Djibril Cisse: Cuộc đời hoang dã

14/11/2015 14:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo của đội tuyển Pháp và Liverpool Djibril Cisse vừa tuyên bố từ giã sự nghiệp hôm 19/10 giữa những ồn ào liên quan tới vụ rò rỉ cuốn băng sex về đồng hương và đồng đội cũ của anh, Mathieu Valbuena, mà Cisse bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu.

Cisse, 34 tuổi, đã gây nhiều ồn ào tuần trước sau khi bị cảnh sát bắt giữ, rồi sau đó thả ra, vì tình nghi là kẻ chủ mưu một âm mưu tống tiền Valbuena liên quan tới một cuốn băng quay cảnh giường chiếu của tuyển thủ Pháp.

Cisse thực ra đã không chơi cho CLB nào kể từ cuối mùa giải trước, khi anh rời CLB Ligue 1 Bastia. Anh nói giờ anh không còn có thể chơi bóng chuyên nghiệp nữa. “Cả cơ thể và tâm trí tôi đều nói đã tới lúc phải dừng lại”, anh nói.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Cisse bắt đầu ở Auxerre năm 1998 và thành tích ghi bàn giúp anh tới Liverpool năm 2004, rồi sau đó là các đội Marseille, Sunderland, Panathinaikos và QPR. Cisse cũng có 41 lần khoác áo đội tuyển Pháp, ghi 9 bàn. Bản thành tích đó là không tồi với bất cứ cầu thủ nào, nhưng điều khiến Cisse được chú ý nhiều nhất lại không phải là những bàn thắng trên sân.

Anh đã sống một cuộc đời hoang dại cũng như ngoại hình của mình và mới tuần trước thôi đã bị tạm giam trong cuộc điều tra liên quan tới cuốn băng sex của Valbuena. Nhà của Cisse bị cảnh sát vũ trang lục soát vào rạng sáng và anh bị bắt giữ trong cuộc điều tra.

Văn phòng công tố khu vực Versailles nói trong một tuyên bố rằng Cisse đã được thả ra, nhưng anh sẽ phải sớm tới trình diện một thẩm phán trong tương lai. Cựu tiền đạo này là một trong 4 người đối mặt với việc bị truy tố trong vụ rò rỉ băng sex mà hình phạt tối đa là 5 năm tù giam.

Cuộc điều tra được mở vào tháng 7 sau khi những đoạn băng giường chiếu riêng tư của Valbuena lan tràn trên mạng và tiền vệ 31 tuổi đang khoác áo Lyon trình báo với cảnh sát rằng anh đã bị tống tiền bởi những kẻ nặc danh.

Đó là một cú sốc lớn với làng bóng đá Pháp vì Cisse và Valbuena là những đồng đội cũ cả ở đội tuyển Pháp và Marseille giai đoạn 2006-2008, họ cũng coi nhau là bạn bè. Các nghi phạm khác, tuổi từ 25-30, bị bắt giữ ở vùng Bouches-du-Rhone và vùng Oise, Pháp. Trong khi những người kia cũng có thể có vai trò, báo chí Pháp nhận định chỉ những người thân cận mới có thể có được cuốn băng riêng tư của Valbuena. Trong đoạn băng, Valbuena và một cô gái lạ đã bị quay lại đang quan hệ với nhau và khổ chủ nói anh đã bị đòi 50.000 euro nếu muốn đoạn băng không bị phát tán.

Đây không phải là lần đầu Cisse lên báo vì những việc chẳng liên quan gì tới bóng đá.

Mới tuần trước, anh đã gây sự chú ý không cần thiết khi không ngớt lời rủa xả vợ cũ của mình vì đã tham gia một chương trình truyền hình thực tế của kênh Channel 5. Cisse nói người cũ của anh, Jude Cisse, là “một nỗi hổ thẹn” khi cô lên phơi bày hết chuyện nhà cửa trong chương trình “Những gia đình đổ vỡ” ở Channel 5 phát sóng tại Anh.


Djibril và Jude trong đám cưới

Jude đã ăn mừng việc cô ly dị Cisse năm 2012 bằng một bữa tiệc với bánh kem ba tầng đứng bên cạnh một hình nộm không đầu mặc đồ chú rể và tự mua cho mình một chiếc Porsche. Cisse đặc biệt giận dữ vì Jude đã để cả ba con chung của họ lên hình.

Trong ba tin nhắn khác nhau trên Twitter, anh viết: “Mẹ nó! Khóc lóc vì không có tiền nuôi con nhưng lại mua xe sang! Không biết nhục!”, “Tôi sẽ kể hết cho mọi người trắng mắt ra”, và “Cho con cái lên truyền hình quốc gia trong một trò hề. Mẹ nó! Nhục không!”.


Jude và 3 con

Cisse sau đó chia sẻ một bức hình anh chụp với tình mới của mình, Marie-Cecile Lenzini, viết thêm: “4 năm rồi mà cô vẫn cứ nói về tôi hả? Sống cho ra hồn đi và tìm một người mới như tôi đây này”.

Cisse lần đầu gây chú ý với giới báo chí tọc mạch ở Anh khi được HLV Gerard Houllier đưa về Liverpool với giá kỷ lục của CLB khi đó, 14,5 triệu bảng, vào năm 2004, trở thành cầu thủ ngoài quần đảo Anh đầu tiên tới Anfield với mức giá cao nhất.

Nhưng sự nghiệp của anh ở Anfield là một nỗi thất vọng tràn trề khi anh chỉ ghi được 19 bàn trong 57 trận. Ngoài sân, Cisse còn phạm nhiều sai lầm hơn. Anh kết hôn với Jude Litther (tên trước khi lấy chồng), một thợ làm tóc đã có con riêng 14 tuổi, vào tháng 6/2005 và bỏ ra 100.000 bảng để tổ chức đám cưới vào loại xa hoa nhất tại Liverpool thời bấy giờ. Cuộc hôn nhân nhanh chóng trục trặc vì tính tình bạo lực của anh. Năm 2005, Cisse bị cảnh sát cảnh cáo vì tấn công một cậu bé 15 tuổi. Một năm sau đó, anh lại đứng trước nguy cơ ngồi tù vì đánh Jude khi cô này đang mang thai. Tới tháng 4/2009, Cisse bị bắt lần nữa vì đánh một phụ nữ ở một hộp đêm thoát y tại Newcastle.

Jude có thể là một kẻ đào mỏ, nhưng cách Cisse đối xử với cô cũng chẳng mã thượng gì. “Tôi có thể đã có một cuộc đời hào nhoáng vài năm trước khi còn có chồng”, cô thợ làm tóc nói. “Nhưng giờ tôi vẫn sống khá giả mà chẳng cần hắn ta”. Đám cưới của họ với khoảng 200 khách, bao gồm những siêu sao như Steven Gerrard, Zinedine Zidane và Thierry Henry, giờ đã là quá khứ xa vời.

Còn với Cisse, giờ một khi sự nghiệp của anh đã khép lại, hy vọng rằng anh cũng sẽ không còn sức hút và tiền bạc để hủy hoại cuộc đời mình, và cuộc đời những người khác nữa.

Anh ấy thì hơn gì tôi

Sau khi bị chồng cũ rủa xả trên Twitter, Jude đã đáp lại cũng trên chương trình của Channel 5. “Anh ta là cầu thủ bóng đá và có những CĐV, nên tôi chẳng bao giờ thắng được”, Jude nói. “Nhưng thành thật mà nói tôi không quan tâm tới hình ảnh. Mỗi người đều có quyền đưa ra ý kiến và tôi sẵn sàng lắng nghe. Nhưng tôi đang là mẹ của 3 con Djibril, dù anh ta có muốn điều đó hay không. Anh ta sẽ phải chấp nhận điều đó”.

Các con của họ, Cassius, Prince Kobe và Marley Jackson, hiện lần lượt 9, 7 và 5 tuổi, đều đã bắt đầu khởi nghiệp bóng đá ở các đội trẻ khắp nước Anh, xuất hiện trên chương trình Channel 5 khi các tay phóng viên tới tận nhà Jude để ghi hình.

“Djibril từng để chúng lên chương trình của MTV năm 2008, vì thế anh ta chẳng có quyền gì phán xét tôi. Anh ta cũng lôi chúng lên mạng xã hội suốt”, Jude nói. “Tôi mới là mẹ chúng, người chăm sóc chúng 24/7. Tôi là tất cả với chúng. Anh ta chẳng có quyền gì lên mặt dạy tôi phải chăm lo cho con cái thế nào. Marley và Prince giờ ở đội trẻ Liverpool và Cassius ở đội trẻ Crewe FC, nhưng anh ta có dành thời gian để mắt tới chúng đâu”.

P/V

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm