Derby Milan: Vì một hôm nay tươi sáng hơn của cả Inter lẫn Milan

19/10/2018 06:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm chủ nhật này, bóng đen sẽ nhường chỗ cho ánh sáng trên sân San Siro, khi trận derby thành Milan bắt đầu trở lại với sự huy hoàng của nó, sau 5 năm chìm trong suy thoái đến mức nhợt nhạt không nhận ra nữa. 5 năm ấy, họ hoàn toàn vắng mặt ở những vị trí cao nhất của Serie A và không có tên trên bản đồ bóng đá Châu Âu.

Từ Milan đến Monza: Cuộc phiêu lưu mới của Berlusconi

Từ Milan đến Monza: Cuộc phiêu lưu mới của Berlusconi

Bạn sẽ đặt ra một câu hỏi, ngay khi biết Berlusconi mua lại đội bóng Monza: Một người đã giành được tất cả với Milan, đã lên đỉnh thế giới, đã được thừa nhận là một trong những nhân vật lỗi lạc nhất của bóng đá hiện đại Italy và là gương mặt quen thuộc, có ảnh hưởng trên chính trường Italy suốt 1/4 thế kỷ qua, cần gì ở một CLB hạng dưới, khi đang trên đường sang tuổi 83?

5 năm trong bóng tối

Ánh sáng đã tắt ở San Siro, trong những năm tháng đen tối nhất mà cả Milan lẫn Inter đều chia sẻ một câu chuyện mang tên “thất bại”. Ánh sáng đã không còn kể từ ngày 19/5/2013, khi Milan đánh bại Siena đã xuống hạng 2-1 với các bàn thắng ở 10 phút cuối của Balotelli và Mexes. Kết thúc mùa 2012/13, Milan đứng thứ 3 với 72 điểm, sau Juve (87) và Napoli (78). Đó là lần gần nhất một đội bóng của thành Milan đứng trong top 3. 5 năm liên tiếp họ vắng mặt ở top 3 là một kết quả đáng xấu hổ, bởi kể từ khi Serie A đá theo thể thức lượt đi-về như hiện tại vào năm 1929, chuyện tương tự mới xảy ra hai lần.

Cũng hôm ấy, Inter thua Udinese đến 2-5 và kết thúc giải ở vị trí thứ 9, sau cả Catania. Stramaccioni bị đá ra đường vì kết cục ấy. Và rồi sau đó, là một hành trình khổ ải. Vị trí của Milan lần lượt là thứ 8, thứ 10, thứ 7, thứ 6 và mùa vừa rồi, thứ 6, đủ điểu kiện để dự Europa League. Vị trí của Inter lần lượt là thứ 5, thứ 8, thứ 4, thứ 7 và mùa vừa rồi, thứ 4 (đoạt được ở những giây cuối cùng ở vòng đấu cuối cùng). Trong 5 mùa bóng ấy, mùa 2015/2016, cả hai đội bóng thành Milan đều không góp mặt ở Cúp Châu Âu, một kỉ lục siêu buồn thảm đối với một thành phố bóng đá đã từng đoạt 27 danh hiệu quốc tế (18 với Milan, 9 với Inter), chỉ thua mỗi Madrid trên bình diện Châu Âu (33 danh hiệu, trong đó 25 là của Real Madrid). Lần gần nhất quảng trường Duomo ngập cờ hoa đón mừng những người chiến thắng ở Cúp Châu Âu trở về là năm 2010, năm tuyệt diệu của Inter dưới tay Mourinho với cú ăn ba huyền thoại. Sau đó, không còn gì nữa, cả Inter, cả Milan. Không ngạc nhiên khi trong BXH của UEFA tính đến hết mùa 2017/18, họ đã tụt rất sâu, dưới rất nhiều các đối thủ khác. Milan tụt xuống thứ 53. Còn Inter? 83!

Nhưng ánh sáng đã trở lại

Sự suy thoái về mọi mặt đã dẫn đến những gì? Hình ảnh bị ảnh hưởng, thu nhập giảm, bị đánh văng khỏi top 10 (năm 2013, thu nhập của Milan đứng thứ 8 ở Châu Âu, Inter thứ 11, hiện tại Milan thứ 22, Inter thứ 15), các ngôi sao không đến nữa, đội hình lộn xộn và tương lai không rõ ràng. Các trận derby vẫn nóng bỏng, nhưng đương nhiên không còn được coi là đỉnh cao để cả thế giới ngóng xem như trước. Kể từ buổi chiều 2013 với Allegri ấy (HLV gần nhất đưa Milan đến Champions League), Milan đã thay 8 HLV, qua 3 đời chủ tịch và qua tay 3 chủ sở hữu, từ Ý, sang Trung Quốc và bây giờ là Mỹ. Trong ngần ấy năm, Inter cũng có đến 7 HLV, 2 chủ tịch và 3 chủ sở hữu. Có rất nhiều nỗi đau và thất vọng chất chồng cùng bao nhiêu tâm sự bởi những gì đã bị chôn vùi trong thất bại.

Nhưng kể từ mùa trước, ánh đèn trên sân San Siro bắt đầu sáng, người hâm mộ bắt đầu trở lại trên các khán đài, niềm vui đã tràn ngập trong các trận đấu sau khi người ta chứng kiến sự hồi sinh của hai đội bóng trước hết ở những thương vụ mua bán cầu thủ ầm ỹ vào hồi mùa Hè. Khán giả đến sân, nghĩa là họ muốn xem, muốn được thấy những điều họ mơ ước. 38 trận đấu sân nhà của Inter và Milan thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả, các trận derby lượt đi (15/10/2017), Milan-Juve (28/10/2017) và Inter-Juve (28/4/2018) hoàn toàn không còn một chỗ trống nào. Không có Scudetto nào đến thành Milan. Nhưng sau rất nhiều những hy vọng, thất vọng và rồi le lói hy vọng, họ đủ điều kiện dự Cúp Châu Âu đúng ở vòng cuối cùng. Với sự trở lại Châu Âu ấy, sự kỳ vọng còn tăng lên nữa. Các trận sân nhà của họ ở hai Cúp Châu Âu đều đông nghẹt người. Người Milan lại ước mơ và hy vọng.

Trận derby đêm Chủ nhật này cũng sẽ chật cứng người, sẽ chìm trong tiếng hò hét của hàng vạn tifosi. Và như mọi khi trong các trận derby, khói pháo sẽ loang khắp nơi trong những làn sương mờ của buổi tối. Các tifosi sẽ hát lên những bài ca hy vọng, cho một tương lai tươi sáng đang đến, sau những năm tháng u sầu. Và trên sân, sau khi trái bóng bóng lăn, đấy sẽ là một trận derby hay bất tận…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm