn trong việc giúp Bayern Munich giành cú ăn ba lịch sử.

Danh thủ người Pháp Franck Ribery luôn cho rằng Cristiano Ronaldo đã “cướp” mất danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2013, mà chính anh mới là người xứng đáng thuộc về.

Anh là nhân tố quan trong trong việc giúp đội bóng của HLV Jupp Heynckes sớm giành chức vô địch Bundesliga, rồi Cúp Đức trước khi kết thúc hành trình phi thường tại Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Dortmund ở trận Chung kết.

Chú thích ảnh
Ribery góp công lớn trong việc giúp Bayern giành cú ăn ba vào năm 2013

Năm ấy, anh cũng được vinh danh ở hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”, nhưng lại chỉ xếp thứ 3 trong cuộc đua giành Quả Bóng Vàng, sau Messi và Ronaldo.

“Quả bóng Vàng đã bị cướp trắng khỏi tay tôi”, Ribery nói với Canal Football Club. “Đó là điều mà tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Bayern mùa ấy đã thâu tóm mọi danh hiệu, không thể nhiều hơn được nữa. Thực sự bất công.

Thậm chí người Pháp còn không bình chọn cho tôi nữa. Họ muốn Cristiano giành chiến thắng. Tôi tự hỏi, liệu người dân Tây Ban Nha có bao giờ bình chọn cho tôi hay Messi không? Chắc chắn là không bao giờ”.

 

Chú thích ảnh
Ronaldo chiến thắng trong cuộc đua giành Quả Bóng Vàng năm ấy

 

Ai là cầu thủ giàu nhất thế giới? Không phải Ronaldo hay Messi!

Ai là cầu thủ giàu nhất thế giới? Không phải Ronaldo hay Messi!

Nếu như bạn nghĩ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Neymar là cầu thủ giàu có nhất thế giới thì bạn lầm to.

Trong tổng cộng 43 trận đá cho Hùm xám ở mùa giải ấy, Ribery đã ghi dấu giày lên 34 bàn thắng (11 bàn, 23 kiến tạo). Còn Ronaldo, mặc dù Real Madrid khi ấy chỉ giành được mỗi danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi được tổng cộng 55 bàn thắng.

Ở cuộc bầu chọn năm ấy, Ribery giành được 23,36% số phiếu bầu chọn, ít hơn 1% so với Messi, nhưng kém Ronaldo những 4%.

Chú thích ảnh
Ribery chỉ xếp thứ 3 trong danh sách đề cử

Ngoài ra, tiền vệ 34 tuổi cũng chỉ trích báo giới, bởi đã khiến anh trở thành tâm điểm của mọi rắc rối ở scandal tại World Cup 2010. Đó là khi mà rất nhiều cầu thủ người Pháp đã biểu tình, từ chối tập luyện, tạo nên một vụ bê bối đáng xấu hổ bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

“Năm ấy, họ muốn có một ai đó để đổ lỗi. Thế là mọi người Pháp đều tin rằng tôi là người đã gây nên mọi chuyện. Thậm chí, cả bố mẹ tôi cũng tin là như thế. Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì mà truyền thông Pháp đã gây ra cho tôi. Điều đó đã gây ra cho tôi một vết thương rất lớn, một vết sẹo trong lòng”.

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm